1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Thủng lưới ngay ở phút thứ 9, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng 4-1 trước Sheffield Utd ở vòng 8 Premier League, qua đó vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ở vòng 8 Premier League, Chelsea được thi đấu trên sân nhà tiếp Sheffield Utd. Đây được xem là một thử thách dễ dàng với thầy trò HLV Lampard, bởi họ nắm giữ mọi lợi thế, từ sân nhà tới phong độ. Sheffield Utd chưa thắng sau bảy trận đầu tiên của mùa giải, họ mới chỉ có một điểm.

Tuy nhiên, Sheffield Utd đã tạo nên bất ngờ khi trở thành đội bóng vươn lên dẫn trước chỉ sau 9 phút thi đấu, McGoldrick giật gót tinh tế ở vạch 5m khiến Mendy phải lần đầu tiên vào lưới nhặt bóng sau 6 trận giữ sạch lưới trước đó trong màu áo Chelsea. Bàn thắng của McGoldrick là kết tinh của một pha đan bóng nhuần nhuyễn, tinh tế của đội khách.

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd - 1

McGoldrick (phải) có cú đánh gót ghi bàn đầy ngẫu hứng

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd - 2

Abraham (thứ hai từ trái sang) gỡ hòa cho Chelsea

Bàn thua sớm khiến Chelsea có chút bối rối nhưng đội chủ sân Stamford Bridge cũng không mất quá lâu để bật ngược lại. Phút 23, Abraham ghi bàn quân bình gỡ hòa cho đội chủ nhà. 

Kovacic thoát xuống sát biên ngang rồi giật bóng trở lại tạo cơ hội thuận lợi cho Abaraham dứt điểm từ cự ly chừng 12m. Bóng đập đất nảy vào góc trái cầu môn khiến thủ thành Ramsdale không thể cản phá.

Mất thêm 11 phút tiếp theo để Chelsea có được bàn thắng thứ hai, Chiwell thể hiện duyên ghi bàn trong màu áo đội bóng, đây là bàn thứ hai của hậu vệ người Anh cho Chelsea. Ziyech treo bóng từ bên phải rất sâu cho Chiwell ập vào ở gần cột dọc trái, bóng đã rơi trúng đùi hậu vệ người Anh và đi vào lưới.

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd - 3

Chilwell (giữa) ghi bàn thắng có chút may mắn

Có được lợi thế dẫn bàn bước vào giờ nghỉ, Chelsea đã trút bỏ được gánh nặng. Đội chủ nhà thoải mái áp đảo đối thủ sau giờ nghỉ, khiến Sheffield Utd bị lép vế toàn diện. Khoảng cách một bàn không làm các cầu thủ Chelsea lo lắng bởi đối thủ gần như vô hại với khung thành của Mendy trong hiệp hai. 

Phút 77, Silva có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, giúp đội chủ nhà chạm tay vào chiến thắng. Hậu vệ người Brazil lên tham gia quả đá phạt của đội chủ nhà, Ziyech thực hiện cú tạt dẻo cho Silva băng cắt đánh đầu lái bóng về phía trái cầu môn hạ gục Ramsdale.

Chưa dừng lại ở đó, Chelsea tiếp tục ghi bàn. Cú phá bóng hướng về phía sân nhà của cầu thủ Sheffield đã đập chân Kante văng xuống vô tình trở thành đường kiến tạo để Werner đối mặt với Ramsdale. Một cơ hội ghi bàn tuyệt vời và tiền đạo người Đức không bỏ lỡ, anh dứt điểm tầm cao đưa bóng sát vào cột dọc phải nâng tỉ số lên 4-1.

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd - 4

Silva (phải) góp một bàn thắng vào chiến thắng của Chelsea

Chiến thắng cho Chelsea hoàn toàn xứng đáng, bởi đội chủ nhà vượt trội quá lớn so với đội khách. Chelsea kiểm soát bóng 71% thời gian, tung được 20 lần dứt điểm, 9 lần bóng đi trúng khung thành đối thủ và đội bóng của Lampard thi đấu hai hiệp khá cân bằng.

Sheffield United chỉ chơi có nét trong hiệp một, họ còn có được năm lần dứt điểm, trong cả hiệp hai, đội khách dứt điểm duy nhất có một lần. Sự cách biệt lớn đó khẳng định ba điểm xứng đáng ở lại Stamford Bridge. Chiến thắng này đưa Chelsea vươn lên điểm số 15 và đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, trong khi đó Sheffield Utd đã rơi xuống cuối bảng.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Chelsea: Mendy 7; James 6.5; Zouma 6; Silva 8; Chilwell 8; Kovacic 8 (Jorginho 71, 6); Kante 7; Mount 6.5; Ziyech 8.5; Abraham 7; Werner 7 (Giroud 87)

Sheffield Utd: Ramsdale 6.5; Basham 7; Egan 6; Stevens 6; Lowe 5; Lundstram 6; Norwood 6 (Osborn 62, 6); Berge 6; Baldock 6; McGoldrick 6; Brewster 5 (McBurnie 63, 5.5)

Bị thủng lưới sớm, Chelsea vẫn dễ dàng vùi dập Sheffield Utd - 5