Các kiểu ăn mừng bàn thắng độc đáo trên sân cỏ
(Dân trí) - Từ câu cá, bơi thuyền, đấm bốc đến giả làm robot, ca sĩ hay những cú santo như những võ sĩ... rất nhiều thứ đã được cầu thủ đem vào sân cỏ mỗi khi ăn mừng bàn thắng. Quả thật rất đa dạng cách thức để các cầu thủ thể hiện niềm hạnh phúc...
Lee Bradbury: Ăn mừng kiểu đấm bốc
Lee Bradbury thi đấu hơn 500 trận ở giải hạng Nhất, và người hâm mộ cũng khá quen thuộc với kiểu ăn mừng độc đáo của cầu thủ này. Anh hóa thân thành một võ sĩ đám bốc và liên tục “hạ gục” các đồng đội.
Facundo Sava: Người đeo mặt nạ Zozo
Nếu nhắc về Sava, có lẽ không nhiều người nhớ đến tiền đạo người Argentina thi đấu cho Fulham vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên nếu nhắc đến chiếc mặt nạ ZoZo thì hẳn nhiều người sẽ nhớ tới tiền đạo này, Sava luôn giấu một chiếc mặt nạ trong người và mỗi khi ghi bàn tiền đạo này lại đem ra đeo. Anh từng lý giải việc đeo mặt nạ ăn mừng là để cảm thấy may mắn hơn trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng.

Stjarnan FC
CLB của Iceland đã quá nổi tiếng với rất nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ đạp xe đạp, đỡ đẻ, bơi, chèo thuyền,… rất nhiều kiểu ăn mừng đã được đội bóng này sáng tạo ra
Jimmy Bullard: Giả làmc huấn luyện viên dạy bảo các cầu thủ.

Nếu xét về độ độc thì có lẽ pha ăn mừng của tiền đạo Mario Djurovski sẽ đứng đầu, bởi lẽ pha ăn mừng của anh có lẽ chỉ xuất hiện một lần mà không ai dám tái hiện kể cả bản thân cầu thủ này. Tiền vệ tấn công của Muangthong Unitet (Thái Lan) sau khi bàn đã phấn khích đến mức…tụt quần đội lên đầu và thể hiện các động tác bắn súng máy vào khán khả. Rất nhiều khán giả đã cảm thấy sốc trước hành vi ăn mừng thiếu chuẩn mực của tiền vệ người Macedonia, trọng tài cũng đã nhanh chóng rút thẻ cho cầu thủ này.
Lomana LuaLua: Santo nhiều vòng
LuaLua luôn có rất nhiều những cú santo liên tiếp khi anh ghi bàn. Và cho đến nay, phong cách này của cựu tiền đạo Newcastle vẫn khiến nhiều người phải cảm thấy thán phục
Peter Crouch: Điệu nhảy robot
Với một người cao trên 2m như Peter Crouch, chẳng ai có thể có được kiểu ăn mừng với điệu nhảy robot tốt hơn anh

Luis Nani: Santo 2 vòng
Nani cũng thường xuyên thực hiện một cú santo hai vòng khi ăn mừng, tuy nhiên về sau này lo ngại những chấn thương có thể xảy đến, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đã tiết chế hơn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn diễn lại những động tác ăn mừng này khi có được bàn thắng.

Lee Sharpe: Phong cách Elvis
Lee Sharpe là tiền vệ chạy cánh của MU trong những năm thập kỉ 90, bên cạnh tài năng trên sân cỏ, phong cách ăn mừng của Lee Sharpe cũng rất đặc biệt, anh thường xuyên ăn mừng với phong cách giống như ca sĩ Elvis Presley, và anh cũng thường xuyên dùng cột cờ góc sân như một chiếc micro











