B.Bình Dương đẩy ĐT Long An lún sâu ở cuối bảng
(Dân trí) - Trong trận đấu được đánh giá là “chung kết ngược” giữa B.Bình Dương và ĐT Long An, đội bóng đất Thủ Dầu giành thắng lợi đậm 5-2. Chiến thắng này của Gốm cũng đẩy Gạch vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Vòng 15 V-League 2013 |
Ngày 6/7 16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 1–0 V.Hải Phòng 16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 0–0 Đồng Nai 17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 4–2 Kiên Giang Ngày 7/7 17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–0 XM Xuân Thành Sài Gòn 17h, sân Long An: ĐT Long An 2–5 B.Bình Dương 17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 1–1 SL Nghệ An |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ B. Bình Dương - Ảnh: Sơn Dũng
Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, khi không còn yếu tố bất ngờ, khi đối phương đã qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng nhất, ĐT Long An rõ ràng không phải là đối thủ của đội bóng nhiều sao đến từ đất Thủ Dầu.
Như mọi khi, Gạch vẫn cực kỳ bế tắc trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương, chủ yếu bởi chất lượng cầu thủ của Gạch quá kém.
Đấy chính là lý do mà dù có lợi thế được đá trên sân nhà, Gạch vẫn để cho đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải thi đấu trên chân. Phút 27, Vũ Phong mở đầu cho cơn mưa bàn thắng bằng pha ghi bàn vào lưới ĐT Long An, giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.
Sau bàn thua, hàng thủ của Gạch càng thêm mất phương hướng. Bị dẫn trước, dĩ nhiên ĐT Long An không thể chọn cách chơi phòng ngự đổ bê tông, mà phải đẩy cao đội hình hơn nữa, hòng tìm bàn thắng gỡ hòa.
Nhưng trong khi tuyến trên chưa tìm được mành lưới đối phương, thì ở tuyến dưới, đội bóng miền Tây Nam bộ đã thua thêm bàn thứ 2. Lần này, người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương là Trịnh Quang Vinh ở phút cuối cùng của hiệp 1.
Sang hiệp 2, tình thế của trận đấu vẫn không khác mấy so với khoảng thời gian trước đó. ĐT Long An vẫn tấn công thiếu đường nét, trong khi hàng thủ của đội chủ nhà liên tục phải chịu sức ép lớn từ các mũi nhọn bên phía B.Bình Dương.
ĐT Long An tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: Sơn Dũng
Chính Philani là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho B.Bình Dương ở phút 62, từ một đợt tấn công trực diện mà đội bóng đất Thủ Dầu tạo ra trước khung thành đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chỉ đến khi B.Bình Dương bắt đầu lộ rõ sự chủ quan do đã tạo ra được cách biệt lên đến 3 bàn, khi đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải có nhiều cầu thủ bỏ lỏng vị trí, ĐT Long An mới có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Kịch tính được tạo ra chút ít khi mà Gạch gỡ liên tiếp 2 bàn, ở các phút 70 và 80, lần lượt do công của Đình Hưng và ngoại binh Cleiton, B.Bình Dương mới giật mình, trước khi Gốm củng cố hàng phòng ngự.
Cũng đến khi bị gỡ bàn thứ 2, khi tỷ số đang là 3-2, B.Bình Dương mới hiểu rằng họ cần phải tấn công tiếp, hòng dập tắt ý chí của ĐT Long An, đồng thời lấy sức mạnh tấn công để dồn đội hình của Gạch về bên phần sân nhà, không để các tiền vệ của Gạch có thời gian thoải mái dâng cao nữa.
Trong lối chơi ấy, B.Bình Dương có thêm 2 bàn thắng, đều được ghi do công của tiền vệ tổ chức Aniekan, sau các pha dứt điểm đầy uy lực, ấn định chiến thắng 5-2 cho B.Bình Dương.
Trận thua này tiếp tục chôn chặt đội bóng của bầu Thắng ở vị trí chót bảng, tiếp tục biến họ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho suất rớt hạng ở V-League 2013. Và có một điều trớ trêu nữa là, đối thủ gần nhất của Gạch lại là Kiên Giang – một đội bóng khác cũng của bầu Thắng.
Bảng xếp hạng V-League 2013 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | HA Gia Lai | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19-11 |
2 | SL Nghệ An | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-18 |
3 | Hà Nội T&T | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29-16 |
4 | SHB Đà Nẵng | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18-12 |
5 | Thanh Hóa | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32-26 |
6 | V. Hải Phòng | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22-22 |
7 | XMXT Sài Gòn | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-18 |
8 | Đồng Nai | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-23 |
9 | V. Ninh Bình | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21-22 |
10 | B. Bình Dương | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-25 |
11 | K. Kiên Giang | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19-39 |
12 | ĐT Long An | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-35 |
Trọng Vũ