1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nữ tìm vé dự VCK World Cup trên cái nền cũ

(Dân trí) - Mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2014 vẫn là VCK Asian Cup được tổ chức trên sân nhà, thông qua đó chúng ta cố tìm vé dự VCK World Cup. Tuy nhiên, nhìn vào giải VĐQG đang diễn ra, không thể không lo.

Ít nhân tố mới

Dù đội tuyển nữ Việt Nam chưa tập trung, nhưng không khó để hình dung rằng nòng cốt của đội tại VCK giải vô địch châu Á tới đây vẫn sẽ là những gương mặt cũ, vốn quá quen mặt với người hâm mộ trong nước.

Trong khung thành chắc chắn vẫn là Kiều Trinh, hàng thủ có Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, hàng tiền vệ có thể sẽ gồm Kinh Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, còn các tiền đạo khó ai cạnh tranh với Minh Nguyệt và Thanh Hương.

Nhưng vấn đề là ngay cả các trụ cột cũng không đạt phong độ cao. Ví như thủ môn Kiều Trinh chẳng hạn, đây không phải là giai đoạn mà thủ thành đang khoác áo đội nữ TPHCM có phong độ tốt nhất.

Bóng đá nữ tìm vé dự VCK World Cup trên cái nền cũ
Đội tuyển nữ Việt Nam khó thay đổi lối chơi, khi bản thân các CLB vẫn giữ thói quen chơi bóng theo lối mòn cũ kỹ, ảnh: Trọng Vũ


Với tiền vệ số 1 Việt Nam vài năm trở lại đây là Trần Thị Kim Hồng cũng vậy, gánh nặng về mặt tuổi tác đang làm chậm đôi chân của cô gái này.

Mấy ngày qua, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ông Trần Vân Phát xem không sót trận nào của 2 vòng đầu tiên của giải VĐQG, nhưng thật khó để vị HLV người Trung Quốc tìm nhân tố mới cho đội tuyển.

Vấn đề nằm ở chỗ các đội bóng nữ trong khu vực như Thái Lan, Myanmar dường như đã nhẵn mặt các cầu thủ nữ Việt Nam, các đối thủ của chúng ta cũng quen với cách di chuyển và chơi bóng của từng trụ cột. Thế nên, nếu không có thêm nhân tố mới, thật khó để đội tuyển nữ Việt Nam gây được bất ngờ cho các đối thủ chính của chúng ta trong cuộc đua đến chiếc vé dự VCK World Cup 2015.

Sự thụt lùi về mặt chiến thuật

Đây là vấn đề không mới, nhưng bóng đá nữ Việt Nam dù biết vẫn liên tục đi sau các đối thủ. Nếu như từ năm 2007, bóng đá nữ Thái Lan đã biết cách đá theo khu vực, phòng ngự tuyến nghiêng. Đến năm 2009, người Thái thuần thục lối đá này, và nhiều tuyển thủ quốc gia qua mấy lần giáp mặt với bóng đá Thái Lan đều thừa nhận rằng nữ Thái Lan đá hiện đại hơn chúng ta.

Trong khi đó, bóng đá nữ Việt Nam cho đến giờ vẫn đá theo kiểu có trung vệ thòng, gần như “chấp” đối thủ 1 người trong tấn công. Đây là lối chơi đã bị khai tử trong bóng đá nam hơn cả thập niên. Hồi đấy thì bóng đá nam Việt Nam cũng tốn rất nhiều công sức, cũng phải rất quyết liệt và phải nhờ đến chất xám ngoại mới chuyển từ lối phòng ngự với trung vệ thòng sang phòng ngự khu vực, chỉ có điều bóng đá nữ chưa thực hiện nỗi.

Nguyên nhân của việc chưa chuyển sang lối chơi hiện đại theo khu vực xuất phát từ chính những người làm công tác chuyên môn trong nước, cụ thể hơn là những người làm công tác chuyên môn ở CLB.

Cứ nhìn cách đội nữ TPHCM đá ở giải VĐQG thì khắc thấy. Đấy là đội bóng thuộc vào loại giàu truyền thống nhất nước, được đánh giá cao nhất nước, nhưng vẫn rơi vào sự tụt hậu về mặt lối chơi thì nói gì đến các đội khác.

Đội nữ TPHCM dù mang danh là đội mạnh nhưng hầu như không biết phối hợp nhóm, đa phần tấn công theo kiểu rót bóng bổng vào khu vực trung lộ rồi tìm cách giải quyết bóng tầm cao.

Tính cho đến vòng 2 của giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc năm nay, cả 3 bàn thắng của nữ TPHCM đều được ghi từ những tình huống cố định, không hề có các pha ghi bàn từ tình huống bóng “sống”, dù họ gặp toàn đội yếu (Hà Nội 2, Thái Nguyên), đủ thấy họ nghèo nàn về mặt ý tưởng như thế nào. Đủ thấy công tác chuyên môn của những người đang làm việc ở các CLB đang ở mức nào!

Trước đây sở dĩ nữ Việt Nam mạnh hơn Thái Lan nhờ chúng ta có những con người rất tốt, hồi đấy ta còn có Kim Chi, Ngọc Châm, có Kim Hồng ở đỉnh cao phong độ. Giờ thì chúng ta đã nhận ra bước lùi đầu tiên sau khi thua Thái Lan ở SEA Games 27.

Mà không chỉ có Thái Lan, Jordan (nằm chung bảng A với Việt Nam tại VCK Asian Cup) cũng không dễ “xơi”, nếu biết rằng đội nữ của nước này đang được chuyên gia Nhật huấn luyện, đang được người Nhật “thổi” vào cả nền bóng đá của họ một sắc thái mang phong cách hiện đại hơn chúng ta!

Kim Điền