1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia

(Dân trí) - Mặc dù Italia mở tỉ số từ rất sớm nhờ công của Candreva (3′), nhưng điều đó không thể ngăn cản Bỉ. Đội chủ nhà lần lượt ghi ba bàn thắng nhờ công của Vertonghen (13′), De Bruyne (74′), Batshuayi (82′) để giành chiến thắng 3-1 đầy ngọt ngào,

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia

Trước trận đấu gặp Italia, Bỉ đã ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, trên cả Đức và Argentina. Đó là điều rất bất ngờ với người hâm mộ “Quỷ đỏ” và HLV Marc Wilmots hiểu rằng leo lên đỉnh cao đã khó và duy trì được kỳ tích chưa từng có trong bóng đá Bỉ còn khó hơn. Bỉ cần những chiến thắng trong loạt trận giao hữu để tiếp tục đứng vững trên đỉnh thế giới, bất chấp những đối thủ họ chọn thi đấu đều rất cứng cựa.

Italia - đối thủ từng thắng từng thi đấu giao hữu với Bỉ 8 lần và chỉ có một lần thua, tỉ lệ chiến thắng chiếm đại đa số là thử thách đầu tiên với thầy trò Marc Wilmots. Mặc dù đoàn quân áo thiên thanh giờ đây không còn những cầu thủ đẳng cấp thuộc hàng đầu thế giới (ngoại trừ thủ thành Gigi Buffon), song điều đó không có nghĩa họ kém cỏi. Thực tế đã trả lời rằng, Italia với truyền thống của mình đã gây ra rất nhiều cho đoàn quân đang đạt độ chín của Wilmots.

Ngay trong tình huống uy hiếp khung thành đầu tiên của mình, Italia đã mở tỉ số. Antonio Candreva ập vào sút bồi thành công sau khi thủ thành Migonolet cản được cú dứt điểm của Pelle. Nhưng lợi thế của Italia chỉ kéo dài 10 phút, tới phút 13 Vertonghen đã giúp đội chủ nhà quân bình tỉ số.

Sau có được bàn thắng, hai đội chơi khá ngang ngửa. Bỉ cầm được nhiều bóng hơn Italia chút ít, nhưng hai đội khá tương đương về số lần dứt điểm về phía cầu môn của nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội là khả năng dứt điểm. Phút 74, De Bruyne bắt vô lê đập đất đưa bóng nảy qua Buffon vào lưới nâng tỉ số lên 2-1. 8 phút sau, sự phối hợp nhuần nhuyễn của đội chủ nhà đã trao cơ hội cho tiền đạo vào sân thay người Batshuayi và anh đã giúp Bỉ ấn định chiến thắng 3-1 đầy ngọt ngào.

Vertonghen đã giúp Bỉ gỡ hòa ở phút 13
Vertonghen đã giúp Bỉ gỡ hòa ở phút 13

Thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Italia không cảm thấy e ngại đội chủ nhà và việc hai đội bóng có lẽ đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên không có quá nhiều toan tính về chiến thuật, thế trận diễn ra khá cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Phút 3, Florenzi lên bóng tốc độ bên hành lang cánh phải rồi chuyền vào trong vòng cấm địa cho Graziano Pellè dứt điểm ở khu trung tâm.

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia - 2

Cú dứt điểm vào giữa của tiền đạo đội khách đã không thắng được thủ thành Mignolet, chốt chặn cuối cùng của Bỉ đã kịp đổ người đẩy bóng ra. Tuy nhiên không có hậu vệ nào của đội chủ nhà hỗ trợ Mignolet phá bóng. Khi thủ thành của Bỉ còn chưa kịp đứng dậy thì Candreva đã ập vào sút tung lưới trống mở tỉ số của trận đấu.

Bàn thắng mở tỉ số giúp Italia chơi thoải mái trong những phút đầu tiên. Phút 11, Antonio Candreva thực hiện cú sút chân phải từ đầu góc trái vòng cấm địa, bóng chưa đủ mạnh và khó để hạ gục thủ thành Mignolet. Về phần Bỉ, sau những phút đầu choáng váng bởi bàn thua, đội chủ nhà đã nhanh chóng xốc lại tinh thần nhờ Vertonghen.

Phút 13, từ quả phạt góc bên trái, bóng được tạt vào trung tâm vòng cấm địa và Vertonghen đã băng cắt thoải mái đánh đầu đưa bóng vào góc trái cầu môn. Tình huống diễn ra nhanh khiến Buffon cũng chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới. Hàng thủ Italia mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống này khi không ai theo kèm Vertonghen và khi Chiellini phát hiện ra việc đối phương băng cắt lao vào đánh đầu thì đã muộn.

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia - 3

Sau bàn gỡ hòa của Vertonghen, trận đấu đã diễn ra ngang ngửa hơn. Hai đội đã chơi phòng thủ khá tốt, nhờ vậy ở cả hai đầu sân Mignolet và Buffon đều rất nhàn nhã. Suốt những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đều không phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, có thể trở thành bàn thắng.

Ngay khi bước vào hiệp hai, Bỉ chủ động dâng cao đội hình tấn công và có phần dồn ép đối thủ. Nhưng hàng thủ Italia đã chơi tốt và thường xuyên chặn đứng những đợt lên bóng của đối phương. Bỉ không dễ dàng áp sát khung thành của Buffon, nhưng tới phút 74, Bonucci đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng lên nhưng lại đi trúng chân của Hazard.

Tiền vệ mang áo số 10 của Bỉ đã chọc khe xuống cho Batshuayi, dù đỡ bóng rất lập bập nhưng Batshuayi vẫn có thể dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Bóng trúng người Buffon bật sang bên phải vừa tầm cho De Bruyne băng lên. Một cú bắt vô lê đưa bóng đập đất hướng vào góc trái cầu môn khiến Buffon chỉ còn biết nhìn theo trái bóng.

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia - 4

Có được bàn dẫn trước Bỉ chơi rất hưng phấn, họ tiếp tục dồn ép Italia. Phút 82, Carrasco hành hạ hàng thủ đối phương bằng hàng loạt các pha đi bóng rất lắt léo và giữ bóng chắc. Không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương, tiền vệ của đội chủ nhà đã chọc khe từ đầu vòng cấm địa xuống cho Batshuayi di chuyển và dứt điểm từ bên trái hướng vào góc gần.

Pha dứt điểm nhanh gọn và chính xác đã hạ gục thủ thành Buffon. Sai lầm tiếp tục thuộc về Bonucci, hậu vệ của đội khách đã không dâng lên để bẫy việt vị trong tình huống này, anh cũng không theo sát tiền đạo của đối phương và để cho Batshuayi cả khoảng trống mênh mông, tự do di chuyển và dứt điểm.

Ba bàn thua đều đến từ những tình huống sai lầm nghiêm trọng trong khâu phòng thủ đã khiến đoàn quân áo thiên thanh gục ngã.

Bỉ ngược dòng hạ gục Italia - 5

Đội hình thi đấu

Bỉ: Mignolet, Cavanda (Denayer - 63' ), Alderweireld, Lombaerts, Vertonghen, Carrasco (Mirallas - 87' ), Witse, Nainggolan, Hazard, De Bruyne, Lukaku (Batshuayi - 63' )

Italia: Buffon,Darmian, Bonucci (Barzagli - 92' ), Chiellini, De Sciglio (Antonelli - 90' Booked ), Florenzi (El Shaarawy - 80' ), Marchisio, Parolo (Soriano - 60' ), Candreva, Pellè (Okaka - 80' ), Citadin Martins (Zaza - 80' )

Vĩ Giang