1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bayern Munich - Man City: Tiến bước vào "hang Hùm"

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City hành quân tới Allianz Arena với lợi thế thắng 3-0 trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt đi. Đoàn quân của Thomas Tuchel chắc chắn sẽ không đầu hàng nhưng rất khó để ngược dòng.

Tuần trước, Man City tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt đi Champions League. Thất bại đậm tại Etihad còn khiến "Hùm xám" lục đục nội bộ khi Sadio Mane và Leroy Sane nảy sinh xung đột trong đường hầm. Hậu quả là Mane đấm Sane sưng môi. 

Mặc dù tuyển thủ Đức chủ động làm hòa, đề nghị CLB không xử phạt đồng đội, tuy nhiên Bayern vẫn quyết định treo giò Sane một trận. Có vẻ Mane đã hết hạn treo giò nội bộ nhưng cầu thủ người Senegal có trở lại thi đấu gặp Man City hay không còn là dấu hỏi lớn. 

Bayern Munich - Man City: Tiến bước vào hang Hùm - 1

Sane và Mane tranh cãi trên sân Etihad và giải quyết xung đột bằng nắm đấm trong đường hầm rời sân (Ảnh: GI).

Sau thất bại đậm trước Man City, Tuchel tuyên bố một cách kỳ lạ rằng ông "phải lòng" đội bóng của mình, nhưng không có sự mê đắm nào như vậy từ các cầu thủ của ông. Cuối tuần vừa qua, Bayern để tuột lợi thế dẫn trước trong trận hòa 1-1 với Hoffenheim ở Bundesliga. Hiện tại "Hùm xám" chỉ hơn đội bóng cũ của Tuchel là Borussia Dortmund 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Cho đến nay, quyết định về việc chia tay Julian Nagelsmann của ban lãnh đạo đội bóng vùng Bavaria vẫn chưa được chứng minh đúng đắn, vì Tuchel chỉ thắng 2 trong 5 trận đầu tiên cầm quân và Bayern chỉ có một  trận giữ sạch lưới trong 7 trận gần nhất. Đó không phải thành tích tốt đối với một đội bóng được đặt nhiều kỳ vọng như Bayern.

Điểm tựa Allianz Arena có thể mang tới sự tự tin lớn cho cầu thủ Bayern Munich, bởi đã hơn ba năm kể từ khi Bayern Munich không thể ghi bàn trong một trận đấu chính thức trên nhà. Điều đó có nghĩa "Hùm xám" đang có phong độ tấn công tốt ở sân nhà. Dẫu vậy khoảng cách ba bàn vẫn không dễ san lấp, trong quá khứ chỉ có bốn đội từng giành quyền đi tiếp ở vòng loại trực tiếp Champions League sau khi thua trận lượt đi với cách biệt từ ba bàn trở lên.

Man City đang có phong độ rất cao, đặc biệt sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Leicester vào cuối tuần vừa qua, cơ hội để thầy trò Guardiola vô địch Premier League đã rộng hơn nhiều, họ hiện chỉ kém đội đầu bảng Arsenal bốn điểm, thi đấu ít hơn đối thủ một trận và còn một trận gặp trực tiếp đối phương tại Etihad. 

Bayern Munich - Man City: Tiến bước vào hang Hùm - 2

Haaland đang thăng hoa trong màu áo Man City ở nhiều đấu trường (Ảnh: GI).

Đội quân màu xanh da trời của Guardiola đang phát huy hết sức mạnh. Man City hành quân đến Allianz Arena sau chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường, bất bại trong 14 trận gần nhất và họ đã ghi ít nhất 3 bàn ở mỗi trận trong 6 trận đấu gần nhất.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Man City đã không thể thắng bất kỳ trận sân khách nào ở vòng bảng Champions League mùa này trước Dortmund, Copenhagen và RB Leipzig - hòa cả ba - nhưng một trận hòa ở Allianz Arena cũng là quá đủ, ngay cả khi Guardiola đang hướng đến chiến thắng thứ 100 tại Champions League với tư cách huấn luyện viên.

Về lực lượng, ngoài Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Gabriel Marusic chấn thương dài hạn, Bayern không chịu tổn thất thêm nhân sự so với trận đấu tuần trước. Thậm chí họ còn nhận tin vui với việc Eric Maxim Choupo-Moting đã bình phục chấn thương và có khả năng đủ sức thi đấu với Man City.

Đối với đội khách, Guardiola chỉ còn một cầu thủ vắng mặt là Phil Foden, người đang tiếp tục hồi phục sau ca mổ ruột thừa nhưng chắc chắn sẽ trở lại trước cuối tháng.

Bayern Munich - Man City: Tiến bước vào hang Hùm - 3

Guardiola đang hướng tới chiến thắng 100 tại Champions League (Ảnh: GI).

Chứng kiến các cầu thủ của mình "bắn hạ" Leicester trong hiệp một, Guardiola một lần nữa từ chối cú hat-trick của Haaland bằng cách rút tiền đạo người Na Uy ra khỏi sân trong hiệp một, trong khi Stones, Rodri và Kevin De Bruyne cũng được rút ra sân sớm để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Bayern.

Với 11 bàn thắng ở Champions League trong mùa giải hiện tại, cần thêm một pha lập công nữa của Haaland vào rạng sáng mai sẽ giúp anh sánh ngang với Ruud van Nistelrooy về số bàn thắng nhiều nhất tại Champions League trong một mùa giải của một cầu thủ Premier League, cầu thủ người Hà Lan đã ghi 12 bàn cho Man Utd vào mùa giải 2002/03. 

Với phong độ thăng hoa của Haaland và tập thể Man City hiện tại, quả thật khó để Bayern Munich có thể tạo kỳ tích ở Allianz Arena.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Man City: Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.