Bản danh sách của…Martin

(Dân trí)- Chủ tịch Real Madrid, Fernando Martin, vừa tiết lộ danh sách những ứng cử viên mà CLB Hoàng gia TBN “ngắm nghía” cho chiếc ghế HLV trưởng vào mùa bóng tới. Hầu hết những cái tên này đã được báo chí đề cập đến trong thời gian qua, ngoại trừ một người mới: Marcelo Lippi, HLV đương nhiệm của ĐTQG Italia.

“BLĐ Real đã nhất trí về những tiêu chí lựa chọn HLV mới”, chủ tịch Martin nói trên kênh truyền hình Antena 3 hôm qua.

 

“Chúng tôi muốn ký hợp đồng với một trong những HLV mà chắc các bạn đều đã biết tên, bao gồm (Jose) Mourinho, (Fabio) Capello, (Rafa) Benitez, (Arsene) Wenger, (Carlo) Ancelotti, (Marcelo) Lippi và (Sven-Goran) Eriksson”.

 

Tân chủ tịch của “kền kền trắng” cũng nói thêm rằng, khi đã lựa chọn được “đối tượng”, Real sẽ nói chuyện một cách “đàng hoàng” với CLB mà HLV đó đang làm việc trước tiên, chứ không dùng những cách thức “không đẹp”.

 

Với tuyên bố này, chủ tịch Martin cũng đã gián tiếp quyết định sớm tương lai của HLV tạm quyền Juan Ramon Lopez Caro dù HLV này mới đây vẫn bày tỏ hy vọng được tiếp tục công việc mà ông tiếp quản từ Vanderlei Luxemburgo hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Tuy nhiên, dù chiếc ghế HLV tại Bernabeu là một trong những vị trí hấp dẫn và đáng thèm muốn nhất đối với bất kỳ nhà cầm quân nào trên thế giới thì việc có được chữ ký của một trong 7 ứng viên trên sẽ không hề dễ dàng đối với Club Blanco.

 

Trong một số diễn biến mới đây, các ứng cử viên như Wenger, Benitez hay Capello đều đã lên tiếng bác bỏ khả năng sẽ tới “Nhà Trắng” vào mùa hè tới.

 

Việc tiếp xúc với Jose Mourinho cũng được xem như bất khả thi bởi HLV người Bồ này vẫn luôn nói về ước muốn được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Stamford Bridge.

 

Chỉ có trường hợp của Eriksson là sáng sủa đôi chút khi HLV người Thụy Điển này sẽ chấm dứt công việc tại ĐT Anh sau World Cup này. Một cái tên khác cũng mới được “bổ sung” vào danh sách là Marcelo Lippi, đương kim HLV trưởng Italia.

 

Nhưng liệu LĐBĐ Italia có chịu nhả HLV này không, khi mà Azurri đang đạt những kết quả ấn tượng trong thời gian qua, trong đó có trận hạ nhục ĐT Đức 4-1. Có lẽ câu trả lời sẽ phụ thuộc vào thành tích của ĐT áo Thiên thanh ở vòng chung kết tới. Còn bây giờ thì…quên đi!

 

Những ngày gần đây, báo giới Tây Ban Nha liên tục đề cập việc HLV trưởng AC Milan, Ancelotti sẽ ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại Real Madrid vào tháng 7 tới. Bất chấp việc HLV này vừa ký hợp đồng gia hạn tới năm 2008 với đội bóng thành Milan, tờ Marca vẫn đánh giá Ancelotti là ứng cử viên sáng giá nhất.

 

Tờ nhật báo thể thao nổi tiếng tại xứ sở đấu bò này trích lời của Ancelotti: “Tôi đã quyết định sẽ ở lại Milan, CLB vẫn luôn nằm trong trái tim tôi. Đó là sự lựa chọn số 1 của tôi” nhưng cũng không quên “cài” thêm lời bình:

 

“Quyết định của Carlo vậy là đã rõ, nhưng trong bóng đá, không việc gì là không thể xảy ra cả”.(!)

 

M.H