1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Beckham sốt virus, Cicinho phải phẫu thuật

(Dân trí) - Trong khi David Beckham phải nghỉ tập vì sốt vius, Real Madrid cũng chính thức xác nhận Cicinho sẽ cần tiến hành phẫu thuật chấn thương do bị rách dây chằng đầu gối phải.

Beckham đã vắng mặt trong buổi tập vào sáng chủ nhật (hôm qua) ngay sau trận Real thắng sít sao Betis với tỷ số 1-0. Trong trận đấu đó, cựu thủ quân đội tuyển Anh chỉ được HLV Capello đưa vào sân thay thế Reyes ở phút 67. Ngay khi về đến Madrid, anh được các bác sỹ chẩn đoán đã bị sốt vius.

 

Cũng trong chuyến làm khách tại Betis, hậu vệ phải Cicinho đã dính chấn thương nghiêm trọng trong hiệp 1. Anh nhảy lên tranh bóng nhưng lại vụng về tiếp đất khi để đầu gối đập mạnh xuống sân. Với vẻ mặt nhăn nhó, cầu thủ người Brazil này đã được thay ra bằng Raul Bravo.

 

Các bác sỹ đã tiến hành kiểm tra mức độ chấn thương của Cicinho vào sáng hôm qua. Theo đó, nếu may mắn cầu thủ này sẽ chỉ cần nghỉ thi đấu hoàn toàn ít nhất trong 2 tuần nhưng trong trường hợp xấu nhất anh có thể phải “ngồi chơi, xơi nước” đến 6 tháng. Real đã thông báo Cicinho sẽ được phẫu thuật chấn thương đầu gối vào sáng nay.

 

Đêm mai (thứ ba), Real sẽ tiếp Dynamo Kiev trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League. HLV Capello sẽ gặp đôi chút khó khăn về lực lượng vì Cicinho sẽ không thể ra sân, trong khi Beckham cũng chưa chắc kịp khỏi ốm.

 

Rijkaard miễn cưỡng với 1 điểm

 

Beckham sốt virus, Cicinho phải phẫu thuật  - 1

HLV Rijkaard không thể hoàn toàn hài
lòng với màn trình diễn của các học trò.

 

Frank Rijkaard miễn cưỡng thừa nhận tỷ số 1-1 là một kết quả công bằng cho hai đội Barcelona và Valencia trong trận đấu rạng sáng nay. Tuy nhiên, ông vẫn khen ngợi các vị khách cho màn trình diễn ấn tượng của họ.

 

Rijkaard đã nản lòng do đội bóng của ông không thể ghi thêm bàn thắng sau bàn gỡ hòa của Andrés Iniesta. Trước đó, David Villa đã bất ngờ giúp Valencia vượt lên dẫn trước.

 

HLV người Hà Lan cho biết: “Tôi tin chúng tôi đã chơi áp đảo trong suốt hiệp một mặc dù nhịp độ trận đấu tương đối chậm. Khi họ bất ngờ có bàn mở tỷ số, đó là thời gian khó khăn cho chúng tôi.

 

Trong hiệp 2, các cầu thủ của tôi còn thi đấu tốt hơn. Tôi không thể phàn nàn về mặt kết quả nhưng rõ ràng một chiến thắng là điều luôn được trông đợi hơn”.

 

Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã nỗ lực thi đấu nhưng cũng biết rõ về đối thủ. Nhiều đội bóng đã đến đây nhưng Valencia mới thực sự mạnh. Chúng tôi đã kiểm soát bóng đến 66% nhưng quả thực là rất khó trước Valencia”.

 

Hoàng Hiệp