1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona “vắt chanh bỏ vỏ”: Messi là nạn nhân tiếp theo?

H.Long

(Dân trí) - Thói quen “vắt chanh bỏ vỏ” của Barcelona tiếp tục thể hiện qua việc họ đẩy Luis Suarez ra đi một cách phũ phàng. Rất có thể, Messi sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Giải nghệ ở Barcelona? Khó hơn lên trời!

Có một hình ảnh ăn sâu vào trí nhớ của những Cules. Đó là khi Andres Iniesta ngồi chết lặng tới 1 giờ sáng, trong trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Barcelona. Anh ngồi selfie, cố gắng lưu lại những hình ảnh cuối cùng ở Nou Camp...

Barcelona “vắt chanh bỏ vỏ”: Messi là nạn nhân tiếp theo? - 1

Hình ảnh cô đơn của Iniesta trong trận đấu cuối cùng ở Barcelona

Đó là nốt trầm trong sự nghiệp của chiến binh Iniesta. Trái tim nóng hổi của anh luôn muốn đập theo nhịp đập của Barcelona nhưng chỉ có điều, giấc mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực.

Khi rời Barcelona vào năm 2016, Dani Alves cũng không thể dành những lời tốt đẹp cho CLB mà anh đã dành tới 8 năm gắn bó: “Khi họ không cần tôi nữa thì tôi bị đẩy ra đi. Tôi có nghe nhiều thông tin rằng mình phải chuyển tới CLB khác nhưng chưa bao giờ được Ban lãnh đạo thông báo. Họ chẳng coi tôi ra gì cả”.

Và rồi có nhiều câu chuyện như vậy đã xuất hiện ở Nou Camp. Chẳng phải ngẫu nhiên là sau khi Messi đăng tải tâm thư, Neymar, Dani Alves, Samuel Eto’o đều đồng loạt vào hưởng ứng, cho rằng Barcelona đã cư xử “cạn tàu ráo máng”.

Có lẽ, ngoại trừ Carles Puyol được “vinh dự” giải nghệ ở Nou Camp (nhưng cũng dưới sức ép buộc phải giải nghệ) thì tất cả đều phải ra đi trong nỗi ấm ức. Ronaldinho là ví dụ điển hình. Dù từng là ngôi sao sáng giá nhất của Barcelona nhưng cầu thủ này đã bị đẩy khỏi đội bóng chỉ 1 mùa giải sau khi suy giảm phong độ. Nguyên nhân là để... dành đất cho Messi tỏa sáng. Thậm chí, Barcelona từng rêu rao rằng họ đã “quá lãi” khi bán Deco cho Chelsea với giá... 8 triệu bảng.

Trong nhiều năm qua, hàng loạt danh thủ như Hristo Stoichkov, Romario, Rivaldo, Pep Guardiola, Samuel Eto'o, Thierry Henry, David Villa, Xavi... đều ra đi khi hết giá trị lợi dụng. Và tất nhiên, không phải ai cũng nhận được lễ tri ân như với trường hợp của Xavi.

Barcelona “vắt chanh bỏ vỏ”: Messi là nạn nhân tiếp theo? - 2

Ngay cả công thần như Xavi cũng không thể giải nghệ ở Barcelona

Sức ép thành công trong bóng đá hiện đại là một trong những nguyên nhân khiến Barcelona xử phũ với công thần. Thế nhưng, điều quan trọng là cách Barcelona đẩy công thần ra đi chẳng khác nào... đuổi cổ. Chính điều đó khiến cho họ cảm thấy mình không được tôn trọng.

Messi sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Messi vẫn là báu vật của Barcelona? Điều đó không phải bàn cãi. Ở tuổi 33, El Pulga vẫn khuynh đảo châu Âu với đôi chân thiên tài của mình. Và hơn nữa, sự có mặt của Messi sẽ giúp CLB và thành phố Barcelona thu về những khoản tiền khổng lồ. Theo ước tính của ông Carlos Canto (Giám đốc công ty phân tích tài chính SPSG Consulting), có tới 10% khách du lịch tới Barcelona chỉ vì mục đích duy nhất, đó là xem Messi thi đấu.

Có lẽ vì lý do đó, Barcelona vẫn giữ chân Messi bằng mọi giá, ngay cả khi cầu thủ này đã nhất quyết đòi ra đi. Đơn giản, sự xuất hiện của Messi ở thời điểm này quyết định sự tồn vong của đế chế Barcelona.

Thế nhưng, một người đi qua chiều dài lịch sử Barcelona như Messi đã quá hiểu bản chất của vấn đề. Một cầu thủ chỉ được giữ lại nếu như còn giá trị lợi dụng. Bằng không, họ chỉ như quả chanh đã vắt hết vỏ, chẳng ai còn muốn giữ.

Messi có thể bỏ qua cho Ban lãnh đạo Barcelona sau khi bán Neymar nhưng cầu thủ này đã buộc phải lên tiếng sau khi Luis Suarez ra đi. Bởi lẽ, dù nói gì thì nói, Luis Suarez cũng là công thần đóng góp nhiều Barcelona và là chân sút tốt thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng, Los Blaugrana chẳng hề có buổi lễ tri ân, mà chỉ xem Luis Suarez như kẻ bỏ đi.

Barcelona “vắt chanh bỏ vỏ”: Messi là nạn nhân tiếp theo? - 3

Messi đang dần bị "chặt vây cánh" và bị cô lập dần ở Barcelona

Sự bực bội của Messi không hẳn chỉ vì bạn thân Luis Suarez mà còn vì anh hiểu rằng đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị đối xử như vậy. Khoảng cách giữa người hùng và kẻ bỏ đi ở Barcelona đôi khi ngắn ngủi như vậy.

Cần nói thêm rằng, rất nhiều những cầu thủ thân cận như Messi như Neymar, Suarez, Fabregas, Arturo Vidal, HLV Valverde... đều lần lượt rời khỏi Barcelona. Điều đó cho thấy ở góc độ nào đó, đội bóng xứ Catalan cũng dần “chặt đi vây cánh” của El Pulga.

Nó hoàn toàn có thể là sự chuẩn bị cho cuộc thanh trừng trong tương lai...