1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich lâm nguy sau trận thua thứ 3 liên tiếp

Sông Lam

(Dân trí) - Bayern Munich thực sự đang lâm vào khủng hoảng khi tiếp tục để thua Bochum ở vòng 22 Bundesliga và bị đội đầu bảng Bayer Leverkusen bỏ xa đến 8 điểm.

Sau trận thua 0-3 trước đối thủ trực tiếp Leverkusen để cạnh tranh ngôi đầu Bundesliga ở vòng đấu trước, Bayern Munich tiếp tục gây thất vọng khi để thua Lazio ở lượt đi tại vòng 1/8 UEFA Champions League hôm 15/2. 

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi "Hùm xám" bất ngờ để thua đội bóng đang xếp ở vị trí nửa sau của Bundesliga là Bochum ở trận đấu thuộc vòng 22 diễn ra vào rạng sáng 19/2 (giờ Việt Nam).

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 14. Tiền đạo trẻ Muasiala dứt điểm căng ở góc hẹp khiến thủ thành Riemann đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. 

Bayern Munich lâm nguy sau trận thua thứ 3 liên tiếp - 1

Takuma Asano ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bochum ở phút 38 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù vậy, trận đấu giữa hai đội không suôn sẻ khi nhiều cổ động viên trên khán đài biểu tình bằng việc ném nhiều vật thể lạ xuống sân khiến trọng tài cho hai đội tạm dừng sau 30 phút thi đấu để làm sạch mặt sân.

Chỉ 5 phút sau khi trận đấu được tiếp tục, cựu cầu thủ Arsenal, Takuma Asano đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà nhờ pha dứt điểm chuẩn xác vào góc trái khung thành.

Chưa dừng lại đó, ở phút 44, đội chủ nhà Bochum tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1 khi Keven Schlotterbeck đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Manuel Neuer. Ở những phút bù giờ của hiệp 1, Harry Kane gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa cho Bayern Munich.

Trận đấu sau đó bị tạm dừng lần thứ hai sau giờ nghỉ giữa hiệp với nhiều quả bóng tennis được ném xuống sân. Lần này trọng tài ra lệnh cho cả hai đội rời sân và đi vào đường hầm trong khi chờ mặt sân được dọn sạch trở lại.

Tuy nhiên, Bayern Munich tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" trong hiệp 2. Phút 78, trung vệ Upamecano phạm lỗi trong vòng cấm khiến Bayern Munich chịu quả phạt đền và bản thân anh cũng phải rời sân khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Trên chấm 11m,  Kevin Stoger không mắc sai lầm nào để giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-1. Dù chỉ còn 10 người trên sân, Bayern Munich vẫn chơi đầy nỗ lực và Harry Kane có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 87. 

Bayern Munich lâm nguy sau trận thua thứ 3 liên tiếp - 2

Nỗi thất vọng của Harry Kane khi chứng kiến đội nhà thua trận trước Bochum (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà "Hùm xám" làm được trong những phút cuối và chấp nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Với trận thua này, Bayern Munich đã bị đội đầu bảng Leverkusen bỏ xa đến 8 điểm.

Với phong độ của đoàn quân HLV Xabi Alonso đang có cũng như sự sa sút khó tin của Bayern Munich, rất có thể Harry Kane sẽ bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu cá nhân đầu tiên khi gia nhập đội bóng nước Đức ở mùa hè năm ngoái.