1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Barcelona đoạt chức vô địch Primera Liga lần thứ 17

Real Madrid đã bị Sevilla cầm hòa 2-2 ở trận đấu trước đó, nên Barca chỉ cần một trận hòa trên sân Levante là đủ để đăng quang. Và Samuel Eto'o đã ghi bàn thắng bằng vàng, đem về tỷ số 1-1, cùng chức vô địch Primera Liga lần thứ 17 cho đội bóng xứ Catalan.

Bóng đá Tây Ban Nha đã có "ông vua" mới. Đó là Barcelona. Với 82 điểm sau 36 vòng đấu, Barca hơn đội đựng thứ hai, Real Madrid tới 6 điểm, đồng thời thành tích đối đầu trực tiếp giữa hai đội cũng đang nghiêng về Barca (5-4). Sau 6 năm "trắng tay", người dân xứ Catalan đã có thể ăn mừng chức vô địch Primera Liga.

Vòng 36

Nỗ lực bám đuổi của Real đã đụng phải khát khao đi dự Champions League của Sevilla. Phút 19, hậu vệ chủ nhà Sergio Ramos tung cú "đại bác" từ 30 m, đánh bại hoàn toàn thủ môn Iker Casillas, mở tỷ số. Tuy nhiên, trong một pha uy hiếp, Owen gây áp lực buộc Javi Navarro phải đưa bóng về lưới nhà, gỡ hòa 1-1.

Và sau giờ nghỉ, Zidane xuất thần dứt điểm từ 20 m, nâng tỷ số lên 2-1. Thế nhưng, đúng vào phút 89 định mệnh, hàng thủ Real không thể cản nổi "thú hoang" Julio Baptista đánh đầu gọn ghẽ, làm lưới của Casillas rung lên lần nữa, ấn định tỷ số chung cuộc 2-2. Chiếc thẻ đỏ sau đó của Ivan Helguera do lỗi cực kỳ thô bạo như xát muối vào "vết thương" của "kền kền trắng".

Và thế là trong trận đấu diễn ra sau đó, nhiệm vụ của Barcelona trở nên nhẹ nhàng với mục tiêu tối thiểu, 1 điểm trước Levante. 

Barcelona đoạt chức vô địch Primera Liga lần thứ 17 - 1

Barcelona đoạt chức vô địch Primera Liga lần thứ 17 - 2
Barcelona đoạt chức vô địch Primera Liga lần thứ 17 - 3

Niềm vui của các cổ động viên, HLV Rijkaard 
và tiền đạo chủ lực Eto'o
 

Nhưng trên thực tế, để hoàn thành nó không hề đơn giản chút nào. Trong cảnh đang bị nguy cơ xuống hạng đè nặng, Levante chơi phòng thủ rất kín, bắt người chặt chẽ, đồng thời chơi phản công rất khó chịu.

Trong hiệp một, Barca hoàn toàn bế tắc và không thể làm chủ trận đấu khi phải đối đầu với kiểu pressing khắp mặt sân. Hậu quả là đội chủ nhà tạo ra hai cơ hội để rồi tận dụng được một. Phút 35, từ quả đá phạt từ giữa sân, Edwin Congo nhảy lên đánh đầu đưa bóng đúng vào đà băng lên của Rivera. Và bằng cú sút không mấy hiểm hóc, cầu thủ này đưa bóng vào góc xa, làm bó tay Valdes, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua thực sự làm các cầu thủ khách mất đi sự bình tĩnh cần thiết. Sức ép gỡ hòa và có điểm khiến cả Ronaldinho (húc mặt vào hậu vệ đối phương khi bị chơi xấu) hay Deco, Van Bronckhorst (đá rắn trả đũa) đều lạnh lùng khi tranh cướp bóng. Trong khi đó, "bức tường" phòng ngự của Levante vẫn sừng sững trên sân như một pháo đài.

Sau giờ nghỉ, suýt chút nữa đội chủ nhà làm tiêu tan hy vọng vô địch sớm của Barca khi Congo đột phá và tung cú sút trong vòng cấm, khiến Valdes phải hóa giải rất vất vả. Đó thực sự là thời điểm hết sức khó khăn của đội khách khi chịu "đứng tim" trong hoàn cảnh bế tắc.

Nhưng rồi những điều chỉnh chiến thuật và thay người khôn ngoan của Rijkaard (đưa Motta và Sylvinho vào sân) đã phát huy hiệu quả. Phút 60, từ quả phạt góc của Xavi, Marquez bay người đánh đầu đưa bóng đến Eto'o đang ở rất gần khung thành. Và bằng pha đánh đầu nối nhẹ nhàng, cầu thủ hay nhất châu Phi lập lại thế quân bình, đồng thời ghi bàn thắng thứ 24 của mình ở Primera Liga mùa này.

Một bàn thắng quý hơn vàng, đem lại niềm vui cho toàn bộ các cầu thủ Barca cùng hơn 10.000 cổ động viên đội bóng có mặt trên sân.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu là lúc đội khách thể hiện khả năng phá bóng tứ tung - một "sở đoản". Chơi tấn công đẹp cả mùa giải, đây là lúc Barca thể hiện sự thực dụng hiếm hoi của mình. Đã 6 năm trắng tay và các hảo thủ đến từ Catalan cho phép mình làm như thế.

Khi trọng tài Undiano Mallenco nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc niềm vui vỡ òa trong nhiều con mắt của thày trò Rijkaard. Nỗ lực cả mùa đã được trả công xứng đáng bằng chức vô địch quốc gia. Một thành tích có thể mở ra kỷ nguyên mới cho Barca.

Đội hình thi đấu:

Levante: thủ môn Mora; hậu vệ Descarga, Jesule, Alexis Pinillos; tiền vệ Camacho, Celestini, Ettien (Juanma, 67'), Rivera; tiền đạo Jofre, Congo (Reggi, 77').

Barcelona: thủ môn Valdés; hậu vệ Oleguer, Márquez, Puyol, Van Bronckhorst (Silvinho, 56'); tiền vệ Iniesta (Motta, 51'), Xavi, Deco; tiền đạo Giuly, Ronaldinho, Eto'o

Theo Tiến Dũng - VnExpress