1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà giành HCV lịch sử ở SEA Games

H. Long

(Dân trí) - Đội U22 Indonesia đã xuất sắc vượt qua U22 Thái Lan để giành tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. Nhiều tờ báo Indonesia hân hoan chào mừng chiến công của đội nhà.

U22 Thái Lan 2-5 U22 Indonesia: Rifai ấn định chiến thắng

Cuối cùng, U22 Indonesia đã hoàn tất giấc mơ vô địch SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Trong trận chung kết, thầy trò HLV Indra Sjafri xuất sắc hạ gục U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 sau trận đấu đầy kịch tính, với 7 chiếc thẻ đỏ.

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà giành HCV lịch sử ở SEA Games - 1

Các cầu thủ U22 Indonesia ăn mừng chức vô địch SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều quan trọng nhất, bóng đá Indonesia đã khẳng định sự phát triển của thế lực mới, có thể phá vỡ thế song mã của Việt Nam và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Bình luận về chiến công của U22 Indonesia, tờ Bola.Okezone đã nói về "tinh thần vô địch". Tờ báo này viết: "Tinh thần vô địch đã được chảy trong huyết quản của các cầu thủ U22 Indonesia. Họ có khát khao lớn khẳng định vị thế số một ở đấu trường SEA Games".

Trong bài viết khác, tờ Bola.Okezone khẳng định: "Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của các cầu thủ. Họ đã chờ đợi và bị kìm nén quá lâu trong sức ép. Đây là tấm huy chương vàng mà cả dân tộc Indonesia đã khao khát suốt 32 năm qua. Nỗ lực của thầy trò HLV Indra Sjafri thật phi thường".

HLV Indra Sjafri cho rằng tấm HCV SEA Games là để bù đắp cho việc Indonesia bị tước quyền đăng cai giải World Cup U20 năm 2023. Ông chia sẻ: "Trận đấu này quá căng thẳng. Tôi nghĩ việc U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 thực sự là điều phi thường. Tôi hy vọng tấm HCV SEA Games là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn không thể đăng cai World Cup U20 của đất nước tôi".

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà giành HCV lịch sử ở SEA Games - 2

U22 Indonesia đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm, dù có nhiều thời điểm lâm vào khó khăn trước U22 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Bola tuyên bố ngắn gọn: "U22 Indonesia xứng đáng là nhà vô địch". Tờ báo này đánh giá: "Về thế trận trên sân, U22 Indonesia nhỉnh hơn một chút so với U22 Thái Lan. Đội bóng của HLV Indra Sjafri đã thể hiện được tinh thần đồng đội, thể chất và khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhìn chung, U22 Indnonesia có mọi thứ để đánh bại U22 Thái Lan. Sự tự tin của các cầu thủ ngày càng mạnh mẽ qua từng trận ở SEA Games 32".

Tờ Suara dẫn lời khen ngợi của Tổng thống Joko Widodo dành cho đội U22 Indonesia. Người đứng đầu đất nước Indonesia bình luận: "Trận đấu diễn ra kịch tính trong suốt 120 phút, được đánh dấu bằng cơn mưa thẻ đỏ, rất nhiều bàn thắng. Tôi xin được chúc mừng Garuda Muda (biệt danh của đội U22 Indonesia) đã giành tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi".

Một tờ báo khác là CNN Indonesia cho rằng bóng đá Indonesia đã gặt được trái ngọt ở SEA Games 32. Trong nhiều năm qua, Indonesia đã có chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo trẻ đúng đắn. Nhiều tài năng trẻ của đội U22 Indonesia đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia từ lâu. Do đó, họ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và có khả năng thi đấu ở trình độ cao.