1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bị Arsenal “ruồng bỏ”, Gallas quay lại “bêu xấu” Chelsea

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trung vệ người Pháp, William Gallas tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi tuyên bố anh đã bị lừa dối và ép phải chơi ở vị trí mà anh cực ghét khi còn khoác áo <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Chelsea</st1:place></st1:City> .</P>

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, việc Gallas bị cô lập tại Arsenal và cầu thủ này quay sang nói xấu Chelsea không ăn nhập gì với nhau. Và để lấy lại niềm tin đã bị sứt mẻ phần nào tại sân Emirates, Gallas đành “tung võ mồm” phê phán CLB cũ Chelsea.

 

Điều đáng chú ý là thời điểm “phát ngôn” của Gallas lại diễn ra trước cuộc chiến giữa Chelsea và Arsenal tại Stamford Bridge chủ nhật này. Trung vệ người Pháp cho rằng lý do anh rời bỏ “The Blues” bởi vì CLB này coi anh như một chuyên gia đá phản lưới nhà.

 

Gallas thể hiện sự căm tức trên tờ The Sun: “Chelsea đã bác bỏ hoàn toàn một sự thật rằng tôi đã đóng góp được rất nhiều cho CLB trong 5 năm. Với họ, tôi chỉ là một trung vệ giỏi đốt lưới nhà không hơn không kém. Chelsea nên nhớ rằng một đội bóng muốn thành công phải dựa trên một tập thể chứ không nên đổ lỗi cho một cá nhân”.

 

Thậm chí trong cuốn tự truyện của mình, Gallas đã tiết lộ rằng vì không được chơi ở vị trí sở trường của mình, anh đã thẳng thừng từ chối gia hạn hợp đồng với CLB này.

 

Khi được HLV Mourinho hỏi vì sao anh không muốn tiếp tục thi đấu cho CLB. Gallas trả lời: “Ông có thể giam tôi trên băng ghế dự bị thì tôi cũng sẽ nói rằng trái tim tôi không còn thuộc về CLB. Tôi không còn tha thiết cố gắng vì CLB nữa và nếu cố thi đấu, có thể tôi sẽ mắc sai lầm và khiến đội nhà nhận những bàn thua ngu xuẩn”.

 

Kim Anh