1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cabaye khiến MU khóc hận trước Newcaslte

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng cũng như trận đấu thua Everton, MU đã thi đấu nhợt nhạt, thiếu sức sống. Kết quả họ đã bị Newcastle hạ gục với bàn thắng duy nhất của Caybaye được ghi ở phút 61.

 

Có quá nhiều điều để nói về thất bại này của MU, trước hết là “Quỷ đỏ” lần đầu tiên để thua Newcastle trên sân nhà ở kỉ nguyên Premier League, xét xa hơn cũng là trận thua đầu tiên kể từ năm 1972. Điều đó quả thật đắng chát với nhiều CĐV MU, từ trận gặp Everton tới Newcastle cho thấy những gì mà các thế hệ trước gây dựng để giúp Old Trafford trở thành thánh địa đều đang dần bị hủy hoại dưới thời Moyes.

 

Vòng 15 Premier League

Thứ 7, 7/12/2013

Man Utd 0-1 Newcastle

Crystal Palace 2-0 Cardiff

Liverpool 4-1 West Ham

Southampton 1-1 Man City

Stoke 3-2 Chelsea

West Brom 0-2 Norwich

Chủ nhật, 8/12/2013

Sunderland 1-2 Tottenham

Fulham - Aston Villa 20h30

Arsenal - Everton 23h00

Thứ 3, ngày 10/12/2013

Swansea - Hull 3h

Công bằng mà xét, ở trận này bàn thua của MU là khá không may, từ pha phát bóng của Krul ra sát biên, Evra đánh đầu, bóng vô tình đập vào đầu của Sissoko nảy ngược lại trở thành đường chuyền tuyệt vời cho cầu thủ này trước khi anh kiến tạo cho Caybaye ghi bàn. Tuy nhiên cũng không tìm ra bất cứ điểm sáng của MU để nói rằng họ xứng đáng với chiến thắng, từ cơ hội trước cầu môn đối phương đến thời gian kiểm soát bóng, sút cầu môn, đội chủ nhà đều thua kém so với Newcastle.

 
Trận thua này sẽ đẩy MU đến đáy vực của sự thất vọng, đã không còn một hình ảnh MU hào nhoáng, một nhà đương kim vô địch vào lúc này. Giờ đây trong tay Moyes chỉ là một đống đổ nát, một dàn cầu thủ mất phong độ nghiêm trọng và một tương lai đầy mịt mờ. Nếu muốn cải thiện thành tích cho “Quỷ đỏ” thì chắc chắn Moyes cần một cuộc cách mạng mạnh mẽ ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
 
MU trả giá đắt cho lối chơi nhạt nhòa đang trình diễn
MU tiếp tục trả giá đắt cho lối chơi nhạt nhòa đang trình diễn
 
Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành chiến thắng khiến MU dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên họ cũng không dễ dàng tiếp cận khung thành của Krul bởi lối chơi phòng thủ số đông của đội khách. Các cầu thủ Newcastle di chuyển nhiệt tình và bắt chặt bên phần sân nhà làm cho các đợt tấn công của MU thường xuyên bị đứt, cũng phải nói thêm rằng MU đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công, nên các đợt lên bóng của họ rất đơn điệu.
 

Phút thứ 9, Januzaj cầm bóng sát đường biên phải và anh đã thực hiện một đường chuyền tuyệt vời cho Jones băng lên ở trung lộ nhận bóng, ở vị trí thuận lợi ngay đầu vòng cấm địa nhưng tiền vệ của MU thực hiện một cú sút quá nhẹ, bóng đi đúng vị trí của Krul. 2 phút sau, MU đưa được bóng vào trong vòng cấm địa, Cleverley dứt điểm tới 2 lần nhưng bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà và trở nên vô hại.

 

Những đường phản công của Newcastle không mấy nguy hiểm song cũng đủ để khiến MU không dám đẩy cao hẳn đội hình. Tuyến giữa MU chơi chỉ ở mức tròn vai, họ chưa cung cấp được nhiều đường bóng sáng tạo cho tuyến trên, ở bên cánh trái Nani chơi cá nhân và mờ nhạt, bởi vậy chủ yếu các pha lên bóng của MU chủ yếu ở hành lang cánh phải của Januzaj, và Newcastle cũng nhận biết rõ sự nguy hiểm của tiền vệ trẻ người Bỉ nên chủ động tổ chức phong tỏa.

