1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị dẫn trước 3 bàn, Thái Lan vẫn ngược dòng thắng đậm Cuba tại World Cup futsal

(Dân trí) - Để đối phương vươn lên dẫn trước đến 3 bàn, nhưng Thái Lan vẫn chơi đầy bản lĩnh, rồi thắng ngược Cuba với tỷ số đậm 8-5. Chiến thắng của đội bóng đất Chùa Vàng in đậm dấu ấn của cầu thủ hay nhất châu Á năm 2012 Suphawut Thueanklang.

Thái Lan được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, nhưng họ lại khởi đầu khá tệ trong trận này. Sự thiếu tập trung, cộng với tâm lý chủ quan khiến cho Thái Lan liên tiếp bị thủng lưới đến 3 lần, chỉ trong vòng hơn chục phút đầu trận.

Những người ghi bàn cho Cuba trong những tình huống vừa nêu lần lượt là Domiguez ở phút 5, Baquero ở phút 7 và Marrero ở phút 12, đều từ những tình huống dứt điểm cận thành, giữa thế trận mà Thái Lan đẩy đội hình lên tấn công, nhưng lại bỏ trống hàng phòng ngự.

Cuba (áo trắng) dẫn trước đến 3-0 ở đầu trận
Cuba (áo trắng) dẫn trước đến 3-0 ở đầu trận

Giật mình vì bị dẫn trước khá xa, Thái Lan mới dần siết chặt đội ngũ, và bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của họ. Trong cuộc lội ngược dòng của đội bóng đất Chùa Vàng, vai trò của cầu thủ xuất sắc nhất futsal châu Á năm 2012 Suphawut Thueanklang cực kỳ rõ rệt.

Cầu thủ này không những trực tiếp ghi bàn, mà còn kiến tạo nhiều đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Phút 13, Suphawut chuyền dọn cỗ cho Thajaroen đệm bóng vào lưới trống, gỡ 1-3 cho Thái Lan.

Chỉ 1 phút sau, lại là Suphawut châm ngòi cho bàn thắng thứ 2 của người Thái, lần này nhân vật dứt điểm gỡ 2-3 cho đội bóng xứ Chùa Vàng là Sornwichian.

Nhưng Suphawut (9) toả sáng, giúp Thái Lan ngược dòng thắng 8-5
Nhưng Suphawut (9) toả sáng, giúp Thái Lan ngược dòng thắng 8-5

Nhưng kịch tính chưa dừng lại tại đây, cứ mỗi lần Thái Lan ngỡ như đã tiếp cận với Cuba thì Cuba lại tăng tốc, nới rộng cách biệt với Thái Lan. Phút Marino đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội bóng Trung Mỹ.

Phút 20, Suphawut gỡ 3-4 từ pha đá phạt đền 10m, sau đó Sornwichian gỡ hoà 4-4 cho Thái Lan, thì đến phút 24, Domiguez lại tái lập thế bàn cho Cuba, bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-4.

Dù vậy, đến đây thì bản lĩnh của đội futsal hàng đầu châu Á mới được thể hiện đầy đủ. Thái Lan miệt mài lao lên phía trước và miệt mài đi tìm những bàn thắng. Phút 25 và 27, hết Chudech và đội trưởng Wongkaeo lập công cho người Thái, lần đầu tiên trong trận giúp Thái Lan có bàn dẫn 6-5.

Sau đó là khoảng thời gian mà Suphawut chứng minh trình độ cao của mình, với những pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Phút 32, cầu thủ này xoay người loại 1 hậu vệ của Cuba, trước khi “nã cú đại bác” từ khoảng 13m, làm tung nóc lưới khung thành đội bóng Trung Mỹ, nâng tỷ số lên 7-5 cho Thái Lan.

Trước khi trận đấu kết thúc khoảng 1 phút, lại là Suphawut có pha xử lý bóng cực kỳ tinh tế: Anh đảo bóng liên tục giữa 2 chân, làm lỡ bộ thủ môn Johnston của Cuba, trước khi đá bóng vào lưới lúc thủ thành này đã mất phương hướng và ngã ra sàn đấu vì... hoa mắt bởi pha đảo chân trước đó của Suphawut.

Thắng chung cuộc 8-5, Thái Lan sẽ tranh vé nhì bảng B với Ai Cập, trong khi ngôi đầu bảng gần như đã thuộc về đội bóng rất mạnh là Nga, đội thắng Ai Cập 6-1 ở trận đấu diễn ra trong ngày.

Kim Điền

Bị dẫn trước 3 bàn, Thái Lan vẫn ngược dòng thắng đậm Cuba tại World Cup futsal - 3

Dòng sự kiện: World Cup futsal 2016