1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bồ Đào Nha gần như tan mộng giành ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Thi đấu đầy tệ hại tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã để Israel cầm hòa 1-1 ở lượt trận áp chót bảng F vòng loại World Cup 2014. Với 3 điểm ít hơn Nga, gần như chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ không giành được ngôi đầu bảng và phải bước vào loạt trận play-off.

Bồ Đào Nha đang thực sự thất thế ở bảng F, khi họ kém Nga 1 điểm trước hai lượt trận cuối cùng. Đó là lý do đoàn quân HLV Paulo Bento buộc phải giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại và chờ đợi "gấu Nga" sảy chân nếu muốn giành ngôi đầu bảng.
 
Ricardo Costa đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ở hiệp 1

Ricardo Costa đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ở hiệp 1

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ với C. Ronaldo cùng các đồng đội. Tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp Israel tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã ép sân liên tục trong suốt trận đấu và có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công Ricardo Costa.

Vòng loại World Cup 2014

Khu vực châu Âu

Thứ 6, 11/10/2013

Armenia 2-1 Bulgaria

Lithuania 2-0 Latvia

Moldova 3-0 San Marino

Croatia 1-2 Bỉ

Azerbaijan 2-0 Bắc Ailen

Thứ 7, 12/10/2013

QĐ Faroe 1-1 Kazakhstan

Malta 1-4 CH Séc

Bosnia 4-1 Liechtenstein

Ukraine 1-0 Ba Lan

Đan Mạch 2-2 Italy

Hà Lan 8-1 Hungary

Andorra 0-4 Romania

Albania 1-2 Thụy Sỹ

Luxembourg 0-4 Nga

Estonia 0-2 TNK

Hy Lạp 1-0 Slovakia

Wales 1-0 Macedonia

Iceland 2-0 Cyprus

Đức 3-0 CH Ailen

Thụy Điển 2-1 Áo

Slovenia 3-0 Na Uy

Anh 4-1 Montenegro

BĐN 1-1 Israel

TBN 2-1 Belarus

Tưởng như Bồ Đào Nha đã dễ dàng có được 3 điểm trong tay thì 5 phút trước khi hết giờ, thủ thành Patricio mắc sai lầm chết người khi chuyền bóng cho...Ben Basat ở tư thế thuận lợi và tiền đạo Israel không bỏ lỡ cơ hội ấn định kết quả hòa 1-1 của trận đấu.
Không thể chiến thắng, Israel cũng tan mộng đua tranh ngôi nhì bảng cùng Bồ Đào Nha. Nhưng Bồ Đào Nha cũng có những sự thất vọng riêng bởi với việc Nga hạ gục Luxemburg 4-0 trên sân khách, đội bóng Đông Âu đã có được 21 điểm, hơn Bồ Đào Nha 3 điểm trước loạt trận cuối cùng.
Bất lợi về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại, gần như chắc chắn Bồ Đào Nha chỉ có thể đứng thứ hai và bước vào loạt trận play-off hứa hẹn sẽ đầy sinh tử, trong khi Nga chỉ cần hòa lượt cuối là giành suất chính thức. Cuộc đua song mã nóng bỏng ở bảng F gần như đã chấm dứt bởi sự thiếu bản lĩnh của Bồ Đào Nha.
Trong thế buộc phải thắng, Bồ Đào Nha sử dụng sơ đồ thiên về tấn công với bộ ba Veloso-Moutinho-Micael chơi ở giữa sân, C. Ronaldo và Nani hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn Hugo Almeida. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.
Nhờ hàng tiền vệ vượt trội, Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 25, Micael tung ra liên tiếp hai cú sút căng trong vòng cấm và phải nhờ đến sự tỏa sáng của thủ thành Aouat, Israel mới không bị thủng lưới.
 
Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng

Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng

Nhưng Bồ Đào Nha cũng không phải chờ đợi lâu, đến phút 27 sau một tình huống tấn công đầy sắc nét, Pepe chuyền bóng vào trong cho Ricardo băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Một pha phối hợp đầy ăn ý của hai trung vệ bên phía đội chủ nhà.
Bồ Đào Nha thi đấu ung dung và bảo toàn lợi thế cho đến hết hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, Hugo Almeida đưa được bóng vào lưới Aouate nhưng trọng tài xác định tiền đạo đội chủ nhà đã ở vào tư thế việt vị.
Những phút tiếp theo, Bồ Đào Nha liên tục ép sân và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, C. Ronaldo lẫn Nani đều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn và bên ngoài sân, HLV Paulo Bento tỏ ra khá tiếc nuối.
Không tận dụng được cơ hội, Bồ Đào Nha đã phải trả giá cho những sai lầm trong phòng ngự. Phút 85, thủ thành Patricio chuyền bóng ngớ ngẩn vào chân Ben Basat và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, bình tĩnh dứt điểm vào góc xa, ấn định kết quả hòa 1-1 và khiến Bồ Đào Nha tan mộng giành ngôi đầu bảng F
 


Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Rui Patrício; André Almeida, Ricardo Costa, Pepe y Antunes; Miguel Veloso (Éder, 86), Joao Moutinho y Rúben Micael (Josué, 68); Ronaldo, Hugo Almeida (Nélson Oliveira, 68) y Nani.

Israel: Dudu Aouate; Tibi, Meshumar, Ben Haim, Ben Harush; Natcho, Eran Zahavi (Damari, 83), Sheran Yeini, Mahran Radi (Refaelov, 67); Ben Basat y Felix Barda (Ben Chaim, 60).

Bảng F vòng loại World Cup 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nga

21

9

7

0

2

19-4

1

Bồ Đào Nha

18

9

5

3

1

17-9

3

Israel

13

9

3

4

2

18-13

4

Azerbaijan

8

9

1

5

3

6-10

5

Bắc Ailen

6

9

1

3

5

8-16

6

Luxemburg

6

9

1

3

5

7-23


Kiều My