1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Balotelli, Yaya Toure tức giận vì bị gọi là “khỉ”

(Dân trí) - Balotelli và Yaya Toure đang tỏ ra rất tức tối khi nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ phía CĐV Porto trong trận đấu vừa qua. Hiện tại phía Man City đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA phản ánh tình hình này.

Trong trận đấu hôm qua, hai cầu thủ da màu của Man City là Balotelli và Yaya Toure đã trở thành mục tiêu công kích của CĐV Porto, theo lời của hai cầu thủ này, anh đã được “đón tiếp” bằng những lời hô vang: “đồ con khỉ” liên tục.


Balotelli, Yaya Toure tức giận vì bị gọi là “khỉ” - 1

Balotelli trở thành mục tiêu công kích của CĐV Porto

“Nóng mặt” với tình trạng này, Yaya Toure cho biết: “Đó là lý do tại sao tôi chọn Premier League để thi đấu, bởi vì nơi đây không xuất hiện tình trạng này. Có lẽ, ở những quốc gia khác, họ không chào đón những cầu thủ da màu như tôi”.

Thậm chí, người anh của Yaya Toure, Kolo Toure, người ngồi trên khán đài với giám đốc điều hành của Man City cũng tỏ ra “choáng” vì sự đối xử của CĐV đội chủ nhà. Trong khi đó, BLĐ Man City đã tỏ ra rất bức xúc về điều này.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, họ đã liên lạc với Joti Chatzialexiou, thành viên của UEFA dự khán ngày hôm qua và họ đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên UEFA phản ánh thực trạng này, dự kiến trong vài ngày tới, cơ quan quyền lực cao nhất của châu Âu sẽ mở cuộc điều tra.

Mặc dù vậy, khi được hỏi về vấn đề này, HLV Mancini tỏ ra khá ngạc nhiên, ông cho biết: “Tôi không hề biết tới chuyện này vì mải tập trung vì trận đấu”, bên cạnh đó, chiến lược gia người Italia cũng không “quên” khen ngợi cậu học trò cưng Balotelli.

“Mario đã chơi rất tốt, vượt quá sự mong đợi, cậu ấy đã giữ được sự bình tĩnh, đó là điều rất quan trọng, tôi hy vọng rằng Mario sẽ tiếp tục duy trì phong độ này. Sau trận đấu vừa qua, chúng tôi đã năm tới 60% chiếc vé đi tiếp, mặc dù vậy, Porto vẫn là đội bóng hàng đầu, họ đã thể hiện được điều đó, trước mắt chúng tôi là trận đấu lượt về rất khó khăn”.

H.Long