1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị hai thẻ đỏ, Arsenal ngã gục trước Chelsea

(Dân trí) - Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal và giành ba điểm quan trọng. Tuy nhiên, nếu xét về chuyên môn, trận đấu này rất nhạt nhòa và nổi bật nhất không phải các cầu thủ của hai đội mà là…trọng tài Mike Dean, người rút tới hai thẻ đỏ cho "Pháo thủ".

Chelsea đã thắng Arsenal, điều đó chẳng phải kết quả ngạc nhiên. Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 53 nhờ công của Zouma và đến phút 90, Hazard ấn định chiến thắng 2-0. Chelsea thắng, nhưng hẳn cổ động viên của họ chưa vui. Nếu như người hâm mộ nào đó đặt kì vọng trận derby lớn nhất thành London sẽ là một trận cầu đẹp mắt thì hẳn họ phải thất vọng ghê gớm, bởi xét về chuyên môn trận đấu diễn ra rất nhạt nhòa.

Cazorla nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Fabregas
Cazorla nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Fabregas

 

Tình huống giật gót của Gabriel khiến anh phải nhận thẻ đỏ vì lỗi hành vi
Tình huống giật gót của Gabriel khiến anh phải nhận thẻ đỏ vì lỗi hành vi

Cả Arsenal và Chelsea đều chơi chưa đúng như kỳ vọng và họ “nhường” sự nổi bật cho… trọng tài Mike Deane. Vị trọng tài chính điều khiển trận derby thành London làm việc khá cứng nhắc. Đầu tiên ông rút thẻ đỏ đuổi Gabriel ở phút bù giờ thứ nhất hiệp thi đấu thứ nhất. Đó là quyết định khiến nhiều cổ động viên Arsenal nổi giận.

Trọng tài cho rằng Gabriel đá Costa khi giật gót chân lúc hai người áp sát nhau. Đúng là hậu vệ của Arsenal đã có hành vi thiếu chuẩn mực, tuy nhiên nếu công bằng, Costa mới là người đầu tiên đáng phải nhận thẻ đỏ. Trước đó, anh đánh cả tay bàn tay vào mặt Koscielny, rồi lại xô ngã hậu vệ người Pháp ngã ra đất, ngoài ra anh cũng có những hành động khiêu khích với Gabriel.

Trọng tài Dean nương tay với các pha vào bóng của cầu thủ bên phía Chelsea nên nhiều cầu thủ đội bóng này thoát thẻ. Phút 78, khi Arsenal vừa tung vào sân hai tiền đạo mới và đang vùng lên thì họ lại tắt lịm hi vọng bởi trọng tài Dean quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho Cazorla. Nếu xét trong một hoàn cảnh khác, việc rút thẻ vàng đối với Cazorla cũng được, tuy nhiên có thể thấy rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã bị nhận thẻ trong hiệp một thì chỉ nên nhắc nhở thay vì truất quyền thi đấu của anh.

Chính việc thiếu người khiến Arsenal khốn khổ. Còn về phần Chelsea, thi đấu suốt hiệp hai hơn một người rồi hai người nhưng có lẽ xét toàn đội, chỉ có Oscar chơi tốt, anh hoạt động như con thoi kết nối giữa các tuyến, trong khi Hazard, Costa và cả Pedro đều rất nhạt nhòa.

Terry tiếp tục bị Mourinho bỏ rơi
Terry tiếp tục bị Mourinho bỏ rơi

Mourinho có những sự điều chỉnh về đội hình so với trận đấu giữa tuần ở Champions League. Ông cho Matic, Ivanovic và Costa trở lại đội hình xuất phát nhưng Terry thì không. Đội trưởng The Blues tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị do phong độ yếu kém trong thời gian gần đây. Bên phía Arsenal, tiền đạo Giroud tiếp tục không được Wenger trọng dụng với lí do tương tự và như vậy Walcott tiếp tục đảm nhận vị trí đá cắm.

Chelsea nhỉnh hơn một chút về thế trận, trong khi Arsenal chủ động lùi sâu đội hình phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Nhìn chung hai đội chơi không có gì nổi bật trong 45 phút đầu tiên, họ có được vài cú sút về khung thành của nhau, nhưng chưa đủ khó để khiến Cech hay Begovic vất vả.

Trận đấu chỉ thực sự nổi bật khi bắt đầu vào phút bù giờ. Sau một pha va chạm, Costa và Kosielny bắt đầu tranh cãi, Gabriel nhanh chóng lao ra bênh đồng đội. Hai cầu thủ cùng nói được tiếng Bồ Đào Nha (Grabiel và Costa) liên tục lời qua tiếng lại, trọng tài Mike Deane tặng mỗi người một thẻ vàng nhưng không thể tách họ rời nhau.

Khi hai người tiến về giữa sân, chỉ thấy rằng Costa tiến lên áp sát, Gabriel giật gót chân lên và các cầu thủ Chelsea quây lấy Mike Dean cho rằng hậu vệ Arsenal đá người. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ thẳng cho Gabriel, cầu thủ này rất bực tực và tiếp tục định lao vào ăn thua với Costa, chỉ đến khi Oscar, cầu thủ cũng là người Brazil ra can ngăn thì Gabriel mới chịu rời sân.

Lợi thế hơn người giúp Chelsea áp đảo ngay từ đầu hiệp hai. Phút 53, Fabregas treo bóng từ quả đá phạt ở bên trái trung lộ xuống gần phía cột dọc phải, Zouma băng xuống chẳng bị ai theo kèm và dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới ở gần góc phải. Cech chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Bị hai thẻ đỏ, Arsenal ngã gục trước Chelsea - 4

Có bàn thắng, lại hơn người, Chelsea dàng hơn trong việc đưa bóng vào cấm địa đối phương, nhưng các chân sút của đội chủ nhà rất phung phí cơ hội. Đặc biệt là Pedro, tiền đạo người Tây Ban Nha chơi rất kém ở trận này, anh dứt điểm nhiều nhưng thường xuyên sút không trúng khung thành.

Phút 75, Wenger quyết định chơi liều khi tung Oxlade-Chamberlain và Giroud vào sân thay Sanchez và Ozil để làm mới sức công. Đội khách đang có dấu hiệu vùng dậy, tuy nhiên phút 78 Cazorla vào bóng “5 ăn 5 thua” với Fabregas, anh đạp trúng chân đối phương. Trọng tài Mike Dean tiếp tục rút thẻ vàng thứ hai và đồng nghĩa đội trưởng Arsenal rời sân.

9 chọi 11, Arsenal chẳng còn gì để hi vọng. Phút 90, có tới năm cầu thủ Chelsea xâm nhập vòng cấm địa đối phương. Ramires chuyền bóng từ phải vào nhưng cả Remy và Pedro đều dứt điểm rất dở. Tới lượt Hazard, cầu thủ này sút bóng ở trung tâm vòng cấm địa, hơi lệch về trái, bóng chạm tay Chambers bật ngược lại hướng di chuyển của Cech và thành bàn thứ hai cho Chelsea.

Bị hai thẻ đỏ, Arsenal ngã gục trước Chelsea - 5

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Begovic, Ivanovic , Zouma, Cahill , Azpilicueta , Fabregas (Mikel 92), Matic , Pedro , Oscar (Ramires 69), Hazard, Costa (Remy 82)

Arsenal (4-2-3-1): Cech, Monreal, Gabriel, Koscielny, Bellerin, Coquelin (Chambers 45), Cazorla , Sanchez, Ozil (Giroud 75), Ramsey, Walcott

Phù Sa