1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2015

B.Bình Dương chia điểm cùng SL Nghệ An

(Dân trí) - Trong một ngày mà các cầu thủ gốc Nghệ An đang khoác áo B.Bình Dương hầu hết thi đấu dưới sức, đội bóng đất Thủ Dầu bị đội bóng xứ Nghệ cầm hòa với tỷ số 1-1.

HLV Mai Đức Chung bên phía B.Bình Dương quyết định sử dụng phần lớn các cầu thủ gốc xứ Nghệ đang khoác áo B.Bình Dương như Công Vinh, Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn, để họ đối đầu với đội bóng cũ SL Nghệ An. Và đây là quyết định… sai lầm, khi tất cả những gương mặt trên đều thi đấu dưới sức, kém cỏi hơn phong độ của chính họ ngày thường.

Trọng Hoàng phải sớm rời sân chỉ sau vài phút bóng lăn, với lý do chấn thương, Công Vinh bị thay ra khi trận đấu chưa đi hết 2/3 thời gian, vì thường xuyên chuyền bóng và sút bóng vu vơ. Riêng Âu Văn Hoàn đá đủ 90 phút, nhưng chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, còn khi lên hỗ trợ tấn công, cầu thủ gốc xứ Nghệ này xử lý bóng rất ẩu, thường xuyên làm hỏng các tình huống tấn công của nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ).

Bóng mới lăn 2 phút, SL Nghệ An đã tạo bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số. Đấy là tình huống mà đội khách hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải, trong khi cầu thủ chủ nhà vẫn còn đang dựng hàng rào thì SL Nghệ An đá phạt nhanh. Phi Sơn thoát xuống chuyền ngang vào trung lộ, loại toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà, để Ngọc Toàn ung dung đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SL Nghệ An.

Abass (10) mờ nhạt vì bị các hậu vệ đối phương phong tỏa (ảnh: Quang Thắng)
Abass (10) mờ nhạt vì bị các hậu vệ đối phương phong tỏa (ảnh: Quang Thắng)

Bàn thua sớm khiến cho B.Bình Dương gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công, vì họ bắt đầu thể hiện tâm lý nôn nóng. Giữa sự bế tắc ấy, việc đội bóng đất Thủ Dầu có bàn gỡ hòa ở phút 23 cũng là một bất ngờ khác.

Từ cánh trái, bóng được treo đến tầm đầu của Abass, trước khi tiền đạo này đánh đầu ngược đưa bóng đến vị trí của Tăng Tuấn, để Tăng Tuấn đá nối từ cự ly gần, hạ thủ thành Đức Cường bên phía SL Nghệ An, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Mãi cho đến thời điểm ấy, B.Bình Dương mới thi đấu tốt hơn, liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách. Phút 26, Anh Đức bật cao hơn hàng thủ SL Nghệ An, đánh đầu từ khoảng 8m, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội bóng xứ Nghệ.

B.Bình Dương buộc phải chia điểm với SL Nghệ An (ảnh: Quang Thắng)
B.Bình Dương buộc phải chia điểm với SL Nghệ An (ảnh: Quang Thắng)

Tiếp đó, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 4 phút, Moses có pha tăng tốc từ giữa sân, rồi chuyền thuận lợi cho Abass, nhưng tiền đạo này lại sút bóng ra ngoài từ khoảng 14m, trong thế không người kèm.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Dù vậy, cũng giống như hiệp 1, ở nửa sau của trận đấu, B.Bình Dương cũng bắt nhịp khá chậm. Mãi đến phút 65, họ mới tạo ra tiếp một tình huống đáng chú ý khác.

Trong pha bóng này, Đặng Văn Thành tâng bóng vượt qua một hậu vệ SL Nghệ An, may cho đội bóng xứ Nghệ là thủ thành Đức Cường của họ kịp xuất tướng, phá bóng ngay trước tầm dứt điểm của Đặng Văn Thành.

Cũng phải nói thêm rằng ngoài các cầu thủ gốc xứ Nghệ thi đấu dưới sức, các ngoại binh của B.Bình Dương trong trận này cũng đá không hay, mắc nhiều lỗi sơ đẳng. Phút 78, Moses nhận bóng trong tình thế đối mặt với thủ môn Đức Cường của SL Nghệ An, nhưng tiền vệ đang khoác áo B.Bình Dương xử lý quá chậm, để Đức Cường ôm gọn bóng.

3 phút sau, B.Bình Dương tạo ra tiếp một tình huống sóng gió khác. Đón đường chuyền từ biên trái của Xuân Thành, Anh Đức đánh đầu từ khoảng 8m, đưa bóng đi chệch xà ngang. Chưa hết, ở phút 87, đến lượt Moses bên phía đội bóng đất Thủ Dầu sút căng từ ngoài khu vực 16m50 của đội khách, nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành, dù thủ môn Đức Cường của đội bóng xứ Nghệ đã bó tay.

Hòa SL Nghệ An với tỷ số 1-1, B.Bình Dương vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau vòng 14, tuy nhiên khoảng cách về điểm số giữa họ với nhóm xếp ngay phía dưới có thể bị thu hẹp, nếu như Thanh Hóa và Than Quảng Ninh có chiến thắng ở các trận đấu muộn.

Trong khi đó, SL Nghệ An sau khi cầm hòa B.Bình Dương đã phần nào giúp cho V-League đỡ nhàm chán hơn, đồng thời chỉ cho các đội bóng khác thấy được cách khiến cho nhà ĐKVĐ có thể mất điểm.

Trọng Vũ