1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Biếm họa: Bóng đá Anh bị “bỏ rơi” ở tứ kết Champions League

(Dân trí) - Thất bại của Arsenal trước Bayern Munich đã chính thức xóa sổ đại diện Anh khởi vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1996. Một thực tế không thể đau buồn hơn nhưng là động lực để người Anh trở lại mạnh mẽ hơn trong những mùa giải kế tiếp.

Đã từng có thời kỳ, người Anh nhìn cả châu Âu bằng một nửa con mắt. Kể từ mùa giải 2004/05 tới nay, chỉ có duy nhất 1 mùa (2009/10), họ không có đại diện xuất hiện trong trận Chung kết Champons League. Thậm chí, trong thời kỳ hoàng kim, giải đấu danh giá nhất châu Âu này chỉ như Premier League thu nhỏ khi có tới 3 đại diện của xứ sương mù xuất hiện ở bán kết (2006/07, 2007/08, 2008/09).

Vậy mà giờ đây, nước Anh lại đang nhìn Champions League với ánh mắt thèm khát. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, "chuyến tàu" tứ kết giải đấu danh giá này không ghi danh bất kỳ đại diện nào của Premier League.

Vẫn biết rằng, trong thất bại của người Anh năm nay có sự thiếu may mắn (MU bị trọng tài xử oan, Arsenal suýt lội ngược dòng) nhưng dẫu sao, đó cũng không phải yếu tố quyết định. Thay vào đó, những đại diện của bóng đá Anh cần nhìn nhận thực tế rằng thời kỳ hoàng kim của họ đã qua như quy luật tất yếu của tạo hóa.

Thực ra, sự suy yếu của người Anh đã được dự báo từ mùa giải trước khi chỉ duy nhất Chelsea may mắn lách qua khe cửa hẹp, tiến vào tứ kết và thẳng tiến tới chức vô địch (trong khi đó, có tới 2 đại diện của giải đấu này bị loại từ vòng bảng).

Thất bại ngày hôm nay là cú tát thực sự vào lòng tự trọng của người Anh nhưng là cần thiết. Nó sẽ giúp những đại diện Premier League đánh giá chuẩn xác sức mạnh của mình hơn để từ đó thực hiện những cuộc cải tổ, tạo tiền đề cho sự trở lại mãnh mẽ và đầy bản lĩnh hơn.

Những đại diện của Anh đau đớn đừng ngoài cuộc chơi Premier League
Những đại diện của Anh đau đớn đừng ngoài cuộc chơi Premier League
 
 
H.Long
Theo Goal