1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Biểu cảm hài hước của HLV Mourinho khi Tottenham chịu phạt đền

(Dân trí) - HLV Mourinho đã có biểu cảm hài hước khi Tottenham hứng chịu quả phạt đền trong trận đấu với Man City ở Premier League vào hôm qua.

Ở trận cầu đinh vòng 25 Premier League, Tottenham đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp cho Spurs vượt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ kém nhóm dự Champions League 4 điểm.

Biểu cảm hài hước của HLV Mourinho khi Tottenham chịu phạt đền - 1

Biểu cảm hài hước của HLV Mourinho khi Tottenham phải chịu phạt đền

Thực tế, trước khi tân binh Bergwijn mở tỷ số ở phút 63, Tottenham đã may mắn khi không để thủng lưới trước Man City. Họ đã chịu sức ép lớn và may mắn thoát thua trong nhiều tình huống.

Thậm chí, The Citizens còn được hưởng quả phạt đền ở phút 39 khi công nghệ VAR xác định Serge Aurier đốn ngã trái phép Sergio Aguero trong vòng cấm. Điều đáng nói, ở tình huống này, công nghệ VAR đã xác định tình huống này hơi muộn, sau thời điểm phạm lỗi tới 2 phút.

Những tưởng HLV Mourinho sẽ cảm thấy khó chịu vì tình huống thổi phạt đền trễ thì ông thầy người Bồ Đào Nha lại có phản ứng khiến nhiều người ngạc nhiên. Ông gác chân lên ghế và nở nụ cười đầy thích thú.

Điều đáng nói, không lâu trước đó, “Người đặc biệt” đã có phản ứng vô cùng gay gắt với tổ trọng tài khi không rút thẻ đỏ dành cho Raheem Sterling sau tình huống đạp vào chân của Dele Alli.

Biểu cảm hài hước của HLV Mourinho khi Tottenham chịu phạt đền - 2

Không lâu trước đó, ông vừa phản ứng gay gắt với trọng tài sau tình huống phạm lỗi của Sterling

May cho Tottenham khi Gundogan đã đá hỏng phạt đền. Ngay sau đó, công nghệ VAR lại can thiệp sau tình huống Sterling áp sát đá bồi. Nhưng lần này, họ đã quyết định không cho Man City hưởng phạt đền vì cho rằng Sterling đã giả vờ ngã. Trước một loạt tình huống căng thẳng, HLV Mourinho vẫn nở nụ cười trên băng ghế huấn luyện.

Chính việc không thể tận dụng thành công quá nhiều cơ hội ghi bàn khiến Man City phải trả giá. Phút 60, họ đã lâm vào tình cảnh thiếu người khi Zinchenko nhận thẻ đỏ rời sân. Tới phút 63, Steven Bergwijn đã ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Và chỉ 7 phút sau, Son Heung Min đã chấm dứt hy vọng của Man City với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã mỉa mai Man City. Ông cho biết: “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu tuyệt vời, ghi được 2 bàn thắng và cản phá được 1 quả phạt đền. Đó là ý trời rồi vì ngay từ ban đầu, đó đâu phải là quả phạt đền.

Biểu cảm hài hước của HLV Mourinho khi Tottenham chịu phạt đền - 3

HLV Mourinho ăn mừng bàn thắng cùng Son Heung Min

Việc bị thổi phạt đền oan chỉ là một trong số tình huống không may mắn của chúng tôi. Bên cạnh đó, công nghệ VAR cũng không xác định được Sterling phạm lỗi thôi bạo với Dele Alli. Do đó, cậu ấy mới tránh được thẻ đỏ. Có lẽ, trọng tài không muốn giết chết trận đấu khi không cho một đội bóng chơi hơn người trong 60 phút.

Dẫu sao, chúng tôi đã giành chiến thắng và xứng đáng có được 3 điểm. Nó thực sự quan trọng bởi các đối thủ cạnh tranh top 4 đều rơi điểm ở vòng này”.

Giữa tuần này, Tottenham sẽ bước vào trận đá lại ở FA Cup với Southampton. Sau đó, họ sẽ làm khách trên sân Aston Villa ở vòng 26 Premier League.

H.Long