 

Nếu như ở dưới thời của Ferguson, MU được biết đến bằng một lối chơi tấn công không sợ hãi thì dưới thời Moyes điều đó đã không còn. Và trận này cũng vậy, MU đang chơi một cách chưa thực sự thể hiện rằng họ đang rất cần 3 điểm, bằng chứng là MU chẳng dám đẩy cao đội hình tấn công. Phút bù giờ thứ nhất, Debuchy dâng cao tấn công và dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa, cú sút căng của anh đã đi trúng người De Gea.
 
Januzaj chưa thể là chìa khóa cho các đợt tấn công của MU
Januzaj chưa thể là "chìa khóa" cho các đợt tấn công của MU
 
45 phút đầu tiên MU chỉ chơi ngang ngửa với Newcaslte, rõ ràng đó không phải điều người hâm mộ đội bóng này kì vọng. Nếu không thay đổi cách chơi theo hướng tích cực hơn thì có lẽ 3 điểm sẽ nằm xa tầm với của đội chủ nhà. Tuy nhiên bước vào hiệp 2 MU cũng "vẫn vậy", thậm chí đội khách còn nhiều bóng hơn và đáng buồn những đợt lên bóng tốt của MU lại xuất hiện từ các đợt phản công.
 
Phút 55, từ quả phạt góc của MU, Evra đã bật cao đánh đầu bóng chạm một cầu thủ Newcastle rồi chạm cánh tay của Anita đang đứng canh cột dọc, tiếp đến bóng đập cột dọc bật ra, sau đó là một tình huống lộn xộng trong vòng cấm nhưng các cầu thủ chủ nhà đã không thể dứt điểm. Nếu chính xác MU phải có được một quả phạt đền từ pha bóng chạm tay Anita, tuy nhiên tình huống này diễn ra khá nhanh và rất xa vị trí quan sát của trọng tài chính.
 
Phút 61, từ quả phát bóng của Krul, Evra nhảy lênh đánh đầu, bóng đập vào Sissoko bật ngược trở lại phía sau lưng hậu vệ người Pháp, tiền đạo của Newcastle băng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược vào trong cho Cabaye băng lên dứt điểm ở trong vòng cấm địa, bóng đi vào góc trái cầu môn và đánh bại De Gea. Áp lực chồng chất áp lực, lần gần nhất MU thua ở sân nhà là tháng 5/2002, nhưng khi đó họ đã có chức vô địch nên chủ động cho đội hình dự bị và trẻ thi đấu
 
 
 
Lâm vào thế bí, Moyes buộc phải tung Zaha và Anderson vào sân để tăng cường sức công. Tuy nhiên lối chơi của MU vẫn chưa có nhiều chuyển biến, phút 71 Van Persie đánh đầu tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận. 2 phút sau, Zaha có bóng bên cánh trái ở trong vòng cấm địa, anh thực hiện cú cứa lòng, tiếc bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài.
 
3 sự thay đổi của Moyes đều không giúp MU có thế trận tốt hơn trước Newcastle, khi các cơ hội thật sự nguy hiểm cũng chẳng tạo ra được và vì thế thất bại là điều không thể tránh khỏi.
 
Đội hình thi đấu
 
Manchester United: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Vidic, Evra, Nani (Zaha 68), Cleverley (Anderson 69), Jones, Januzaj, Van Persie, Hernandez.
 
Newcastle: Krul, Debuchy, Williamson, Coloccini, Santon, Cabaye, Tiote, Anita, Sissoko, Remy, Gouffran (Ben Arfa 57).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

34

14

11

1

2

29-10

2

FC Liverpool

30

15

9

3

3

34-18

3

FC Chelsea

30

15

9

3

3

30-17

4

Manchester City

29

15

9

2

4

41-15

5

Everton

27

14

7

6

1

22-13

6

Tottenham Hotspur

27

15

8

3

4

15-16

7

Newcastle United

26

15

8

2

5

20-21

8

FC Southampton

23

15

6

5

4

19-14

9

Manchester United

22

15

6

4

5

22-19

10

Aston Villa

19

14

5

4

5

16-16

11

Swansea City

18

14

5

3

6

20-19

12

Stoke City

17

15

4

5

6

15-20

13

Hull City

17

14

5

2

7

12-18

14

Norwich City

17

15

5

2

8

14-28

15

West Bromwich Albion

15

15

3

6

6

17-21

16

Cardiff City

14

15

3

5

7

11-22

17

West Ham United

13

15

3

4

8

13-19

18

Crystal Palace

13

15

4

1

10

10-22

19

FC Fulham

10

14

3

1

10

12-26

20

AFC Sunderland

8

15

2

2

11

12-30

 Vĩ Giang