1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona quyết không “hạ mình” vinh danh Real Madrid

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, Barcelona sẽ không xếp hàng, vỗ tay để vinh danh chức vô địch FIFA Club World Cup của Real Madrid.

Theo truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha, đối thủ tiếp theo của một đội bóng vừa lên ngôi vô địch được khuyến khích xếp hàng, vỗ tay chào đón tân vương để thể hiện tinh thần thượng võ (không mang tính chất bắt buộc). Điều đó có nghĩa rằng, nếu chiếu theo thông lệ này, Barcelona sẽ phải làm điều đó trong trận Siêu kinh điển vào cuối tuần này sau khi Real Madrid vừa vô địch FIFA Club World Cup 2017.

Barcelona từng đứng xếp hàng tôn vinh Real Madrid vào năm 2008
Barcelona từng đứng xếp hàng tôn vinh Real Madrid vào năm 2008

Bởi lẽ đó, trước thềm cuộc đại chiến, C.Ronaldo đã lên tiếng kêu gọi Barcelona đứng xếp hàng vỗ tay chào đón Real Madrid. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết: “Sẽ thật tuyệt vời nếu như các cầu thủ Barcelona xếp hàng chào đón chúng tôi ở trận đấu sắp tới. Tôi rất muốn điều đó xảy ra”.

Dù vậy, mong muốn của C.Ronaldo đã nhanh chóng bị dập tắt. Phát biểu trước báo giới, Giám đốc của Barcelona, Guillermo Amor đã lên tiếng bác bỏ khả năng này. Ông cho biết: “Tôi muốn làm rõ quan điểm rằng Barcelona sẽ chỉ xếp hàng chào đón nhà vô địch ở các giải đấu chúng tôi tham gia. Đương nhiên, chúng tôi không tham dự FIFA Club World Cup nên sẽ chẳng phải làm điều đó”.

Đầu mùa giải này, Barcelona cũng từ chối vinh danh Real Madrid ở trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha sau khi Los Blancos đoạt siêu cúp châu Âu.

Tuy nhiên, trong quá khứ, sau khi đội bóng xứ Catalan vô địch FIFA Club World Cup, các đối thủ tiếp theo đều đã đứng xếp hàng, vỗ tay vinh danh họ.

Có lẽ, do sự kình địch quá sâu sắc với Real Madrid, Barcelona không cho phép “hạ mình” để làm điều đó. Chỉ có một ngoại lệ vào năm 2008, khi các cầu thủ Barcelona đã xếp hàng vinh danh Real Madrid sau khi CLB thủ đô Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sớm ở La Liga.

H.Long