1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AFC Champions League 2016

B.Bình Dương hạ đo ván đối thủ mạnh Jeonbuk Huyndai

(Dân trí) - Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League diễn ra chiều nay (6/4), B.Bình Dương bất ngờ đánh bại đội bóng rất mạnh của Hàn Quốc là Jeonbuk Huyndai với tỷ số 3-2. Trong các bàn thắng của B.Bình Dương, có cú đúp của tiền đạo Anh Đức.

Bất chấp lợi thế sân nhà của B.Bình Dương, Jeonbuk Huyndai vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đội bóng đất Thủ Dầu, bởi Jeonbuk đến từ Hàn Quốc, nền bóng đá có trình độ cao hơn hẳn so với trình độ của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, bất ngờ sớm xảy ra trong trận đấu này, khi ở phút 11, B.Bình Dương đã có cơ hội vươn lên dẫn trước. Đấy là tình huống mà Kim Shin Wook của Jeonbuk Huyndai để bóng trên chạm tay trong khu vực 16m50, và B.Bình Dương được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, Anh Đức lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn giúp cho đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League vươn lên dẫn 1-0.

Nsi (phải) ghi 1 bàn... (ảnh: Nguyễn Đình)
Nsi (phải) ghi 1 bàn... (ảnh: Nguyễn Đình)

Sau bàn thua, Jeonbuk càng ra sức tấn công mạnh. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng trong trận đấu này, đội bóng của Hàn Quốc đôi lúc không gặp may, khi có ít nhất 2 tình huống cầu thủ tấn công của họ dứt điểm trúng khung thành của B.Bình Dương.

Mãi đến phút 27, Jeonbuk Huyndai mới tìm được bàn gỡ hòa. Đón đường tạt bóng từ cánh trái của đồng đội, Kim Shin Wook đánh đầu nhả bóng cho Lee Jongho tung cú sút chìm làm tung lưới đội chủ nhà, san bằng cách biệt 1-1 cho đội khách.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, B.Bình Dương thua tiếp bàn thứ 2 ở phút 30. Đấy là pha bóng mà Han Kyo Won của đội bóng xứ Hàn tăng tốc loại hàng thủ B.Bình Dương, đi bóng qua luôn thủ môn Tấn Trường, trước khi đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Jeonbuk Huyndai.

... cộng với cú đúp của Anh Đức giúp B.Bình Dương thắng sốc Jeonbuk (ảnh: Nguyễn Đình)
... cộng với cú đúp của Anh Đức giúp B.Bình Dương thắng sốc Jeonbuk (ảnh: Nguyễn Đình)

Thế nhưng những gì diễn ra sau đó mới kịch tính và gây bất ngờ cho người xem, bởi B.Bình Dương vùng dậy một cách cực kỳ ngoan cường. Phút 35, thủ môn Tấn Trường phát bóng dài cho tiền đạo ngoại Nsi càn lướt qua hàng thủ đối phương, dứt điểm hạ thủ môn Suntae, ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho B.Bình Dương.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra trong thế ăn miếng trả miếng. Với đẳng cấp cao hơn, dĩ nhiên Jeonbuk Huyndai vẫn là đội bóng giữ nhiều bóng hơn và có nhiều pha uy hiếp khung thành hơn.

Tuy nhiên, thật bất ngờ là trong thế trận bị dồn ép, B.Bình Dương lại có được bàn thắng quyết định. Phút 87, cầu thủ người Hàn Quốc đang khoác áo B.Bình Dương là Han Seung Yeop đi bóng vượt qua hàng thủ đội khách, buộc hậu vệ Jeonbuk Huyndai phải truy cản trái phép cầu thủ của đội chủ nhà trong khu vực cấm địa.

B.Bình Dương được hưởng phạt đền và trung vệ Hyungil của Jeonbuk Huyndai phải nhận thẻ đỏ vì lỗi ngăn cản bàn thắng vừa nêu. Một lần nữa từ chấm 11m, Anh Đức đánh lừa được thủ môn Suntae, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho B.Bình Dương.

Đây là chiến thắng đầu tiên của B.Bình Dương ở AFC Champions League năm nay, đồng thời khiến cho cuộc đua đến các vé vào vòng sau tại bảng E trở nên vô cùng phức tạp.

Trọng Vũ

B.Bình Dương hạ đo ván đối thủ mạnh Jeonbuk Huyndai - 3