1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Các ngôi sao Chelsea, chớ có tự mãn!

Dù các cầu thủ Chelsea vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời với chức vô địch Premiership, 2 danh hiệu cá nhân của Terry và Lampard nhưng HLV Mourinho đã ngay lập tức cảnh báo các ngôi sao chớ có tự mãn.

Đêm nay, Cup vô địch Premiership sẽ được ban tổ chức trao cho Chelsea tại Stamford Bridge sau trận đấu với Charlton. Thêm một niềm vui nữa cho Chelsea, tiền vệ Frank Lampard của họ vừa được Hiệp hội các nhà báo thể thao bầu là Cầu thủ hay nhất nước Anh mùa này. Pháo hoa và rượu Champagne đã sẵn sàng, tuy nhiên, đây lại là lúc "cáo già" Mourinho lên tiếng giúp các học trò của mình khỏi "đi trên mây".

 

"Hiện tại, tôi rất hài lòng với các cầu thủ nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi. Tôi “mê” các học trò của mình vì thành tích tuyệt vời của họ trong mùa này nhưng nếu năm sau họ không lặp lại điều đó, “tình yêu” đó sẽ chết", Mourinho ví von.

 

Chiến lược gia Bồ Đào Nha cũng cảnh báo các ngôi sao sáng nhất của Chelsea rằng không hề có một ngoại lệ dành cho họ: "Tôi không thể nói với John Terry rằng “cậu là thủ quân và là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải nên tôi cam đoan cậu luôn có một vị trí chính thức trong đội hình”. Terry phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Petr Cech cũng vậy. Cech chơi quá hay trong khung gỗ Chelsea nhưng năm sau cậu ấy vẫn phải chứng tỏ mình là thủ thành hay nhất thế giới".

 

 

Các ngôi sao Chelsea, chớ có tự mãn! - 1
 

Khát vọng của Mourinho.

 

 

Đề cập đến chuyện "shopping" trong mùa hè, Mourinho "thề" rằng chỉ tiêu tiền của Abramovich cho 3 cầu thủ nữa: "Tôi chỉ cần một hậu vệ trái, một tiền vệ trung tâm và một chân sút. Nếu thấy Chelsea mua nhiều hơn, các bạn có thể gọi tôi là kẻ dối trá".

 

Kết thúc mùa bóng, The Blues sẽ có một chuyến du đấu Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký với nhà tài trợ Samsung. Theo đó, nhà vô địch Anh sẽ thi đấu với CLB Suwon Blue Wings, đội bóng được Samsung bảo trợ và từng sang Việt Nam thi đấu nhiều lần trong khuôn khổ Cup C1 châu Á.

 

Theo K.L. - Ngoisao