1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị đuổi 2 cầu thủ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq

Hạo Minh

(Dân trí) - Với lợi thế được thi đấu hơn người từ sớm, U23 Iraq dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên tại Doha Cup. Đoàn quân của HLV Troussier kết thúc trận đấu với chỉ 9 người.

Bị đuổi 2 cầu thủ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq

U23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người từ phút 22 sau tấm thẻ đỏ của Tiến Long, sau đó đội bóng của HLV Troussier bị thủng lưới ở cuối hiệp một bởi một quả phạt đền. Trong hiệp hai, U23 Việt Nam để thủng lưới thêm hai bàn và trước khi trận đấu kết thúc U23 Việt Nam chỉ còn 9 người trên sân do Minh Khoa nhận thẻ đỏ.

Bị đuổi 2 cầu thủ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq - 1

Tình huống hài hước khi trọng tài rút thẻ đỏ với Duy Cương trong khi Tiến Long là người phạm lỗi (Ảnh: IFA).

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U23 Iraq, đoàn quân của  HLV Troussier tạo thế trận cân bằng và những pha bóng đôi công của đối phương. Trong 20 phút đầu tiên, hai đội không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, tình huống đáng chú ý duy nhất là pha sút phạt của cầu thủ U23 Iraq ở phút 11, Văn Chuẩn mất hai nhịp mới có thể ôm gọn trái bóng. 

Bất ngờ nổ ra ở phút 22, Phan Tấn Tài chuyền sai ở giữa sân, tạo cơ hội tấn công nhanh cho đối thủ. Tiến Long đã ngăn cản đối thủ ở đầu vòng cấm địa, tuy nhiên anh không vào trúng bóng mà lại trúng đối phương. Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với cầu thủ U23 Việt Nam. Có chút hài hước khi sau pha phạm lỗi của Tiến Long, nhưng trọng tài lại lao thẳng tới Duy Cương rút thẻ đỏ dù cầu thủ này không va chạm với ai. Tuy nhiên, cuối cùng Tiến Long vẫn là người rời sân.

Thi đấu hơn người, các cầu thủ U23 Iraq đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khung thành của Văn Chuẩn. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Iraq đã nhận được quả phạt đền ở phút 45 do Duy Cương phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm địa. 

Ở quả đá phạt đền, Văn Chuẩn đã đoán đúng hướng sút của Ali Almosawe, nhưng anh vẫn không thể cản được bóng. U23 Iraq bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bị đuổi 2 cầu thủ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq - 2

U23 Iraq thể hiện lợi thế về thể hình trước U23 Việt Nam (Ảnh: IFA).

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ U23 Iraq đã chơi tấn công mạnh hơn trong hiệp hai. Phút 60, Ahmed Hasan thoải mái xử lý ở bên trái trong vòng cấm địa rồi dứt điểm đưa bóng đi chìm vào góc phải hạ gục Văn Chuẩn nâng tỷ số lên 2-0. Một bàn thua cho thấy sự chậm chạp, sơ hở của hàng thủ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, điều đó tạo ra nhiều khoảng trống cho U23 Iraq thực hiện phản công. Khá nhiều các cơ hội ghi bàn tốt được U23 Iraq tạo ra, song các chân sút của đội bóng này cũng thường xuyên phung phí.

Bị đuổi 2 cầu thủ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq - 3

Thi đấu thiếu người khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn (Ảnh: IFA).

Mãi đến phút 85, U23 Iraq mới có được bàn thắng thứ ba. Hayder dễ dàng đi bóng bên phải trong vòng cấm địa, anh tạt bóng thuận lợi để Al Imari đánh đầu cận thành ghi bàn. Hàng thủ của U23 Việt Nam không chú ý kèm người nên số 7 của U23 Iraq thoải mái đánh đầu ghi bàn, không bị ai ngăn cản.

Ở phút bù giờ thứ hai, trọng tài cho rằng Minh Khoa vào bóng bằng gầm giày và rút thẻ vàng thứ hai với số 8 của U23 Việt Nam, đồng nghĩa một thẻ đỏ. Đây tiếp tục là một quyết định nặng tay của trọng tài bởi Minh Khoa trong nỗ lực tranh chấp đã vào bóng bằng mũi giày. Đó không phải một pha đạp bóng bằng gầm giày và trọng tài ở góc quan sát không tốt vẫn rút thẻ với cầu thủ U23 Việt Nam. 

Những phút thi đấu hơn hẳn hai người ít ỏi không giúp U23 Iraq có thêm bàn thắng, dẫu sao tỷ số 3-0 cũng đủ giúp thầy trò HLV Radhi Shenaishil hài lòng.