1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Bố già” Moggi bực tức vì lĩnh án 18 tháng tù

(Dân trí) - Là nhân vật đầu sỏ trong scandal tày đình Calciopoli, cựu TGĐ Juve, Luciano Moggi mới đây đã bị kết án 18 tháng tù treo vì dính líu đến những mờ ám trong chuyển nhượng những năm 1990. Tuy vậy, “bố già” Moggi vẫn tỏ ra không phục.

 

Đây là vụ xét xử những dính líu của Luciano Moggi liên quan đến công ty môi giới bóng đá GEA World do con trai là Alessandro Moggi điều hành. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bộ đôi nhà Moggi này đã có những hành động mua chuộc và cả đe dọa một số cầu thủ, buộc họ phải lựa chọn GEA làm nhà môi giới.

 

Với những hành vi này, trưởng công tố Luca Palmara đã đề nghị tống giam Moggi với nhận định: “Đây là một tổ chức tội phạm có ý đồ thao túng làng bóng đá Italia”. Mức án cơ quan này đề nghị cho Luciano Moggi lên tới 6 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phán quyết cuối cùng của mình, các thẩm phán của tòa án Roma chỉ quyết định xử phạt 14 tháng tù giam với Moggi “con”.

 

 

“Bố già” Moggi bực tức vì lĩnh án 18 tháng tù - 1

“Bố già” của Calciopoli vẫn rất ngoan cố

 

Còn với nhân vật được dư luận chú ý nhất Luciano Moggi thì mức án chỉ là 18 tháng tù treo. Dẫu vậy, sau khi phiên xét xử kết thúc, ông “trùm” của Calcipoli này vẫn phản ứng rất quyết liệt và cho rằng phán quyết trên là một điều đáng hổ thẹn và quyết kháng cáo đến cùng.

 

“Vậy là cuối cùng GEA chẳng hề gì chỉ có gia đình nhà Moggi bị kết tội. Thật đáng hổ thẹn. Tôi lấy làm tiếc cho con trai tôi, Alessandro, nó vẫn còn quá trẻ”, Moggi “cha” cau có. “Những lời buộc tội này chắc chắn sẽ không thể đứng vững trong phiên phúc thẩm. Sẽ không có “phút bù giờ” trong lần xét xử thứ hai. Và chúng tôi sẽ ghi “bàn thắng vàng”.

 

Trước đó, cựu TGĐ của Juve đã phải nhận một án phạt tiền lớn cộng với 5 năm nghiêm cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá Italia vì những tội danh liên quan đến vụ Calciopoli. Juve vì thế mà bị giáng xuống Serie B đồng thời bị tước 2 danh hiệu Scudetto.

 

Thanh Tùng