1. Dòng sự kiện:
  2. FIFA Club World Cup 2025
  3. Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới"

Báo chí TBN chỉ trích lối tử thủ kiểu “catenaccio” của Chelsea

(Dân trí) - Tại Nou Camp, hầu như Chelsea chỉ biết phòng ngự tiêu cực trước sức tấn công dồn dập của Barca. Phong cách đậm chất “catenaccio” của Chelsea dưới thời Hiddink đã chịu khá nhiều sự phê phán và dè bỉu từ truyền thông xứ bò tót.

 

Người Tây Ban Nha tỏ ra giận dữ trước cách chơi quá “hèn nhát” của Chelsea, đăc biệt là những tờ báo thân Barcelona. Nhật báo Mundo Deportivo (Thế giới thể thao) bình luận: “Chelsea đã chơi với tinh thần thật đáng nể nhưng cái cách chơi bóng của họ lại không xứng tầm của một đội bóng lớn. Barcelona đã chơi không thực sự tốt bởi hiếm khi, họ đối mặt với một hàng thủ số đông như thế”.
 
 
Báo chí TBN chỉ trích lối tử thủ kiểu “catenaccio” của Chelsea - 1
Tờ Mundo Deportivo chỉ trích lối đá thô bạo của Chelsea

 

Tờ Diario Sport (Thể thao hàng ngày) lại “chĩa mũi dùi” vào trọng tài Wolfgang Stark, người đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm: “Ông ta đã phá hỏng trận đấu bằng việc cho các cầu thủ Chelsea mặc sức phạm lỗi mà không bị trừng phạt. Stark đã làm ngơ khi Henry bị kéo ngã trong vòng cấm cũng như tình huống Ballack không bị thẻ vàng thứ 2 sau hàng loạt pha vào bóng thô bạo. Những gì ông ta làm tại Nou Camp là không thể tha thứ”.

 

Một số tờ báo thân Madrid đưa ra những luận điểm khá công bằng khi nhìn nhận lại 90 phút đã qua tại Nou Camp. Tờ El Pais (Đất nước) nhận định: “Chelsea là đội bóng đầu tiên ở châu Âu vô hiệu hóa được sức tấn công của Barca. Đó thực sự là trận đấu giữa nghệ sỹ với võ sỹ”.
 
 
Báo chí TBN chỉ trích lối tử thủ kiểu “catenaccio” của Chelsea - 2

Tờ Sport lại thiên về chỉ trích trọng tài Stark

 

Trong khi đó, tờ báo chuyên thể thao AS (Chủ bài) tỏ ra khâm phục cái cách mà Chelsea vô hiệu hóa được Messi và khẳng định Barcelona sẽ vô cùng khó khăn khi mất Marquez và Puyol ở trận lượt về.

 

Người Anh lại đứng ra ca tụng bản lĩnh của đội bóng quê hương. Nhật báo The Times đánh giá Petr Cech chính là người hùng của Chelsea tại Nou Camp với hàng loạt pha cứu thua xuất thần và chính thủ thành người CH Séc giúp “The Blues” tiếp tục nuôi hy vọng tại lượt về. Bên cạnh đó, các cầu thủ còn lại đều thi đấu đạt yêu cầu dù để đối phương lấn lướt trong suốt trận đấu.

 

Tờ báo này cũng cho rằng Barcelona xứng đáng với một chiến thắng dù hàng thủ Chelsea đã thành công trong việc giảm thiểu tầm hoạt động của bộ ba Henry, Eto’o, Messi bằng lối đá tử thủ không kém phần thô bạo. Nhưng sự xuất sắc của Iniesta, Xavi ở tuyến giữa là điểm khác biệt lớn nhất về thế trận.
 
 
Báo chí TBN chỉ trích lối tử thủ kiểu “catenaccio” của Chelsea - 3

Thủ thành Petr Cech được báo giới nước Anh ra sức ca ngợi

 

Chuyên trang bình luận Guardian lại hết mực ca ngợi khả năng phòng thủ siêu việt của thầy trò Guus Hiddink: “Chelsea đã phòng ngự thật tuyệt vời và họ xứng đáng với một kết quả hòa tại Nou Camp. Thậm chí nếu may mắn hơn, chúng ta (Chelsea) đã có thể giành chiến thắng”.

 

Nhật báo chuyên về thể thao hàng đầu Italia, La Gazzetta dello Sport thì tỏ ra khâm phục chiến thuật phòng ngự mà Hiddink tạo dựng cho Chelsea và cho rằng người Ý nên học hỏi cách dụng binh của chiến lược gia người Hà Lan. Tờ báo có trụ sở tại Milan nhận định Cech là ngôi sao sáng nhất của Chelsea còn Iniesta thực sự là linh hồn trong lối đá tiqui-taca của Barcelona.
 
 
Báo chí TBN chỉ trích lối tử thủ kiểu “catenaccio” của Chelsea - 4

Báo chí Argentina thì lại xót xa vì Messi

 

Khi bàn về cách thức phòng ngự, Gazzetta cũng đánh giá khả năng phòng ngự của Chelsea hiệu quả hơn hẳn Juventus, nguyên nhân cốt yếu khiến “Bà đầm già” bị Chelsea loại ở vòng 1/8. Còn khi so sánh trình độ của hai HLV, tờ báo này đánh giá Ranieri không đáng “xách dép” cho Guus Hiddink”.

 

Tờ Clarin của Argentina phê phán mạnh mẽ lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn của Chelsea, đặc biệt là những pha tắc bóng tàn bạo nhằm vào ngôi sao bản địa của họ, Lionel Messi. Clarin bình luận chua chát: “Họ (Chelsea) đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn không cho Messi ghi bàn”.

 

Anh Tuấn