1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bị cầu thủ Sevilla chế nhạo, HLV Conte bốc hỏa, suýt lao vào ẩu đả

H.Long

(Dân trí) - HLV Antonio Conte tỏ ra vô cùng tức giận khi bị Ever Banega chế giễu. Thậm chí, ông còn không ngần ngại đòi lao vào tẩn cầu thủ của Sevilla.

Đúng với tính chất của trận chung kết Europa League, Inter và Sevilla đã trình diễn cho khán giả trận đấu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Bên cạnh đó, sức nóng của trận đấu này cũng được đẩy lên tới đỉnh điểm, với những tranh cãi liên tục của hai đội.

Bị cầu thủ Sevilla chế nhạo, HLV Conte bốc hỏa, suýt lao vào ẩu đả - 1

Ever Banega chế giễu cái đầu hói của HLV Conte

Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống khiêu khích của tiền vệ Ever Banega với HLV trưởng của Inter, Antonio Conte. Tình huống này diễn ra ở phút 15, khi HLV Conte chạy ra ngoài đường piste để phản quyết định của trọng tài vì không cho Inter hưởng phạt đền, Ever Banega đã liên tục xoa xoa mái tóc của mình, để chế giễu HLV của đối phương.

Theo mô tả của Gazzetta dello Sport, tiền vệ người Argentina đã còn nói với giọng điệu đầy tính cà khịa: “Để xem mái tóc có thật không. Hay là đồ giả đấy?”.

Cần nói thêm rằng HLV Conte đã mắc bệnh hói đầu và trải qua 3 lần cấy tóc. Sau 2 lần cấy tóc ở quê nhà đều thất bại, chiến lược gia người Italia từng bay sang cả Canada đã chăm sóc “góc con người” của mình.

HLV Conte đương nhiên vô cùng tức tối vì bị chạm vào lòng tự trọng. Ông đã định lao vào sân để “nói chuyện” với Ever Banega nhưng bị dàn trợ lý ngăn lại. Với bản tính nóng nảy, HLV của Inter lớn tiếng đe dọa: “Tôi hẹn cậu sau trận đấu để giải quyết”. Sau tình huống lớn tiếng này, HLV Conte đã phải nhận thẻ vàng.

Bị cầu thủ Sevilla chế nhạo, HLV Conte bốc hỏa, suýt lao vào ẩu đả - 2

HLV Conte phải nhận thẻ vàng vì hành vi thiếu kiềm chế của mình

Với thất bại trong trận chung kết Europa League, HLV Conte tiếp tục vô duyên với chức vô địch cúp châu Âu. Trước đó, ông chỉ giúp Juventus, Chelsea giành chức vô địch giải quốc nội.

Sau trận đấu, HLV người Italia đã thừa nhận nguy cơ bị sa thải. Ông chia sẻ: “Bạn sẽ không thể biết được ý kiến của tôi. Tôi sẽ nói vào thời điểm thích hợp với một cái đầu lạnh. Bất kể điều gì xảy ra, việc dẫn dắt Inter vẫn là một trải nghiệm tích cực và tôi cảm ơn những người đã trao cho mình cơ hội này.

Tôi đã cống hiến hết mình cho Inter và các cầu thủ cũng làm vậy với tôi. Lúc này, mọi người sẽ được nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Sau đó, trong vài ngày hoặc tuần tới, chúng tôi sẽ nghĩ về tương lai.

Tinh thần và mục tiêu của Inter Milan sẽ không thay đổi. Chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện lối chơi. HLV, các nhân viên và cầu thủ đều đang làm rất tốt. Chúng tôi sẽ sớm lên kế hoạch cho tương lai”.