1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich - Benfica: Đừng coi thường "chiếu dưới"

(Dân trí) - Bayern Munich được đánh may mắn khi lá thăm may rủi cho họ gặp Benfica, đối thủ được đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, với việc phải thi đấu trên sân nhà trước thì không hẳn “Hùm xám” đã cầm chắc vé đi tiếp

*2h45, 6/4/2015, Allianz Arena, Munich

Khi trở thành thuyền trưởng của Bayern Munich, Josep Guardiola đã tiếp quản một đội bóng vừa gặt hái mọi thành công ở châu Âu và trong nước. Vì thế người hâm mộ “Hùm xám” đã kì vọng chiến lược gia tài năng người Tây Ban Nha sẽ đưa đội bóng tiếp nối những thành công đã có dưới thời Van Gaal, Heyckes. Tuy nhiên, tới giờ Guardiola vẫn chưa thể đưa Bayern Munich một lần vào chung kết Champions League dù đội bóng của ông giành mọi thành công ở các giải trong nước.

Hợp đồng của Guardiola với “Hùm xám” sắp kết thúc và mùa giải năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để ông thực hiện giấc mơ châu Âu. Mùa giải năm nay, Bayern Munich đang có được phong độ tốt, họ đang độc chiếm ngôi đầu tại Bundesliga và thoải mái dành sức cho đấu trường châu Âu. Nhìn vào danh sách 8 đội bóng có mặt tại tứ kết Champions League, Bayern Munich may mắn nhất khi họ bắt cặp cùng Benfica, đối thủ được đánh giá yếu nhất 8 đội.

Các cầu thủ Bayern Munich tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Benfica
Các cầu thủ Bayern Munich tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Benfica

Tất nhiên, việc lọt vào tứ kết Champions League không phải là ăn may. Benfica cũng có những cầu thủ tốt trong đội hình và họ phải có được phong độ tốt thì mới vượt qua được vòng bảng, vượt qua được vòng 16 đội (loại Zenit). Điều đó khiến Bayern Munich không được phép coi thường đối thủ. Đội bóng này cần thi đấu với một thái độ tôn trọng đối thủ thật sự nghiêm túc thì mới mong gặt hái được kết quả tốt.

Mùa giải năm trước, tại tứ kết Bayern Munich cũng đã hạ gục một đội bóng lớn của Bồ Đào Nha là Porto trên sân nhà (6-1), nhưng khi ấy đội bóng này đã bị dồn vào thế chân tường bởi lượt đi họ thua tới 1-3. Những gì đã diễn ra ở lượt về vòng 1/8 vừa qua trước Juventus cho thấy Bayern Munhich chưa phải đội bóng sự tập trung cao (thắng 2-0 lượt đi, thua 0-2 sau 90 phút ở sân nhà và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ bàn thắng ở hiệp phụ).

Nếu Bayern Munich thi đấu không đúng sức và để đối phương giành một kết quả khả quan (hòa, thua nhẹ có bàn trên sân khách) thì họ sẽ gặp vô vàn khó khăn ở lượt về. Rõ ràng về tầm vóc đội bóng, về cá nhân cầu thủ thì “Hùm xám” vượt trội hơn hẳn Benfice. Nhưng đội khách không phải tay mơ, đoàn quân của Rui Vitória cũng đầy toan tính ở trận lượt đi này, bởi thế phải cần một cái đầu lạnh, một bản lĩnh lớn như của người Đức thì đội bóng đa quốc gia Bayern Munich mới có thể giành kết quả tốt.

Trước trận lượt về này, Guardiola có nhắc đến trận thua muối mặt ở Porto năm ngoái để cảnh tỉnh cầu thủ phải thi đấu tập trung. Hiệu quả từ sự tôn trọng lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha truyền tới cầu thủ còn phải chờ đợi thời gian để trả lời, và dù đội bóng này được thi đấu trên sân nhà song người hâm mộ họ vẫn có nhiều điều để phải lo lắng.

Bayern Munich vẫn phải sử dụng một hàng thủ chắp vá khi Boateng và Badstuber vẫn chưa thể trở lại. Khả năng ra sân của Robben, Benatia còn để ngỏ. Nếu Robben không thể ra sân, sức mạnh tấn công của đội chủ nhà cũng bị giảm đi chút ít. Điều an ủi cho người hâm mộ là Ribery đang có được phong độ tốt, anh chơi hay ở trận lượt về vòng 1/8 trước Juventus và vào cuối tuần vừa qua, tiền vệ người Pháp đã ghi bàn duy nhất giúp “Hùm xám” hạ Eintracht Frankfurt (1-0) để duy trì khoảng cách 5 điểm với B.Dortmund khi giải đấu chỉ còn 6 vòng.

Benfica chắc chắn sẽ chơi phòng thủ phản công ở trận đấu này, họ sẽ cố gắng bảo vệ mành lưới và chờ đợi những cơ hội phản công để có thể làm thủng lưới đối phương. Nếu chơi chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật chiến thuật tốt, Benfica hoàn toàn có thể giành kết quả có lợi để thi đấu trận lượt về trên sân nhà.

Đội hình ra sân dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Kimmich, Alaba, Bernat; Alonso, Vidal; Coman, Ribéry (Costa); Müller, Lewandowski.

Benfica: Ederson; André Almeida, Lindelöf, Jardel, Eliseu; Fejsa, Renato Sanches, Gaitán, Pizzi; Jonas, Mitroglou.

Phù Sa