1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trở lại sau án treo giò:

Bật Hiếu: “Đã đến lúc trả nợ niềm tin…”

<P>(Dân trí) - Sau những tháng ngày tập luyện "chay", chiều qua trung vệ Lê Bật Hiếu đã được quay trở lại thi đấu tại sân Lạch Tray. như "cá gặp nước" Bật Hiếu tung hoành khắp trước khu 16m50 để hỗ trợ cho đồng đội. Chúng tôi đã trao đổi với Bật hiếu sau trận đấu.</P>

PV: Hơn 2 năm không thi đấu, bước vào trận đấu gặp SHB Đà Nẵng bản thân Hiếu có cảm thấy choáng?

 

Bật Hiếu: Được sự tin tưởng của BHL, tôi đã rất cố gắng nhưng cũng vẫn không thể nào thoát khỏi hết cảm giác chệch choạc và choáng trong 15 phút đầu tiên. Rất may là các đồng đội chơi xung quanh đã kịp thời hỗ trợ nên tôi đã đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao phó.

 

Mỗi khi cản phá thành công các đợt tấn công nhiều khán giả lại gọi tên Bật Hiếu, lúc đó Hiếu cảm thấy thế nào?

 

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì người hâm mộ vẫn nhớ tới và ủng hộ cho tôi. Sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ đã giúp cho tôi lấy lại được tự tin để thi đấu tốt trong ngày hôm nay. Tôi đã nợ CĐV, đội bóng rất nhiều, trong thời gian sắp tới tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu để trả ơn những người đã ủng hộ, cưu mang cho tôi trong lúc khó khăn.

 

Tự đánh giá về mình, tới thời điểm này Bật Hiếu đang có bao nhiêu phần trăm phong độ và thể lực?

 

Về thể lực tôi không ngại lắm, trong thời gian vừa qua tôi đã rèn thể lực rất tốt. Điều ngại nhất vẫn là phong độ, hiện tại tôi mới chỉ có khoảng 70 - 80% mà thôi, bên cạnh đó tôi vẫn còn chưa quen với các đồng đội, chắc phải thi đấu 4 - 5 trận nữa tôi mới đạt được phong độ cao nhất.

 

Với mỗi cầu thủ đã từng lầm lỡ, bỏ qua quá khứ là một thử thách rất lớn, với Bật Hiếu thì sao?

 

Tôi đã lường trước được khó khăn này, trong quá khứ tôi đã mắc phải sai lầm, nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt đó là cách minh chứng rõ nhất sự tiến bộ của mình và vượt qua được thử thách tâm lý. Trong thời gian vừa qua, gia đình, đồng đội đã ở bên giúp đỡ cho tôi rất nhiều, chắc tôi sẽ sớm thoát khỏi những ám ảnh vì những chuyện buồn đã qua. Quãng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn với bản thân, tôi chỉ mong người hâm mộ tha thứ và động viên cho tôi có thêm sức mạnh vượt qua thử thách.

 

Xin cảm ơn Bật Hiếu và chúc Hiếu thi đấu thành công!

Ngọc Quỳnh (thực hiện)