1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết FA Cup:

Boro cầm chân Charlton

Phong độ xuất sắc của thủ thành Mark Schwarzer và các cầu thủ phòng ngự giúp Boro thủ hòa 0-0 với Charlton tại London trong trận tứ kết FA Cup cuối cùng.

Trận hòa này khiến 2 đội phải thi đấu thêm một trận nữa để xác định đội vào bán kết. Trận đấu lại sẽ được tổ chức vào 12/04 tới và khi đó, Middlesborough sẽ được thi đấu trên sân nhà Riverside.

 

Ngay ở phút thứ 3, tiền đạo Yakubu của đội khách đã có cú đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt bên cánh trái của Franck Queudrue.

 

Charlton khởi đầu khá chậm rãi những sau cú vôlê suýt thành bàn của Matt Holland, những cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu đều thuộc về họ.

 

Một mình Hreidarsson có 2 pha dứt điểm khá tốt nhưng cả 2 đều không thể thắng được thủ môn Schwarzer.

 

Boro cầm chân Charlton  - 1
 

Dù thi đấu trên sân nhà, Charlton (áo đỏ)

cũng không tạo được áp lực cần thiết lên đội Boro. (AP)   

 

Sức ép ngày một gia tăng lên khung thành Boro nhưng rất may cho họ là ngoài vị trí thủ môn, các hậu vệ Gareth Southgate, Ugo Ehiogu và các tiền vệ Gaizka Mendieta, Queudrue đã hỗ trợ rất tốt trong khâu phòng ngự.

 

Sang hiệp 2, Charlton thay đổi lối chơi và sử dụng nhiều hơn những đường câu bóng vào vòng cấm. Ở một pha bóng khá thuận lợi trong vòng cấm, Darren Bent đã dứt điểm vọt xà ngang.

 

Phút 70, thủ thành Schwarzer xứng đáng là cứu tinh của Boro khi lao lên rất nhanh và vô hiệu hóa Darren Bent trong tình huống mà tiền đạo ĐTQG Anh hoàn toàn thoải mái khi nhận đường chuyền thông minh của Thomas.

 

Tiền vệ vào sân thay người của Charlton, Dennis Rommedahl sau đó cũng có một pha đi bóng từ bên phải và dứt điểm xoáy nhưng đáng tiếc, bóng lại không đi vào khung gỗ.

 

Trong hiệp 2, Boro cũng có 2 cơ hội của Cattermole và Morrison nhưng cũng không tận dụng được.

 

Hai đội đành rời sân với tỷ số hòa 0-0.

 

Đội hình thi đấu:

 

Charlton: Myhre- Young, Perry, Hreidarsson, Powell- Kishishev (Rommedahl 62’), Holland, Hughes, Thomas- Darren Bent, Bartlett (Bothroyd 76’).

 

Middlesbrough: Schwarzer- Parnaby, Ehiogu, Southgate, Queudrue- Cattermole, Boateng, Mendieta (Morrison 64’), Downing- Hasselbaink, Yakubu (Viduka 68’).

 

Theo T.V

Vietnamnet