Benitez: “Liverpool thua là xứng đáng”
(Dân trí) - Nhà cầm quân người TBN không ngần ngại thừa nhận các học trò của ông đã thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục và thất bại 0-3 trong trận giao hữu tối qua trước chủ nhà Espanyol.
Dù xuất quân với đội hình gồm khá nhiều trụ cột, trong đó có Torres, Gerrard, Carragher, Kuyt hay Mascherano… nhưng các tuyến của Liverpool thi đấu mờ nhạt, đặc biệt ở hàng phòng ngự và để Espanyol dễ dàng sút thủng lưới tới 3 lần.

Liverpool (áo đỏ) chơi thiếu thuyết phục trước Espanyol
Có thể nhiều người cho rằng The Kop thất bại là do kém may mắn khi Gerrard hai lần dứt điểm trúng khung gỗ nhưng HLV Benitez thẳng thắn thừa nhận Liverpool thua là điều không có gì phải biện hộ.
“Tôi cho rằng các cầu thủ Espanyol chơi quyết tâm hơn chúng tôi trong trận này. Đây là trận đấu khai trương SVĐ mới, nên nó rất quan trọng với đội chủ nhà. Chúng tôi đơn giản chỉ coi nó là một trận giao hữu và đã không thể hiện được nhiều bản sắc của mình”, HLV Benitez phát biểu trên website của Liverpool.
“Trong khoảng 25 phút đầu trận, chúng tôi đã chơi tương đối ổn, trong đó có hai tình huống kém may mắn của Gerrard. Nhưng trong phần còn lại của trận đấu, Espanyol hoàn toàn vượt trội chúng tôi và luôn thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Bạn không thể giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này nếu thiếu sự nỗ lực và quyết tâm”.
“Liverpool không phải không có cơ hội và có thể chúng tôi trách sự kém may mắn nhưng rõ ràng, chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng ở trận này”, chiến lược gia người TBN nhận định.
Cựu HLV Valencia cũng cho rằng thất bại của Liverpool là do màn trình diễn yếu kém của cả đội bóng, chứ không riêng cá nhân nào. “Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở một hay hai cầu thủ. Có lẽ toàn đội đã không thể hiện được tinh thần quyết đấu cần thiết”.
ZZ










