1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bốn lần "ôm hận" của PSG ở vòng knock-out Champions League

Sông Lam

(Dân trí) - Thành ngữ có câu "Quá tam ba bận", nhưng PSG đã chứng kiến lần thứ tư thất bại cay đắng ở vòng knock-out Champions League dù có lợi thế rất lớn ở trận lượt đi.

PSG gần như không có đối thủ ở giải vô địch nước Pháp khi có tới 9 lần vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, "gã nhà giàu" của nước Pháp vẫn chưa một lần lên ngôi vương dù đã dốc không biết bao nhiêu tiền của để cố gắng giành được danh hiệu này.

Thất bại ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid vào rạng sáng ngày 10/3 chỉ khiến đội chủ sân Parc des Princes thêm phần cay đắng. Điều này được diễn tả rõ nét khi chủ tịch PSG là Al-Khelaifi không giữ được sự bình tĩnh sau trận đấu, tới mức tìm tới phòng thay đồ của tổ trọng tài để quyết ăn thua đủ khi cho rằng "ông vua áo đen" có quyết định không chính xác trong bàn gỡ hòa của Real Madrid khiến PSG thua trận.

Bốn lần ôm hận của PSG ở vòng knock-out Champions League - 1

Benzema nhấn chìm PSG với cú hat- trick chỉ trong 17 phút ở hiệp hai trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Nỗi tức giận của ông Al-Khelaifi là điều dễ hiểu, khi đặt quá nhiều kỳ vọng trong cuộc đua giành chức vô địch Champions League mùa này nhưng bị loại sớm ngay từ vòng 1/8. Đã mang về không biết bao nhiêu ngôi sao trong đội hình, từ thủ môn hay nhất Euro 2020 là Donnarumma cho tới ngôi sao sáng giá Lionel Messi, chưa kể những cái tên như Sergio Ramos, Hakimi và đặc biệt là không bán Kylian Mbappe dù được trả bất kỳ giá nào ở mùa hè vừa qua, PSG cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.

Thất bại ở Champions League mùa này không phải là lần đầu tiên ông Al-Khelaifi và PSG có cảm giác thất vọng như vậy. Bởi theo thống kê trong vòng 10 năm qua, đội bóng thủ đô Paris có tới 4 lần bị loại cay đắng ở vòng knock-out. Đấy là chưa kể ở lần duy nhất vào tới chung kết Champions League mùa giải 2019/20, PSG vẫn là kẻ thua trận khi không thể vượt qua được nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich.

Mùa giải 2013/2014, PSG đối đầu Chelsea ở vòng tứ kết và đội bóng nước Pháp có lợi thế rất lớn nhờ thắng lợi 3-1 trên sân nhà ở lượt đi. Tuy vậy, lượt về trên sân Stamford Bridge chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của PSG. Kết quả là đội bóng nước Pháp nhận trận thua 0-2 và dừng bước với tỉ số 3-3 chung cuộc (luật bàn thắng sân khách lúc đó vẫn đang áp dụng).

Bốn lần ôm hận của PSG ở vòng knock-out Champions League - 2

Barcelona lập kỳ tích khi đánh bại PSG 6-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League dù để thua 0-4 ở lượt đi mùa giải 2016/17.

Ba năm sau thất bại trước Chelsea, ở mùa giải 2016/2017, PSG gây bất ngờ khi giành chiến thắng tới 4-0 trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. Thời điểm đó, Barcelona vẫn rất mạnh với bộ ba Messi - Neymar - Suarez nhưng trong lịch sử Champions League, chưa có đội nào có thể giành chiến thắng chung cuộc khi bị dẫn tới 4 bàn ở lượt đi.

Thế nhưng ở trận lượt về, Barcelona đã làm điều không tưởng khi chiến thắng 6-1 và giành vé vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 6-5.

Mùa giải Champions League 2018/2019, PSG dễ dàng vượt qua Man Utd với tỉ số 2-0 ngay tại sân Old Trafford trong trận lượt đi vòng 1/8. Nhưng tới trận lượt về, dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng nước Pháp để thua 1-3 đầy khó hiểu (hòa 3-3 sau hai lượt trận nhưng Man Utd đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

Bốn lần ôm hận của PSG ở vòng knock-out Champions League - 3

Nỗi buồn của Mbappe khi chứng kiến đội nhà thua trận một cách cay đắng.

Theo tờ So Foot, tâm lý yếu kém đang là căn bệnh không thuốc chữa tại PSG. "Vấn đề là, không ai, kể cả đội trưởng Marquinhos hay bất cứ cầu thủ nào khác, cũng như HLV Mauricio Pochettino, có thể xốc dậy tinh thần để toàn đội bình tĩnh. Ngược lại, những cái đầu cúi xuống, sự sợ hãi có thể hiện rõ trong mắt và ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ PSG khi bị gỡ hòa và dẫn ngược", tờ So Foot bình luận.

"Liệu PSG có học được gì từ thất bại này không? Hay lại như Pochettino và Leonardo làm, đó là chỉ biết quy trách nhiệm cho trọng tài?", tờ So Foot đặt câu hỏi khó.

Thất bại ở Champions League mùa này không chỉ nhấn chìm PSG trong tủi hổ thêm một lần nữa, mà họ còn đối mặt sẽ mất trắng Kylian Mbappe ở mùa hè 2022 khi tuyển thủ Pháp chẳng còn lý do gì ở lại một đội bóng luôn "tự bắn vào chân mình". PSG đã có Messi, có Neymar, có Mbappe, nhưng không có danh hiệu Champions League. Người ta vẫn chưa biết "gã nhà giàu" nước Pháp sẽ phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?