1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona: “Thảm họa” đến từ sự bất lực của hàng thủ

(Dân trí) - Giai đoạn thăng hoa đã qua đi và Barcelona đã trở về mặt đất sau trận thua 2-3 trước Valencia tại Nou Camp. Những yếu điểm trong phòng ngự của CLB xứ Catalan tiếp tục hiện hữu và lần này HLV Martino không có lý do gì để bào chữa về thất bại này.

Thực ra, vấn đề về phong độ của Barcelona đã được nói đến khá nhiều ngay từ trận Siêu kinh điển với Real Madrid hồi cuối tháng 10, khi nhờ sự kém duyên của hàng công “Kền kền trắng” mới giúp Barca tránh được thất bại. Nhưng từ đó đến nay, HLV Martino lại quá thờ ơ với “tử huyệt” đó của đội bóng mình.

Hầu hết trong các trận đấu gần đây nhất của mình, hàng thủ Barcelona thường xuyên mắc những sai lầm chết người, từ khả năng bắt người đến sự ăn ý trong việc bọc lót. Chính sự tỏa sáng của các ngôi sao hàng công vẫn giúp Barca chiến thắng, nhưng trận đại chiến với Valencia đã diễn ra theo kịch bản khác.
 
Thẻ đỏ của Alba cho thấy sự bất lực của hàng thủ Barcelona

Thẻ đỏ của Alba cho thấy sự bất lực của hàng thủ Barcelona

Trong cả 3 bàn thua trước Valencia đêm qua, hàng thủ Barca đều chơi như những người mất hồn. Đầu tiên là cả khung thành mở toang để Feghouli dễ dàng chuyền bóng để Parejo hạ Valdes. Sau đó, một cầu thủ thấp bé như Piatti lại có thể đánh đầu ghi bàn và cuối cùng là Alcacer không gặp chút áp lực nào để ấn định chiến thắng 3-2 cho Los Che.

Sự yếu kém trong phòng ngự Barcelona gần như mang tính hệ thống, điển hình qua việc họ phạm lỗi quá nhiều (21 so với 8 lần của Valencia). Mascherano vẫn chưa thể là một trung vệ chuẩn mực khi bị ép đá xuống dưới, còn Jordi Alba luôn không về kịp trong các tình huống băng lên tấn công. Nổi bật nhất là sự sa sút của Pique, người được đặt kỳ vọng sẽ kế tục vai trò thủ lĩnh hàng thủ của Puyol.

Kể từ đầu giải đến nay, khả năng phối hợp phòng ngự ở hàng thủ gần như là con số 0 và hầu hết trong các bàn thua, các cầu thủ tham gia phòng ngự đều bị lừa qua một cách dễ dàng. Barcelona hiện tại còn đang thiếu một cầu thủ có khả năng đá áp sát, chơi với tinh thần máu lửa cỡ Puyol thời đỉnh cao để gây áp lực cho tiền đạo đối phương.

Một “tử huyệt” khác của Barcelona đến từ Viktor Valdes, trong cả 3 bàn thua trước Valencia đều thấy rõ khả năng phán đoán tình huống kém của thủ môn người Tây Ban Nha. Rõ ràng, việc Ban lãnh đạo Barca từ chối gia hạn hợp đồng cũng là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Viktor Valdes.
 
Một mình Messi không thể cáng đáng hết cả Barcelona

Một mình Messi không thể cáng đáng hết cả Barcelona

Không chỉ yếu ở tuyến hậu phương, khả năng phòng ngự từ xa của Barca cũng không còn ổn định. Busquets càng trở nên “vẽ vời” và thiếu hiệu quả, trong khi Xavi cũng cho thấy dấu hiệu tuổi tác. Iniesta vẫn thi đấu năng nổ, nhưng sự sáng tạo của anh cũng bị giảm đi quá nhiều do thiếu đối tác ăn ý.

Khi không còn chủ động ở khu vực giữa sân, nguy cơ với Barca mỗi lần đối phương lên bóng ngày càng lớn. Tata Martino hiểu rõ những vấn đề tồn tại ở sân Nou Camp nhưng lực lượng quá mỏng và phải xoay tua đội hình khiến Barca đang mất dần sự ổn định so với thời Guardiola hay Vilanova trước đây.

Việc Barca không mua thêm được trung vệ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua càng khiến nỗi lo càng lớn với HLV Tata Martino. Mùa giải đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất và nếu không cải thiện những yếu điểm trên, tham vọng “ăn ba” sẽ nhanh chóng tan biến.

Dù sao, Barcelona vẫn đang có những điểm sáng nhất định như sự hiệu quả của Messi hay Alexis Sanchez trên hàng công. Nhưng một đội bóng phải “lấy công bù thủ” là điều quá ư mạo hiểm và giờ là lúc, Tata Martino cần tỉnh ngộ ra nhiều điều để đưa Barca trở lại là một cỗ máy chiến thắng.

Một trận thua không phải điều gì quá bi quan và kể cả khi có mất ngôi đầu bảng vào tay Atletico hay Real Madrid, với Barcelona chưa hẳn là điều gì quá u ám. Nhưng nếu những lỗi lầm sơ đẳng ở hàng thủ như trước Valencia còn tái diễn thì có lẽ, Martino đã hình dung được những bi kịch của mình trong năm đầu tiên cầm quân ở sân Nou Camp.

Kim Anh