1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich xây chắc ngôi đầu, Dortmund gây thất vọng lớn

(Dân trí) - Ở loạt trận thứ Bảy ở Bundesliga, Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Augsburg. Trong khi đó, Dortmund đã trải qua trận đấu thứ 4 liên tiếp không thắng ở Bundesliga khi để Schalke cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận derby bùng Ruhr.

Giữa tuần qua, Bayern Munich đã vượt qua Augsburg với tỷ số 3-1 trên sân nhà Allianz Arena ở cúp quốc gia Đức. Tới này hôm qua, dù phải làm khách tới sân WWK Arena nhưng “Hùm xám” vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình.

Bayern Munich giành chiến thắng trước Augsburg
Bayern Munich giành chiến thắng trước Augsburg

Trong ngày thăng hoa, Lewandowski đã lập cú đúp giúp cho Bayern Munich tái hiện lại tỷ số 3-1 trước Augsburg. Chiến thắng này giúp cho “Hùm xám” xây chắc ngôi đầu bảng Bundesliga với 23 điểm sau 9 trận, hơn đội xếp thứ 2 là Leipzig 2 điểm.

Bước vào trận đấu này, HLV Ancelotti đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, bất chấp việc CLB sẽ phải thi đấu ở Champions League vào giữa tuần tới. Trong đó, bộ ba Robben, Lewandowski, Douglas Costa hợp thành cây đinh ba trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich đã dồn ép đối thủ nghẹt thở. Phút 19, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Lewandowsiki sau đường chuyền nhạy cảm của Robben. Pha lập công này đã chấm dứt chuỗi 390 phút tịt ngòi của chân sút người Ba Lan. Lần cuối cùng anh chọc thủng lưới đối phương là trận gặp Ingolstadt tại vòng 3.

Chỉ hai phút sau đó, Bayern Munich đã có bàn thắng thứ 2. Lần này, tới lượt Lewandowski đáp lễ với đường chuyền dọn cỗ cho Robben lập công. Sau khi có được 2 bàn thắng chóng vánh, “Hùm xám” thi đấu khá ung dung để bảo toàn thể lực.

Trong khi đó, Augsburg lại quá yếu để có thể tạo nên sự khác biệt. Họ đã bị cuốn vào “sự điều khiển” của Bayern Munich. Cả hai đội không ghi được bàn thắng nào trong thời gian còn lại hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Bayern Munich đã có được bàn thắng thứ 3. Phút 48, vẫn là Robben với đường chuyền dọn cỗ cho Lewandowski băng xuống. Chân sút người Ba Lan vượt qua cả thủ môn trước khi sút tung lưới Augsburg.

Không còn gì để mất, Augsburg dồn lên mạnh mẽ. Tới phút 67, họ đã có bàn thắng danh dự do công của Ja-Cheol Koo. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Bayern Munich.

Đội hình thi đấu:

Augsburg: Hitz - Verhaegh (c), Hinteregger, Janker, Stafylidis - Kacar (Moravek 82'), Baier - Ja-Cheol Koo, Altintop (Teigl 65'), Schmid (Max 55') - Dong-Won Ji

Bayern: Neuer - Lahm (c), Boateng (Badstuber 62'), Martinez (Hummels 29'), Alaba - Thiago, Alonso, Vidal - Robben (Kimmich 76'), Lewandowski, Costa

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Dortmund tiếp tục gây thất vọng lớn khi để đội khách Schalke cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận derby vùng Ruhr. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp, Dortmund không thể giành chiến thắng ở Bundesliga.

Dortmund gây thất vọng khi để Schalke cầm chân trên sân nhà
Dortmund gây thất vọng khi để Schalke cầm chân trên sân nhà

Với kết quả này, Dortmund đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH với 15 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Bayern Munich tới 8 điểm. Đó là khoảng cách khá lớn và không dễ dàng san lấp.

Thực tế, trong suốt trận đấu, đội bóng áo Vàng-Đen đã tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Schalke. Họ đã kiểm soát tới 66% thời lượng trận đấu nhưng không thể làm gì trước hàng thủ mang tính tổ chức tốt của Schalke.

Theo thống kê, ở trận đấu này, Dortmund chỉ tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích. Con số này không tốt hơn là bao so với Schalke (8 cú sút, 2 lần trúng đích).

Trận derby vùng Ruhr diễn ra khá nhạt nhòa và gần như không có điểm nhấn nào quá đặc biệt. Dortmund đã có sự chuẩn bị không tốt trước thềm trận chiến quan trọng với Sporting Lisbon ở Champions League vào giữa tuần tới.

Nhìn lại trận hòa của Dortmund trước Schalke

Đội hình thi đấu:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis (c), Ginter, Passlack (Guerreiro 71’) - Weigl - Kagawa (Schürrle 79’), Götze - Pulisic, Dembele (Rode 87’) - Aubameyang

Schalke: Fährmann - Höwedes (c), Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Goretzka, Bentaleb (Stambouli 90’), Kolasinac - Meyer (Konoplyanka 75’) - Di Santo (Choupo-Moting 62’)

H.Long