Bỏ lỡ cơ hội không tưởng, Thomas Muller dính lời nguyền khó giải

H.Long

(Dân trí) - Thomas Muller đã đá bay cơ hội đi tiếp của đội tuyển Đức trước Anh. Cầu thủ này vẫn đang bị lời nguyền ở Euro ám ảnh.

Pha bỏ lỡ không tưởng của Thomas Muller

Trong trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020, đội tuyển Anh vượt qua Đức với tỷ số 2-0 để giành quyền lọt vào tứ kết Euro 2020. Hai bàn thắng của Tam sư được thực hiện bởi Sterling và Harry Kane.

Tuy nhiên, đội tuyển Đức cũng không phải là không có cơ hội để đi tiếp. Trong đó, đáng tiếc nhất chính là tình huống bỏ lỡ của Thomas Muller ở phút 81. Từ tình huống mất bóng của Sterling, Thomas Muller đã có cơ hội lớn để ghi bàn khi đối mặt với thủ thành Jordan Pickford.

Bỏ lỡ cơ hội không tưởng, Thomas Muller dính lời nguyền khó giải - 1

Thomas Muller ôm đầu tiếc nuối.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, tiền vệ của Bayern Munich lại dứt điểm ra ngoài trong khi khung thành đã rộng mở. Sau khi bỏ lỡ cơ hội, Thomas Muller đã thực sự gục ngã. Trong khi đó, Sterling thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Pha bỏ lỡ này chính là bước ngoặt của trận đấu. Bởi lẽ, nếu Thomas Muller ghi bàn gỡ hòa, số phận của trận đấu đã rẽ sang hướng khác.

Dường như, lời nguyền không thể ghi bàn ở Euro vẫn ám ảnh Thomas Muller. Kể từ khi ra mắt đội tuyển Đức vào năm 2010, tiền vệ sinh năm 1989 đã tham dự ba kỳ Euro, với tổng cộng 15 trận đấu (Euro 2012: 5 trận, Euro 2016: 6 trận, Euro 2020: 4 trận).

Tuy nhiên, điều lạ kỳ là Thomas Muller vẫn chưa có một lần ăn mừng bàn thắng. Nếu tính riêng Euro 2020, tiền vệ của Bayern Munich đã đá chính trong 3 trận, thực hiện 6 cú dứt điểm nhưng không thể phá lời nguyền.

Bỏ lỡ cơ hội không tưởng, Thomas Muller dính lời nguyền khó giải - 2

Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có trận đấu thứ 4 giữ sạch lưới ở Euro 2020. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử, Tam Sư có thể giữ sạch lưới 4 trận đầu tiên ở giải đấu lớn (Euro, World Cup). Trước đó, họ đã làm được điều này ở World Cup 1966 (giải đấu mà Anh vô địch).

Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức, Harry Kane đã cân bằng thành tích ghi bàn của Rooney ở các giải đấu lớn cho đội tuyển Anh (cùng 7 bàn). Họ chỉ kém Gary Lineker (10 bàn) và Alan Shearer (9 bàn).

Raheem Sterling đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh ghi ba bàn đầu tiên ở giải đấu lớn cho đội tuyển Anh. Người đầu tiên làm được điều này là Gary Lineker ở World Cup 1986.