1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bi hài với U22 Indonesia: HLV nhảy múa, ăn mừng hụt và bị gỡ hòa

H. Long

(Dân trí) - U22 Indonesia đã giành tấm huy chương vàng SEA Games 32 nhưng khoảnh khắc HLV Indra Sjafri ăn mừng hụt khiến nhiều người bật cười.

HLV U22 Indonesia ăn mừng hụt khi trọng tài chưa kết thúc trận đấu

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra vô cùng kịch tính. Đội bóng xứ Vạn đảo đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trong trận đấu chứng kiến tới 7 thẻ đỏ.

Đáng ra, trận đấu chưa chắc bị đẩy lên cao trào như vậy nếu như U22 Indonesia giữ vững thành quả của họ trong 90 phút chính thức. Đội bóng của HLV Indra Sjafri đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1 cho tới những giây cuối cùng.

Đến phút bù giờ thứ 7, khi trọng tài chính thổi còi, HLV Indra Sjafri và ban huấn luyện của U22 Indonesia đã nhảy ra ăn mừng. Họ nhảy múa vô cùng cuồng nhiệt. Thế nhưng, điều đáng nói, đó chưa phải là tiếng còi kết thúc trận đấu. Thay vào đó, trọng tài đã cho U22 Thái Lan hưởng quả đá phạt.

Mất một thời gian, HLV Indra Sjafri mới hiểu rằng mình đã… ăn mừng hụt. Ông ngay lập tức trở về với dáng vẻ nghiêm túc và lo lắng. Điều ít ai ngờ rằng, trong tình huống đá phạt cuối cùng đó, U22 Thái Lan đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2.

Bi hài với U22 Indonesia: HLV nhảy múa, ăn mừng hụt và bị gỡ hòa - 1

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng cuồng nhiệt, thậm chí, họ đã chạy ra khu vực huấn luyện của Indonesia để khiêu khích. Điều này châm ngòi cho cuộc ẩu đả của hai đội. Nó càng bùng lên dữ dội hơn sau khi U22 Indonesia có bàn thắng 3-2 ở hiệp phụ.

Tờ Bola.Okezone (Indonesia) cho rằng trọng tài người Oman đã chơi khăm HLV Indra Sjafri khi thổi còi khiến toàn đội "việt vị".

Rất may, HLV Indra Sjafri không bị "tẽn tò" vì màn ăn mừng hụt. Bởi lẽ, sau đó, U22 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trong bối cảnh U22 Thái Lan chỉ còn 8 người trên sân. Đây là chức vô địch SEA Games đầu tiên của bóng đá Indonesia sau 32 năm chờ đợi.