1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lượt 2 bảng D CAN 2013

Bờ Biển Ngà nhấn chìm Tunisia, Togo đánh bại Algeria

(Dân trí) - Bảng D của CAN 2013 đêm qua đã chứng kiến chiến thắng thuộc về các đội bóng được đánh giá cao hơn là Bờ Biển Ngà và Togo. Ở bảng đấu này cũng đã xác định được đội đầu tiên đi tiếp và đội đầu tiên bị loại.

Sở dĩ bảng D nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận là bởi đây là nơi tập trung các đội bóng hùng mạnh của CAN năm nay, đặc biệt là Bờ Biển Ngà với một “thế hệ vàng” đang rất khát khao vinh quang sau nhiều lần lỡ hẹn với “ngai vàng” châu Phi từ năm 1992 đến nay. Ở trận ra quân, “những chú voi” đã khá vất vả mới có thể vượt qua Togo với tỉ số 2-1 nhưng đêm qua, mọi thứ đã dễ dàng với họ hơn hẳn khi phải đối mặt với Tunisia.

Bờ Biển Ngà thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch trước Tunisia

Bờ Biển Ngà thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch trước Tunisia

Kể cả khi đã “giam” chân sút Didier Drogba trên băng ghế dự bị, thầy trò Sabri Lamouchi vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ đến 3 bàn không gỡ. “Chân gỗ” Gervinho và tiền vệ Yaya Toure đang cho thấy một phong độ làm bàn rất ổn định trên hàng công Bờ Biển Ngà với bàn thắng thứ 2 qua 2 trận tại CAN 2013 còn cầu thủ vào thay người Didier Ya Konan là chủ nhân của pha lập công ấn định tỉ số trận đấu.

Trở lại với diễn biến chính của cuộc đọ sức này, HLV Lamouchi đã gây ngạc nhiên khi không để chủ công Drogba vào sân ngay từ đầu và thay thế vị trí của “voi rừng” là cựu đồng đội của anh tại Chelsea Kalou. Tuy nhiên, thay đổi đó cũng không làm sức tấn công của Bờ Biển Ngà suy yếu và họ vẫn thừa khả năng áp đảo Tunisia ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Với sức ép ngày một lớn lên khung thành của Ben Cherifia, các CĐV Bờ Biển Ngà không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 21, Gervinho phối hợp một - hai nhuần nhuyễn với Lacina Traore bên cánh trái trước khi dứt điểm tung nóc lưới Ben Cherifia, mở tỉ số cho các cầu thủ áo da cam.

Ở trận đấu với Togo trước đó, cũng chính tiền đạo thường bị gán với biệt danh không lấy gì làm dễ chịu “chân gỗ” này đã mang về 3 điểm cho các nhà á quân châu Phi. Trong hiệp một, Bờ Biển Ngà tiếp tục có thêm một vài cơ hội ăn bàn khác nhưng các chân sút của họ như Traore hay Gervinho chưa có thêm lần nào thành công.

Yaya Toure tiếp tục chơi xuất sắc để mang về thắng lợi cho “những chú voi”

Yaya Toure tiếp tục chơi xuất sắc để mang về thắng lợi cho “những chú voi”

Bước sang hiệp hai, một mũi nhọn trong chiếc “đinh ba” của Lamouchi là Kalou đã đưa được bóng vào lưới Tunisia ở phút 56 nhưng bàn thắng này đã bị trọng tài chính Rajin Seechum từ chối vì Gervinho đã việt vị trước khi thực hiện đường kiến tạo trước đó. HLV Lamouchi vẫn kiên nhẫn với Kalou mãi đến tận phút 80 mới chịu rút tiền đạo này khỏi sân để đưa Gradel vào thay thế.

Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn như thế, suýt chút nữa Bờ Biển Ngà đã phải ôm hận ở phút 84 khi cú vô lê của Saber Khalifa từ khoảng cách chỉ 10 mét khiến Barry rất vất vả cản phá. Thoát thua trong tình huống này, “những chú voi” hiểu rằng cần phải có được bàn thắng nhân đôi cách biệt mới có thể yên tâm trước sức phản kháng của Tunisia.

Phút 87, Yaya Toure giúp các CĐV Bờ Biển Ngà thở phào nhẹ nhõm khi 3 điểm đã nằm trong túi bằng một cú sút đẳng cấp ngay trước vòng cấm địa làm tung lưới Ben Cherifia. Trong những phút ít ỏi còn lại, Bờ Biển Ngà lại thêm một lần nữa đào sâu cách biệt sau phút tỏa sáng của “kép phụ” Ya Konan.
 

Đội hình thi đấu:

Bờ Biển Ngà: Barry, Eboue, Bamba, Tiene, Zokora, Tiote, Toure, Romaric (Konan 88), Gervinho, Kalou (Gradel 80), Lacina Traore (Drogba 67).

Tunisia: Ben Cherifia, Ifa, Abdennour, Chammam, Ben Yahia, Traoui (Dhaouadi 86), Mouelhi, Hammami (Harbaoui 57), M'Sakni, Ben Youssef (Darragi 46), Khelifa.

Cũng giống như Bờ Biển Ngà, Togo được đánh giá cao hơn so với Algeria trước khi bước vào cuộc đối đầu tại SVĐ Royal Bafokeng. Adebayor cùng các đồng đội không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0 để tạo lợi thế cho mình trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Adebayor chói sáng để mang về 3 điểm cho Togo trước Algeria

Adebayor chói sáng để mang về 3 điểm cho Togo trước Algeria

Phút 31, chính chân sút đang khoác áo Tottenham là người mang về thế dẫn bàn cho Togo sau tình huống nhận bóng từ quả đánh đầu của đồng đội và dứt điểm gọn ghẽ vào lưới Algeria. Khi thời gian trôi dần về những phút cuối, trận đấu đã bị gián đoạn tới 15 phút bởi một lí do khá hài hước là một hậu vệ Algeria…đâm sầm vào khung gỗ khiến một bên cột dọc nghiêng hẳn đi. Sau đó, 10 nhân viên của SVĐ đã phải cố gắng “khắc phục hậu quả” thì trận đấu mới được tiếp tục.

Bởi vậy, cuộc so tài này đã được bù giờ đến tận 13 phút. Ở phút bù giờ thứ 3, Togo đã tìm được bàn ấn định tỉ số khi tiền vệ vào thay người Dove Woma phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại “người gác đền” bên phía Algeria. 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này và Togo đã vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng D. Hơn nữa, Adebayor cùng các đồng đội chỉ cần hòa ở lượt cuối trước Tunisia là sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp.
 

Bờ Biển Ngà sau 2 lượt đấu đang tạm thời dẫn đầu bảng với 6 điểm và “những chú voi” đã chắc chắn lọt vào tứ kết. Algeria do đã “phơi áo” cả 2 trận trong khi lượt sau 2 đội đang có cùng 3 điểm là Togo và Tunisia gặp nhau nên đã chính thức chia tay CAN 2013.

Bảng xếp hạng bảng D CAN 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bờ Biển Ngà

6

2

2

0

0

5-1

2

Togo

3

2

1

0

1

3-2

3

Tunisia

3

2

1

0

1

1-3

4

Algeria

0

2

0

0

2

0-5

Nguyễn Huy