1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bayern Munich và Atletico rủ nhau… “chữa thẹn”

(Dân trí) - Cuối tuần qua, Bayern Munich và Atletico Madrid đều hứng chịu thất bại trong những trận đại chiến ở giải VĐQG. Đấu trường Champions League có thể là nơi để họ tìm kiếm chiến thắng “rửa mặt”.

Rostov - Bayern Munich: Quyết không lùi bước

* Trận đấu diễn ra vào lúc 00h00 ngày 24/11 tại SVĐ Stadion Olimp 2

Sau khởi đầu suôn sẻ, Bayern Munich giờ đây đang làm vào thế khó. Thất bại trước Dortmund cuối tuần qua ở Bundesliga đã khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay của đội bóng mới lên hạng Leipzig. Đó là điều không thể chấp nhận được với “Hùm xám”.

Bayern Munich rất muốn giành chiến thắng trước Rostov sau khi thua Dortmund vào cuối tuần
Bayern Munich rất muốn giành chiến thắng trước Rostov sau khi thua Dortmund vào cuối tuần

Không chỉ có vậy, ở đấu trường Champions League, đội bóng xứ Bavaria cũng đứng trước nguy cơ không thể giành ngôi đầu bảng khi vẫn kém Atletico Madrid 3 điểm. Chính bởi lẽ đó, chiến thắng trước Rostov vào đêm nay có ý nghĩa quan trọng với thày trò Ancelotti.

Nó không chỉ giúp họ “rửa mặt” sau thất bại trước Dortmund mà còn nuôi hy vọng trong cuộc cạnh tranh giành vị trí đầu bảng với Atletico Madrid.

Thực tế, Rostov chẳng có gì so sánh với Bayern Munich hùng mạnh. Ở trận lượt đi trên sân Allianz Arena, đội bóng Nga đã hứng chịu thảm bại với tỷ số 0-5 trước “Hùm xám”.

Lợi thế duy nhất của Rostov ở trận đấu này chính là thời tiết khắc nghiệt ở Nga, nơi Bayern Munich sẽ chịu cái lạnh thấu xương khi ra sân trong trận đấu này.

Thành tích sân nhà của Rostov ở Champions League mùa này không quá tệ. Họ cầm chân PSV với tỷ số 2-2 và khiến Atletico Madrid “toát mồ hôi hột” mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Dù sao, thành tích của Bayern Munich trong những chuyến hành quân tới Nga tương đối tốt (ngoại trừ thảm bại 0-4 trước Zenit vào mùa 2007/08). Ở Champions League 2013/14, họ từng đánh bại CSKA Moscow trong giá lạnh với tỷ số 3-1. Do đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào chiến thắng của “Hùm xám”.

Đội hình dự kiến:

Rostov: Dzhanaev; Kalachev, Mevlja, Navas, Granat, Kudryashov; Gatskan, Noboa, Erokhin; Poloz, Azmoun.

Bayern: Ulreich; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Sanches, Thiago; Muller, Lewandowski, Ribery.

Atletico Madrid - PSV: Thắng kẻ không còn động lực?

* Trận đấu diễn ra vào lúc 02h45 ngày 24/11 tại SVĐ Vicente Calderon

Ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid cũng đi tìm chiến thắng trước PSV để giúp người hâm mộ quên đi thảm bại 0-3 trước Real Madrid cuối tuần qua. Bên cạnh đó, nếu hạ gục đội bóng Hà Lan, Los Rojiblancos cũng duy trì cách biệt 3 điểm với Bayern Munich.

Atletico Madrid sẽ giành chiến thắng trước PSV không còn động lực?
Atletico Madrid sẽ giành chiến thắng trước PSV không còn động lực?

Nhìn chung, trong những năm qua, Atletico Madrid đã đi dần vào ổn định. Do đó, người ta tin rằng thất bại trước Real Madrid không ảnh hưởng quá nhiều tới tinh thần cũng như động lực của thày trò Simeone ở trận chiến đêm nay.

Ở Champions League mùa này, Atletico Madrid đang cho thấy sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Họ mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn sau 4 trận (Rostov chọc thủng lưới). Ở chiều ngược lại, hàng công của CLB tuy không áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Đó là lý do vì sao Atletico Madrid mới ghi được 5 bàn/4 trận nhưng lại giành trọn vẹn 12 điểm. Tất nhiên, đêm nay, Atletico Madrid vẫn sẽ giữ kiểu chơi như vậy trước PSV bởi suy cho cùng họ cũng… chẳng việc gì phải vội.

Trong khi đó, người ta đang nghi ngờ tinh thần chiến đấu của PSV. Có cảm giác như mùa này, PSV không duy trì được tinh thần thi đấu như những mùa giải trước. Do đó, họ dễ dàng hứng chịu thất bại trước Bayern Munich và Atletico Madrid.

Trong bối cảnh chắc chắn bị loại khỏi Champions League, đội bóng Hà Lan chẳng còn nhiều động lực (thực tế, họ không quá mặn mà với tấm vé dự Europa League). Do đó, khả năng Atletico Madrid chiến thắng là rất cao.

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: Oblak, Luis, Godin, Savic, Juanfran, Carrasco, Koke, Gabi, Niguez, Griezmann, Gameiro.

PSV Eindhoven: Zoet, Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems, Propper, Guardado, Ramselaar, Narsingh, Jong, Periro.

H.Long