1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Brazil dễ dàng "thổi bay" Nhật Bản trận mở màn Confederation Cup

(Dân trí) - Đội tuyển Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội, họ hoàn toàn làm chủ thế trận và chơi một trận đấu trên cơ đối phương. Mặc dù chưa thật sự bung hết sức để thi đấu, song Brazil vẫn có được chiến thắng 3-0 ngọt ngào trong trận ra quân.

Rất nhiều người đã kỳ vọng vào một trận đấu mà Nhật Bản có thể gây khó khăn cho Brazil, nhưng thực tế các cầu thủ chủ nhà đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận, dồn ép đối thủ. Đội tuyển xứ samba đã sớm vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của Neymar ở phút thứ 3 và nếu may mắn hơn, Brazil đã có thể kết thúc trận đấu này đậm hơn chiến thắng 3-0.

Chiến thắng dễ dàng cho Brazil

Chiến thắng dễ dàng cho Brazil

Dù đây mới chỉ là trận đấu mở màn, nhưng với chiến thắng này, số phận của Nhật Bản và Brazil đã đi theo hai chiều hoàn toàn trái ngược. Trong khi, Nhật Bản giờ đang đứng trước nhiều áp lực và nếu không thay đổi mạnh mẽ rất có thể đội tuyển xứ hoa anh đào sẽ trở thành kẻ lót đường trong một bảng đấu còn cả Italia và Mexico.

Với Brazil, đội bóng này đã hoàn toàn giải tỏa được áp lực tâm lý cần có một chiến thắng đẹp trong trận ra quân. Chính nhờ chiến thắng này, giờ đây sự tự tin với nhà ĐKVĐ đang rất lớn, bởi thế đội bóng này cũng sẽ bước vào những trận đấu sau với sự thảnh thơi cao.

Trở lại với trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công. Ngay phút thứ 3, nhận đường chuyền từ bên cánh trái vào của đồng đội, Fred đã chủ động đỡ ngực, bóng bật ra rất vừa tầm cho Neymar thực hiện cú vô lê. Bóng đi xoáy thẳng vào góc cao khung thành mở tỷ số.

Brazil hoàn toàn lấn lướt Nhật Bản

Brazil hoàn toàn lấn lướt Nhật Bản

Ở Phần Lan tháng 10 năm trước, chính Neymar đã có một cú đúp vào lưới Nhật Bản và lần này tiền đạo mới chuyển sang thi đấu cho Barcelona lại ghi bàn, dường như mảnh lưới của đội bóng xứ mặt trời mọc đang rất có duyên với tiền đạo trẻ của Brazil.

Nhật Bản cầm được bóng rất ít, chính vì thế họ gần như không tổ chức được các đợt phản công. Mãi đến phút 20, đội khách mới có tình huống gây sóng gió đầu tiên. Honda thực hiện cú sút xa đưa bóng đi trúng khung thành, tuy nhiên chưa thể đủ độ khó để hạ gục thủ thành Cesar.

3 phút sau, Brazil có câu trả lời với tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Hulk, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc. Brazil chủ động hoàn toàn về mặt thế trận. Phút 40, Hulk ngoặt bóng khá tốt trước khi thực hiện cú dứt điểm nhưng bóng vẫn không đi vào trong cầu môn. 3 phút sau, tiền đạo của Zenit lại thể hiện sự vô duyên sau đường dọn cỗ của Fred.

Paulinho cũng rất duyên với mành lưới tuyển Nhật

Paulinho cũng rất duyên với mành lưới tuyển Nhật

Khi khán giả của đội chủ nhà bắt đầu sốt ruột muốn chứng kiếm thêm bàn thắng thì các học trò của Scolari nhanh chóng đáp lại/ Phút 48, từ đường tạt bóng của Alves, Paulinho đã thực hiện cú dứt điểm gọn gàng không cho thủ thành Kawashima cơ hội cản phá.

Giống như Neymar, trong trận giao hữu vào tháng 10 năm trước, Paulinho cũng đã một lần làm rung mành lưới của Nhật Bản. Đáng tiếc rằng, lần này Kaka, người cũng góp 1 bàn thắng ở trận giao hữu trước đây đã không được triệu tập. Bởi nếu có mặt tiền vệ của Real Madrid và giả sử anh vào sân, ghi bàn, đó sẽ là sự trùng hợp quá thú vị

Có được hai bàn thắng, Brazil chủ động chơi chậm hơn, chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng này và HLV Scolari bắt đầu tính đến các sự thay đổi để thử nghiệm chiến thuật. Mặc dù không còn khiến khung thành đội khách chịu áp lực lớn, nhưng đến phút bù giờ thứ 3, Brazil đã có bàn thứ 3, Oscar dọn cỗ cho Jo ấn định chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Oscar, Gustavo, Paulinho, Fred (Jo 81), Neymar (Lucas Moura 74), Hulk
(Hernanes 75).

Nhật Bản: Kawashima, Konno, Nagatomo, Uchida, Yoshida, Endo (Hosogai 77), Honda (Inui 88), Kiyotake (Maeda 51),Kagawa, Hasebe, Okazaki.

Phù Sa