1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil vô địch Confederations Cup: Ánh hào quang trở lại

(Dân trí) - Trước FiFa Confederations Cup 2013, Brazil tụt xuống tận vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng của FIFA, điều đó nói lên ít nhiều sự sa sút của đội bóng này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Selecao dường như tìm lại chính mình với chiến thắng tại giải đấu này.

 

Ánh hào quang trở lại

 

Trước thềm FiFa Confederations Cup 2013, Brazil tụt xuống tận vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng của FIFA, xếp sau cả những đội như Ghana hay Đan Mạch. Tuy bảng xếp hạng của FiFa không phản ánh thực lực của một đội bóng, nhưng qua đó cũng  thấy rằng vết trượt dài của Brazil là sự phản ánh của hàng loạt chuỗi trận thi đấu không tốt của đội tuyển Vàng Xanh.

 
Brazil đã trở lại với ánh hào quang chiến thắng
Brazil đã trở lại với ánh hào quang chiến thắng
 

Những trận giao hữu không chứng minh được mình đã khiến Brazil rơi tự do. Và vì thế rất nhiều người đã nghi ngờ rằng về khả năng vô địch Confeds Cup của thầy trò Scolari. Tuy nhiên, đội chủ nhà của World Cup 2014 đã chứng minh sức mạnh với chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng trước những đối thủ như Nhật Bản, Mexico và Italia.

 

Đến vòng bán kết, Brazil tiếp tục khuất phục đội bóng cùng khu vực Uruguay và cho đến trận chung kết vừa diễn ra, Brazil đã khiến Tây Ban Nha thua tan nát tới 3-0. Trước trận chung kết, những người yêu tuyển Vàng Xanh chắc chắn mơ ước đội bóng họ yêu mến sẽ lần thứ 4 lên ngôi, nhưng có lẽ chẳng ai có thể nghĩ tới viễn cảnh họ sẽ hạ gục đội ĐKVĐ thế giới tới 3 bàn với một thế trận khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.


Tây Ban Nha vẫn còn đó những còn người đã đẩy lối chơi tiki-taka lên tầm cao chói lọi, họ đã thống trị thế giới suốt 5 năm qua, khi vô địch Euro tới 2 lần (2008 và 2012) và xen giữa vào đó là chức vô địch thế giới (2010). Tất cả những mọi người yêu bóng đá, dù là những người rất ghét tiki-taka thì cũng vẫn phải thừa nhận rằng, sức mạnh đáng sợ của các đội bóng sử dụng nhuần nhuyễn lối chơi này.

 
Tiki-taka của TBN đã tắt lịm trước Brazil
Tiki-taka của TBN đã tắt lịm trước Brazil
 

Tuy nhiên, rạng sáng nay, tiki-taka đã tắt lịm trước sức mạnh của Brazil. Thậm chí suốt thời gian nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, Tây Ban Nha còn không có lên nổi bóng. Brazil đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đáng sợ và làm gợi nhớ hình ảnh của Bayern Munich, nhà ĐKVĐ cấp CLB tại châu Âu mùa giải vừa qua đã khiến Barcelona, cái nôi của tiki-taka phải bạt vía trong hai trận bán kết tại Champions League.

 

Rõ ràng với những gì đã trình diễn ở giải đấu này, người hâm mộ Brazil bây giờ đang hạnh phúc với việc đội bóng của họ lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại Confeds Cup (lần thứ 4 lên ngôi) và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại giải đấu này, mà bên cạnh đó Brazil đang cho thấy tiềm năng để có thể vô địch World Cup 2014, giải đấu diễn ra ngay trên quê hương điệu samba.

 

Brazil đã không còn là... Brazil

 

Brazil bây giờ có được thành công, nhưng họ không giống như những thế hệ trước đó, lấy thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ thành lối chơi của mình. Nói một ngắn gọn, Brazil bây giờ cũng đã thực dụng hơn trước. Tuy nhiên, cũng không phải bây giờ dưới triều đại Scolari sự thực dụng mới được đưa vào đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, mà có từ thời Dunga và phát triển cao dưới thời Mano Menezes.

 
Brazil bây giờ cũng không thiếu những cầu thủ cơ bắp
Brazil bây giờ cũng không thiếu những cầu thủ cơ bắp
 

Những Dunga hay Menezes chưa biết cách để kết hợp giữa những nghệ sỹ sân cỏ thực sự với một lối chơi thiên về sức mạnh. Nhưng điều đó đã khác dưới thời Scolari, vị chiến lược gia lão luyện này sau quãng thời gian dài làm việc tại châu Âu (có thời gian ngắn làm HLV Chelsea, thời hậu Mourinho) đã biết cách vận dụng hài hòa để ra một lối chơi “biết mình, biết người”.

 

Chính vì thế, Brazil có những lúc tấn công rất hiệu quả. Về số bàn thắng, Brazil có được 14 bàn, ít hơn Tây Ban Nha 1 bàn và ngang bằng bàn thắng của Uruguay, nhưng do TBN và Uruguay có “rổ đựng bóng” Tahiti, đội lần lượt thua cặp đôi này 0-10 và 0-7, trong khi đều đặn mỗi trận các chân sút Brazil “nổ súng” từ 2 bàn trở lên. Bên cạnh đó, những “nghệ sỹ” như Neymar, Oscar vẫn có chỗ để phô diễn kỹ thuật.

 

Nhiều người sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên khi Brazil chỉ thủng lưới có 3 bàn, ít nhất trong các đội tham dự Confeds Cup. Nhưng đó lạ nếu chứng kiến đội bóng này thi đấu, bởi khi cần thiết, những “chiếc máy quét” từ tuyến trên sẽ hoạt động hết công suất và Brazil chấp nhận lùi cả một đội hình xuống thấp chơi một thế trận phòng thủ phản công (như trong trận gặp TBN, Brazil chỉ cầm bóng có 48%).

 

Với những người thích hồi tưởng, họ chẳng yêu đội tuyển Brazil bây giờ, bởi với họ chất nghệ sỹ đã trở thành “đặc sản”, lối chơi đẹp đẽ là duy nhất cho đội bóng này. Tất nhiên, nếu lối chơi đó mang lại thành công, hẳn những người như Scolari không từ bỏ. Nhưng với sự chuyển động mạnh mẽ của bóng đá hiện đại thì chuyện thích nghi để tìm thấy thành công là việc cần phải làm.

 

Và vì thế, dù yêu hay không yêu Brazil bây giờ thì cũng phải thừa nhận rằng, Brazil bây giờ thực sự là đáng gờm.

 

Phù Sa