1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đệ bức xúc, đòi kiện trọng tài

(Dân trí) - 3 điểm cầm chắc trong tay, nhưng Thanh Hóa đã để vàng rơi phút bù giờ cuối cùng trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray. Quá bức xúc, bầu Đệ không chỉ chỉ trích gay gắt tổ trọng tài, mà còn tuyên bố sẽ kiện lên VFF.

Ngay tiếng còi của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh vang lên, BHL và các cầu thủ Thanh Hóa lao vào sân phản ứng dữ dội với cung cách điều hành của tổ trọng tài. Phía Thanh Hóa cho rằng họ xứng đáng được 3 điểm, nếu như trọng tài không “tặng” thêm phút bù giờ cho Hải Phòng. Thực tế, trận đấu được trọng tài bàn thông báo bù giờ tới 5 phút, nhưng được kéo dài tới phút thứ 6, giúp cho Hải Phòng có bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng.
 
Bầu Đệ bức xúc với cách điều hành của các trọng tài

Bầu Đệ bức xúc với cách điều hành của các trọng tài

Đánh mất trận thắng mười mươi, bầu Đệ bức xúc: “Trọng tài là vua sân cỏ, nên muốn làm gì thì làm. Ở trận đấu này, trọng tài đã bù giờ 5 phút, nhưng sau đó cho thêm 2 phút. Điều đó thật vô lý và khó hiểu. Tôi nghĩ đây là hành động trái với đạo đức. Với những trọng tài như thế, tôi nghĩ BTC nên đuổi những trọng tài này ra khỏi sân cỏ”.

Bầu Đệ cho rằng, mình là người luôn giữ được sự bình tĩnh, không nóng nảy với các quyết định của trọng tài trong nhiều hoàn cảnh. Thế nhưng, việc bị ép một cách quá đáng và lộ liễu, ông đã phải lên tiếng.

Bầu Đệ không chỉ bức xúc vì tổ trọng tài đã bù giờ quá nhiều và còn cố kéo dài hơn 2 phút tạo điều kiện cho Hải Phòng ghi bàn gỡ hòa, mà còn chỉ trích nặng những quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu, gồm trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh và các trợ lý Trần Thanh Liêm, Lê Văn Thành, Đinh Văn Dũng.

“Tôi có thể nói, nhìn vào cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài, tôi rất buồn cười. Trọng tài đã thiên vị lộ liễu với Hải Phòng. Cụ thể, đối với đội bạn phạm lỗi họ lờ đi, còn đối với Thanh Hóa họ lại chăm sóc rất kỹ càng và có gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cho rằng, BTC giải, VFF cần phải nhìn nhận lại và có những thái độ kiên quyết hơn nữa”, bầu đệ chỉ trích tổ trọng tài sau trận đấu.

Không chỉ “kể tội” tổ trọng tài và đặc biệt là trọng tài chính Công Khanh, bầu Đệ còn nhắc lại “chuyện xưa” liên quan đến trọng tài Khanh: “Trong trận đấu với K.Kiên Giang trên sân Rạch Giá, ông Khanh đã từ chối bàn thắng của Văn Thắng và đuổi Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa khỏi khu vực chỉ đạo, sau trận đấu đó chúng tôi đã có kiến nghị”.

Cuối cùng, bầu Đệ cho rằng bóng đá Việt Nam cần loại bỏ những trọng tài như vậy, đồng thời Thanh Hóa sẽ có công văn kiến nghị VFF về những sai sót của trọng tài trong trận đấu trên sân Lạch Tray.

“Tôi nghĩ để bóng đá Việt Nam tiến lên được, các “ông vua áo đen” này phải có phẩm chất đạo đức. Mặt khác, tôi nghĩ chúng ta không thiếu gì những trọng tài có phẩm chất đạo đức để có thể thay thế. BTC giải phải hành động ngay, không thể để họ chà đạp lên phẩm chất đạo đức, nguyên tắc và tư cách nghề nghiệp để họ làm những chuyện sai trái được. Chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ ra những quyết định sai của trọng tài để kiến nghị lên VFF và BTC giải”, bầu Đệ chốt lại.

Đây không phải là lần đầu tiên công tác trọng tài bị các đội bóng phản ứng mạnh trên sân Lạch Tray. Hầu như trận đấu nào diễn ra tại đây, các đội bóng cũng bức xúc bởi các trọng tài thiên vị lộ liễu với đội chủ nhà. Đỉnh điểm của sự bức xúc, là quyết định giải tán đội bóng của Hòa Phát Hà Nội, sau trận thua tức tưởi Hải Phòng cuối mùa giải 2011.

Ngô Linh