1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca thảm bại, Martino cúi đầu thừa nhận sai lầm

(Dân trí) - HLV Gerardo Martino đã phải thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ khi Barcelona bị Real Sociedad đè bẹp với tỉ số 3-1 bởi chính sự chuẩn bị thiếu chu đáo cho trận đấu của mình.

Chứng kiến màn trình diễn của Barcelona trên sân Anoeta ắt hẳn khiến nhiều người bất ngờ khi chính đội bóng này vừa quần nát Manchester City ngay tại Etihad hồi giữa tuần. Trước đối thủ bị đánh giá kém hơn rất nhiều, “gã khổng lồ xứ Catalonia” trình diễn thứ bóng đá bạc nhược, run rẩy và thậm chí để cho Real Sociedad thi đấu một cách lấn lướt hoàn toàn.

Martino thừa nhận đã chủ quan trước chuyến hành quân đến Anoeta
Martino thừa nhận đã chủ quan trước chuyến hành quân đến Anoeta

Điểm sáng duy nhất mà Barca đem đến trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Anoeta chính là bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau một loạt pha bật nhả đẹp mắt. Messi là người dứt điểm cuối cùng với cú đá sệt “găm” bóng vào góc xa qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách vua phá lưới La Liga. Tuy nhiên điểm sáng này quả thực quá mờ nhạt và bị che lấp hoàn toàn trước 3 bàn thắng và màn trình diễn của đội chủ nhà.

Kết thúc trận đấu, chính Martino đã thừa nhận sai lầm khi đánh giá quá thấp đối thủ: “Tôi đã không chuẩn bị tốt cho trận đấu này, Real Sociedad là đội chơi tốt hơn. Bây giờ thì chúng tôi có một tuần cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo.” Không những sai lầm trong khâu chuẩn bị, 90 phút tại Anoeta là quãng thời gian kinh hoàng đối với vị chiến lược gia 51 tuổi này với những quyết định sai lầm từ chuyên môn đến hành xử.

Martino chia sẻ: “Tôi chắc hẳn đã mắc lỗi vì không đưa ra được những thay đổi khi tỷ số tại thời điểm 1-1. Xavi cũng như Fabregas và Alexis đều không được tung vào sân sớm.” Nói về việc bị đuổi ra khỏi trận đấu vì tội lăng mạ trợ lý HLV của đội Real Sociedad là một thằng ngốc bằng tiếng Argentina, Martino cho rằng: “Tôi không có gì để nói về quyết định đó. Trọng tài có quyền và tất cả chỉ là thế”

Thất bại của Barcelona càng cay đắng gấp bội khi phải bất lực nhìn Real Madrid đã vươn lên vị trí đầu bảng với việc giành trọn ba điểm trước Elche. Tuy vậy, Andres Iniesta không chấp nhận bỏ cuộc cho dù đã thừa nhận bị vượt mặt: “Chặng đường đến vinh quang rất khó khăn vì vậy một thất bại chỉ là một bước lùi. Đó là một cảm giác tồi tệ nhưng đó chưa hẳn là kết thúc.”

Trái ngược với không khí ảm đạm tại Nou Camp là không khí lễ hội tại Bernabeu. Sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Elche, HLV Carlo Ancelotti còn cho rằng Real Madrid có thể chơi tốt hơn nữa dẫu cho ông vẫn hài lòng với kết quả có được. Ancelotti cho biết: “Tôi cảm thấy hài lòng bởi những gì chúng tôi đã thể hiện chứng tỏ chúng tôi là một đội vững mạnh. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn nhưng như vậy tôi cũng đã thấy rất vui.”

Nói về sự vắng mặt của C.Ronaldo: “Không ai thấy vui khi Ronaldo không được ra sân. Cậu ấy bị đình chỉ những ba trận là một điều không bình thường. Dù vậy chúng tôi đã chơi tốt và có được chiến thắng trong lúc thiếu cậu ấy nhưng tôi vẫn không hiểu lý do cậu ấy bị đình chỉ. Trong trận vừa rồi màn biểu diễn của Bale trước khung thành là rất tốt và tỏa sáng ngay cả sau thời điểm đó.”

HT