1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tứ kết cúp QG Đức

Bayern đại bại, Bremen hùng dũng tiến bước

(Dân trí) - Phòng thủ lỏng lẻo trong khi tấn công bế tắc, đêm qua Bayern Munich đã chính thức trở thành cựu VĐ cúp QG khi bị Leverkusen hạ gục 4-2. Trong khi đó, Bremen dường như đang hồi sinh khi “nã” 5 bàn vào lưới Wolfsburg...

 

Sau 45 phút đầu tiên giữ sạch mành lưới, chỉ trong vòng từ phút 54 đến phút 70 Bayern đã bị đối phương “dội” vào lưới đến 3 bàn lần lượt do công của Barnetta (54’), Vidal (61’) và Helmes (70’). Hai bàn thắng của Lucio và Klose liền trong 4 phút sau đó cũng không đủ để giúp Bayern có cơ hội đi tiếp vào Bán kết. Bởi đúng phút bù giờ thứ 2, Kiessling đã “đâm nhát dao” quyết định, hạ bệ nhà ĐKVĐ.

 

 

Bayern đại bại, Bremen hùng dũng tiến bước - 1

Bayern tiếp tục là nỗi thất vọng ê chề

Ngay sau hồi còi khai cuộc, Leverkusen là đội nhập cuộc tốt hơn. Chỉ trong vòng 2 phút đầu, Ze Roberto đã phải cản phá 2 cú sút sau những pha lên bóng nhịp nhàng của Patrick Helmes và Kiessling. Phút thứ 4, thủ thành Rensing được cảnh báo về một ngày làm việc vất vả khi lại là Helmes tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm.

 

Tứ kết cúp QG Đức

Mainz  1-0 Schalke

 

Hamburg 2-1 Wehen

 

Wolfsburg 2-5 Bremen

 

Leverkusen 4-2 Bayern

Phút 22, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến với Leverkusen khi Barnetta tung một cú sút kỹ thuật, sạt cột dọc. Trong khi đó, ở nửa sân bên kia The Bavarian có được rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Phải mãi đến phút 41 họ mới có được pha dứt điểm đáng kể đầu tiên với pha xoay người sút bóng trong vòng cấm của Hamit Altintop sau quả tạt của đồng đội bên cánh phải.

 

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên bước vào hiệp hai, tình thế nhanh chóng thay đổi và bàn thắng đến một cách ào ạt. Phút 54, cơn “mưa” bàn thắng bắt đầu đổ xuống với Leverkusen là đội mở tỷ số.

 

Trong một đợt phản công nhanh ở trung lộ, nhận đường chọc khe của Sinkiewicz, Barnetta khéo léo đảo bóng qua Lucio rồi tung một cú sút lòng trong chân phải từ mép vạch 16m50 vô cùng kỹ thuật vào góc xa. Dù đổ người hết tầm nhưng Rensing vẫn phải vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho Leverkusen.

 

 

Bayern đại bại, Bremen hùng dũng tiến bước - 2

 Niềm vui đại thắng của các cầu thủ Leverkusen

 

Bàn thua khiến HLV Klinsmann không thể ngồi yên và ông ra lệnh cho cả Schweinsteiger và Podolski khởi động. Tuy nhiên khi 2 quân bài này còn chưa được tung vào sân thì Bayern đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 61, được hưởng một quả phạt góc bên cánh trái, Barnetta treo bóng vào rất chuẩn xác để cho Arturo Vidal thoải mái nhảy lên đánh đầu ngay trước mặt Lucio, nhân đôi cách biệt.

 

Sự hớ hênh của hàng thủ “Hùm xám” tiếp tục khiến họ phải trả giá khi chỉ 9 phút sau bàn thua thứ hai. Pha chuyền ngang của Schweinsteiger cho Oddo bị Kadlec đoạt được. Hậu vệ của Leverkusen nhanh chóng áp sát đường biên ngang rồi thực hiện quả căng ngang như đặt cho Helmes. Một cú đệm lòng cận thành nhẹ nhàng và tỷ số là 3-0.

 

Phải đến lúc này Bayern dường như mới “tỉnh ngủ”. Phút 72, Lucio nhen lên hy vọng cho nhà ĐKVĐ với một cú đánh đầu chính xác sau pha đá phạt bên cánh phải của Oddo. Trong tình huống này, thủ thành Adler đã phán đoán sai điểm rơi và để bóng vượt qua tầm với.

 

 

Bayern đại bại, Bremen hùng dũng tiến bước - 3

 Sao vậy Klinsmann?

 

Hai phút sau bàn gỡ, tưởng như thầy trò ông Klinsmann sẽ làm nên một cuộc ngược dòng ngoạn mục khi ghi bàn thứ hai. Xuất phát từ một đợt tấn công nhanh bên biên trái, Ribery thể hiện kỹ thuật và khả năng quan sát tuyệt vời của mình với một cú bấm bóng như đặt vào vòng cấm địa cho Klose đánh đầu cận thành tung lưới Adler. 2-3, khoảng cách chỉ còn một bàn.

 

Sau bàn thắng, Klinsmann hối thúc các học trò tràn lên tấn công trên khắp mặt sân. Sức ép khủng khiếp mà họ tạo ra buộc Leverkusen phải chống đỡ vất vả. Nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về đội phòng thủ tốt hơn hay nói đúng hơn là biết phòng thủ hơn.

 

Phút bù giờ thứ 2, Demichelis đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của các đồng đội ở tuyến trên khi lóng ngóng đánh đầu hụt hết sức nghiệp dư trong một tình huống không có gì khó khăn. Ngay lập tức Charisteas đoạt bóng và bứt tốc độ từ gần giữa sân trước khi chuyền ngang rất đồng đội cho Kiessling dứt điểm hạ Rensing. 4-2, tỷ số trận đấu được ấn định.

 

Đội hình thi đấu

Leverkusen: Adler, Castro, Sinkiewicz, Henrique, Kadlec, Rolfes, Vidal (Haggui 91), Renato Augusto, Barnetta (Kroos 73), Helmes (Charisteas 89), Kiessling.

Bayern: Rensing, Oddo (van Buyten 83), Lucio, Demichelis, Ze Roberto, van Bommel, Ottl (Podolski 63), Altintop, Borowski (Schweinsteiger 63), Ribery, Klose.

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bremen và Wolfsburg đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá thực sự với 7 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên đây là “show” diễn hoành tráng của “các vũ công” khi họ nã đến 5 bàn vào lưới đối phương.

 

Chỉ sau 7 phút, Bremen đã vượt lên dẫn đối thủ 2-0 nhờ các pha lập công của Diego (3’) và Ozil. Wolfsburg san bằng cách biệt ngay trước giờ giải lao nhờ cú đúp của Dzeko (10’, 43’). Trong một hiệp hai bùng nổ, đội bóng của HLV Thomas Schaaf tiếp tục dội vào lưới đối phương đến 3 bàn thắng nữa trong với pha sút penalty thành công của Diego (55’) và cú đúp của Pizarro (71’, 89’).

 

Ngoài 2 cơn “mưa” bàn thắng kể trên, DFB Pokal vòng này còn chứng kiến bất ngờ khi Schalke bị đội bóng “đàn em” Mainz qua mặt với bàn thắng duy nhất của Bance (88’).

 

Thanh Tùng