1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo ướt đẫm nước mắt khi nhắc về người cha quá cố

(Dân trí) - Khác với hình ảnh tự tin, cá tính trên sân cỏ, CR7 cũng là một người con dễ xúc động và không cầm được nước mắt khi nghĩ về tình phụ tử.

C.Ronaldo ướt đẫm nước mắt khi nhắc về người cha quá cố - 1
CR7 đã rất xúc động khi nghĩ về người cha quá cố, ông Jose Dinis Aveiro

Mới đây, C.Ronaldo đã có một tiếng đồng hồ phỏng vấn, tương tác cùng nam MC Piers Morgan. Và khi được xem một đoạn video về người cha Jose Dinis Aveiro quá cố, CR7 đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

“Tôi đã nghĩ là buổi phỏng vấn sẽ rất vui vẻ, tôi đã không nghĩ đến chuyện sẽ bật khóc. Nhưng mà tôi chưa từng được nhìn thấy những hình ảnh này. Tôi không biết mọi người lấy chúng ở đâu… tôi phải có được những hình ảnh này, để về cho gia đình tôi xem mới được”, CR7 vừa xúc động nói vừa cố lau nước mắt.

C.Ronaldo ướt đẫm nước mắt khi nhắc về người cha quá cố - 2
CR7 không thể cầm được nước mắt…
C.Ronaldo ướt đẫm nước mắt khi nhắc về người cha quá cố - 3
… và đã bật khóc ngay trong buổi phỏng vấn

Chàng cầu thủ siêu sao sau đó cũng đã thực sự trải lòng trên sóng truyền hình: “Tôi thực ra đã không hề hiểu rõ về cha mình 100 phần trăm. Ông ấy là một người say xỉn. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, theo kiểu một cuộc trò chuyện bình thường. Nó thật là khó khăn”.

Và đây cũng là một trong những điều khiến cho C.Ronaldo tiếc nuối nhất cuộc đời. Khi mà cả hai cha con chưa có cơ hội tìm hiểu, chia sẻ nhiều hơn thì ông Jose Dinis Aveiro đã bất ngờ qua đời ở tuổi 52 do căn bệnh suy gan.

Khi ấy, C.Ronaldo chỉ mới 20 tuổi và vẫn đang cố gắng không ngừng để vươn tới đẳng cấp của một cầu thủ siêu sao. Chỉ tiếc là sau khi CR7 vinh quang giành được 5 Quả bóng vàng và chạm tay vào 5 chức vô địch Champions League danh giá thì người cha Jose Dinis Aveiro đã không có cơ hội được chứng kiến.

“Nỗ lực để trở thành người số một và cha tôi thì không trông thấy điều gì cả, ông ấy không thấy tôi nhận các giải thưởng, không thấy tôi đã trở thành người như thế nào”, C.Ronaldo nuối tiếc tâm sự, “Gia đình tôi đã thấy, mẹ tôi, anh em tôi và ngay cả con trai lớn của tôi đều thấy, nhưng mà cha tôi, ông ấy đã không thấy được bất cứ điều gì”.

C.Ronaldo ướt đẫm nước mắt khi nhắc về người cha quá cố - 4
CR7 rất nuối tiếc khi không có nhiều cơ hội ở bên cha mình

Dung Nhi

Theo DM