Giao hữu quốc tế:
Brazil tiếp tục bất bại dưới "triều đại" Dunga
(Dân trí) - Các học trò của HLV Dunga tiếp tục chuỗi trận giao hữu thắng lợi khi đánh bại Ecuador 2-1 đêm qua. Các pha lập công của Fred và Kaka đã mang lại chiến thắng cho những “vũ công Samba” khi đối thủ chỉ còn chơi với 10 người.
Đây là trận đấu thứ 24 giữa 2 đội bóng Nam Mỹ này, trong đó, Brazil chiến thắng 20 lần (kể cả trận đấu đêm qua), hòa 2 và thua 2. Tuy nhiên, Ecuador lại là đội chiến thắng trong trận đấu chính thức gần đây nhất khi họ đánh bại Brazil 1-0 ở vòng loại World Cup 2006 tại Quito nổi tiếng về độ cao “chóng mặt”.
Trong trận đấu đêm qua, Ronaldinho không có tên trong đội hình xuất phát, Kaka tiếp tục được HLV Dunga tin tưởng giao trọng trách cầm nhịp ở giữa sân. Robinho và chân sút đang đạt phong độ tốt tại Lyon, Fred đá cặp với nhau trên hàng tiền đạo.
Các cầu thủ Brazil khởi đầu không được tốt khi họ rất khó khăn trong việc áp đặt thế trận trước một Ecuador chơi với tốc độ nhanh và tranh bóng quyết liệt. Ecuador tỏ ra không hề sợ hãi trước danh tiếng của đối thủ từng 4 lần VĐTG và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng.
Gilberto Silva có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi tiền vệ của Arsenal đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ quả đá phạt của Elano. Ngay lập tức Ecuador có pha đáp trả cũng trong một tình huống đá phạt tương tự nhưng rất tiếc cú chạm bóng của Borja lại đi ra ngoài.
![]() Tiền đạo Borja ăn mừng bàn mở tỷ số cho Ecuador. |
Trận đấu diễn ra khá cởi mở đúng với tính chất của một trận giao hữu khi 2 đội tiếp tục có những pha tấn công đẹp mắt và tạo được không ít cơ hội. Tuy nhiên, lần lượt Kaka rồi Fred (Brazil) và Valencia bên phía Ecuador đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Cuối cùng thì thế bế tắc cũng được phá vỡ ở phút 23 với pha lập công của Borja. Sau pha tạt vào rất đẹp của De la Cruz, hàng phòng ngự Brazil phối hợp không ăn ý để Borja tận dụng cơ hội lao vào đánh đầu tung lưới Gomes, đưa Ecuador vượt lên dẫn trước.
“Nóng mặt” sau bàn thua, các cầu thủ Brazil dường như hơi mất bình tĩnh khi liên tục có những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Elano rồi Gilberto Silva liên tiếp phải nhận thẻ vàng từ những lỗi chơi xấu của mình. Tuy nhiên, chính Ecuador lại là đội phải chịu thiệt thòi trong những phút “nóng” khi tiền vệ cơ động Valencia bị đuổi khỏi sân ở phút 29 sau một pha trả đũa đối với Dudu Cearense.
Lợi thế chơi hơn người được Brazil tận dụng triệt để bằng 2 bàn thắng của Fred và Kaka. Phút 43, tiền đạo của Lyon tận dụng sai lầm phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Ecuador rồi dứt điểm chính xác, hạ gục thủ thành Mora, cân bằng tỷ số 1-1.
Sang hiệp 2, Ronaldinho được tung vào sân thay Cearense và ngôi sao của Barca đã phối hợp khá tốt với Kaka, giúp thế công của Brazil trở nên sắc nét hơn rất nhiều.
![]() Ronnie và Kaka góp công vào bàn ấn định tỷ số 2-1. |
Phút 74, pha phối hợp tuyệt vời giữa 2 cầu thủ này đã mang lại bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 khi Ronnie chuyền bóng thuận lợi để Kaka tung một cú volley không thể cản phá.
Trong những phút còn lại, Brazil còn tạo được một vài tình huống nguy hiểm nhưng Kaka và cầu thủ vào sân thay người Daniel Alves không tận dụng thành công.
Đội hình thi đấu: |
Brazil: Gomes- Maicon (Daniel Alves), Lucio, Juan, Adriano- Gilberto Silva, Elano (Mineiro), Dudu Cearense (Ronaldinho Gaucho), Kaka- Robinho, Fred (Rafael Sobis).
Ecuador: Mora- De la Cruz, Espinoza, Hurtado, Ambrossi- Castillo, Tenorio (Montano), Valencia, Mendez (Urrutia)- Borja (Zura), Caicedo (Saritama).
Thẻ đỏ: Valencia (29’) Bàn thắng: Fred (43’), Kaka (74’) - Borja (23’) |
Z.Z.












