Các cua-rơ Hàn Quốc thống trị chặng TPHCM - Phan Thiết
Sau khi bỏ lỡ chiếc áo vàng ở chặng thi đấu cá nhân tính giờ, các cua-rơ Hàn Quốc đã thắng áp đảo trong chặng thi đấu đường trường đầu tiên sáng qua, từ TPHCM đi Phan Thiết (dài 185km) khi chiếm trọn cả 2 thứ hạng đầu.
Tay đua đang giữ áo vàng chung cuộc Cúp truyền hình 2004, Park Seong Baek tiếp tục chứng tỏ khả năng vượt trội khi xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 4h34'22". Về nhì là một đồng đội của anh, Seok Kyu Suh với thời gian 4h34'28". Chỉ có một tay đua VN là Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) chen chân vào trong 3 thứ hạng đầu khi cán đích thứ ba với thời gian 4h34'42".
Thành tích trên phản ánh đúng cục diện của chặng thi đấu sáng qua. Đẳng cấp của các cua-rơ đến từ xứ sở Kim Chi hơn hẳn 1 bậc so với các tay đua VN khi dễ dàng làm chủ đường đua. Vì thế, giới chuyên môn hoàn toàn không ngạc nhiên khi ngay từ những km đầu tiên của cuộc đua, các cua-rơ Hàn Quốc đã liên tục tổ chức các pha bứt phá tốc độ dù đang phải thi đấu trong thời tiếc nắng nóng đầy khắc nghiệt của nước ta. Nhiều cua-rơ kỳ cựu VN đã phải kinh ngạc trước thể lực khủng kiếp của đối thủ...
Bắt đầu từ Đèo Mẹ bồng con, khi đoàn đua vừa ra khỏi địa phận TPHCM bước vào cung đường tốt, ít xe cộ và người dân lưu thông, ngay lập tức cua-rơ đội Hàn Quốc tổ chức các cuộc bứt phá để tách tốp. Tay đua chủ lực Park Seong Baek một mình vượt lên và chính thức ra đi một mình bỏ lại đoàn đua đang hình thành một tốp đông phía sau.
Tuy nhiên, sau khi đi đến hết địa phận huyện Long Khánh và chuẩn bị bước vào khu vực tỉnh Bình Thuận, tay đua đang dẫn đầu đoàn đua trên chủ động giảm tốc độ để một nhóm đông các cua-rơ của VN bứt lên nhập thành một đoàn dài.
Thế nhưng, không bao lâu sau một nhóm cua-rơ ở phía trên chủ động kéo đi với khoảng trên dưới 10 tay đua, khi ấy, các cua-rơ trẻ còn lại của đội Hàn Quốc bắt đầu lên tiếng bằng các cuộc bức phá lôi kéo vừa bảo vệ cho tay đua chủ lực Park Seong Baek khỏi bị tình trạng dính chùm với tốp đông, vừa góp phần làm thể lực các cua-rơ VN sút giảm bởi các cuộc bức phá tốc độ.
Khi vào địa phận huyện Hàm Tân (Bình Thuận), 2 cua-rơ Lee Won Jae và Seok Kyu Suh của Hàn Quốc "kéo" được một tốp khoảng 3-4 tay đua VN gồm Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Lưu Quốc Vinh (BVTV SG-Dofilm), Nguyễn Nam Cực (BVTV SG Dofilm)... hình thành nhóm dẫn đầu và liên tục tổ chúc bứt phá tốc độ để tiếp tục bào mòn thể lực các cua-rơ VN. Đồng thời, nhờ chiến thuật này, họ cũng đã đưa được tay đua Park Seong Baek gia nhập trở lại tốp dẫn đầu khi cách đích đến chùng khoảng 10km.
Tại đích đến, khi nhóm dẫn đầu vừa vào địa phận TP Phan Thiết, cua-rơ Park Seong Baek – do được các đồng đội hỗ trợ tích cực từ trước đó nên thể lực rất sung mãn, đã tung cú nước rút dũng mãnh một mình cán đích trước tiên, bỏ xa người về nhì - cũng là một đồng đội trong đội Hàn Quốc là cua-rơ Seok Kyu Suh. Cua-rơ Đỗ Tuấn Anh (Domesco ĐT) của VN về thứ 3.
Cũng trong cuộc đua sáng nay, các cua-rơ mạnh khác của VN như Trương Quốc Thắng (KS Thanh Bình), áo vàng chặng đầu tiên Mai Công Hiếu hoặc Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp)... đều không chứng tỏ đúng thực lực của mình khi chơi không thật ấn tượng và chỉ giành được các thứ hạng tương đối thấp.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, đây chỉ mới là chặng đua đường trường đầu tiên nên các cua-rơ VN chưa vội tung hết sức ra thi thố, nhưng có lẽ khó đội nào vượt qua được đối thủ Hàn Quốc - ngay chặng đầu tiên đã chứng tỏ thực lực quá vượt trội so với các cua-rơ VN.
Hôm nay, 18/4, đoàn đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 3 từ Phan Thiết đi Phan Rang (147km). Đây là chặng đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn và quyết liệt, bởi ngoài thời tiết nắng nóng hiện nay ở các khu vực phía Nam, các cua-rơ còn phải trải qua thử thách với những cơn gió giật khá mạnh từ biển rất nghiệt ngã.
Theo Vietnamnet










