1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bại trận trước Thái Lan, tuyển Việt Nam đau đớn rời AFF Cup

(Dân trí) - Mặc dù thi đấu nỗ lực hơn nhiều so với 2 trận trước, song Việt Nam vẫn để lại nhiều lỗ hổng trong lối chơi và điều đó khiến tuyển Việt Nam thất bại 1-3 trước Thái Lan. Như vậy, AFF Cup 2012 đã sớm kết thúc với thày trò HLV Phan Thanh Hùng...

 

Về nỗ lực, Việt Nam thể hiện ở trận đấu cuối này tốt hơn hẳn 2 trận trước, tuy nhiên những lỗ hổng trong lối chơi khi các miếng tấn công vẫn rất đơn điệu, hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm thì dù có cố gắng đến mấy tuyển Việt Nam vẫn chẳng thể lột xác. Và thất bại 1-3 cũng còn được xem là nhẹ nhàng khi Thái Lan thi đấu 20 phút cuối trong thế 10 người chống 11, họ cũng ra sân với đội hình dự bị và thể hiện lối chơi chậm trong suốt cả trận.

 

Sẽ còn rất nhiều thời gian để mổ sẻ về thất bại tại AFF Cup của thày trò HLV Phan Thanh Hùng, cũng như trách nhiệm của các nhân vật có liên quan. Tuy nhiên, lúc này một cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng hàng triệu con tim yêu mến bóng đá Việt Nam. Dù có biện minh bằng bất cứ giá nào thì việc bị loại khỏi AFF Cup ngay từ vòng bảng cũng là việc khó có thể nuốt trôi với người Việt Nam.

 
Việt Nam đưa ra vài sự thay đổi cho trận đấu quan trọng với Thái Lan, ảnh An An
Việt Nam đưa ra vài sự thay đổi cho trận đấu quan trọng với Thái Lan, ảnh An An
 
Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan và kỳ vọng vào việc Philippines sẽ sảy chân trước Myanmar mới hy vọng giành được vé vào bán kết. Chút ít hy vọng cho Việt Nam khi trận này Thái Lan sử dụng đội hình 2 do đội bóng này đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng A.
 
So với trận đấu với Philippines, HLV Thanh Hùng đã đưa ra một số sự điều chỉnh, Văn Biển và Công Vinh, Thanh Hưng đã phải ngồi ghế dự bị để nhường chỗ cho Văn Quyết và Công vinh, Sỹ Cường. Văn Hoàn cũng trở lại sau chấn thương khiến anh nghỉ trận đấu trước.
 
Những phút đầu trận đấu, tốc độ diễn ra ở mức độ trung bình.  Các cầu thủ Thái Lan nói chung không cần thiết giành 3 điểm ở trận này nên họ triển khai bóng rất bình tĩnh, trong khi đó lối chơi tốc độ cao cũng không phải là hình ảnh của Việt Nam trong thời gian gần đây. Mặc dù cất nhiều các cầu thủ ngôi sao trên băng ghế dự bị, nhưng Thái Lan đang tỏ ra rất chắc chắn.
 
Phút 9, Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khung thành của Thái Lan khoảng 30m, Tấn Tài đá nhẹ cho Sỹ Cường dứt điểm luôn. Bóng đi căng, thủ thành Thái Lan bay người hết cỡ nhưng không chạm được vào bóng, những tưởng đã có bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam nhưng xà ngang lại từ chối. Thật đáng tiếc, bởi nếu có bàn thắng sớm tuyển chúng ta sẽ thoải mái hơn về tinh thần và sẽ dễ đá hơn.
 
Ngay sau pha bóng "đe dọa" của Việt Nam, Thái Lan lập tức đáp lời, từ quả phạt góc, bóng được treo sâu vào trong vòng cấm địa, 2 cầu thủ Thái Lan lao vào, tuy nhiên Hồng Sơn đã lao ra đấm bóng giải nguy. Việt Nam đang kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên cũng giống như ở trận đấu trước, chúng ta vẫn chưa có được sự đa dạng trong tấn công.
 
Thái Lan tấn công không quá mạnh mẽ, tuy nhiên đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng ở phút 21. Một tình huống treo bóng vào trong vòng cấm địa và bóng bật ra, Apipoo tung ra đường căng ngang thuận lợi giúp cho Keawsombut đệm bóng cận thành mở tỷ số của trận đấu. Bàn thua này có phần bất ngờ, bởi từ đầu trận các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chơi khá tốt.
 
Thi đấu khá ổn, nhưng hàng thủ không tốt khiến Việt Nam bị thủng lưới trước, ảnh An An

Thi đấu khá ổn, nhưng hàng thủ không tốt khiến Việt Nam bị thủng lưới trước, ảnh An An
 
Tuy nhiên, qua bàn thua của Việt Nam thấy rõ được 2 điều, thứ nhất đó là khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của các cầu thủ Thái Lan, dù chỉ là những người dự bị nhưng các tuyển thủ xứ chùa vàng tỏ ra rất chững chạc, điều thứ hai đó là khả năng phòng thủ rất mong manh của Việt Nam, hàng thủ của chúng ta thường xuyên để xổng một vài cầu thủ của đối phương.
 
Sau bàn thua, Việt Nam nỗ lực cầm bóng tấn công để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Phút 31, Thành Lương đi bóng nỗ lực và có phần khiến hàng thủ đối phương bất ngờ. Cú sút của anh ở đầu vòng cấm địa lực đi tốt, tuy nhiên đích đến của trái bóng lại nằm ngoài khung thành. Các tuyển thủ Việt Nam cần sự chính xác hơn trong các cú sút xa.
 
Đến phút 39, Trọng Hoàng tung ra cú sút cách khung thành khoảng 30m, bóng đi căng nhưng đúng vị trí của thủ thành Thái Lan nên chỉ có một quả phạt góc cho Việt Nam. Ở tình huống tiếp theo, Gia Từ đã chiến thắng được đối thủ để có bóng trong vòng cấm địa, nhưng cú sút của hậu vệ này lại đưa bóng vọt xà.
 
Việc bị dẫn trước khiến Việt Nam chẳng còn đường lùi, bước vào đầu hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng đã tung Quang Hải vào sân thay Quốc Anh và như thế trên lý thuyết Việt Nam sẽ tăng cường mặt trận tấn công. Tuy nhiên, nhiên những phút đầu hiệp 2, Thái Lan lại là đội có các tình huống tấn công tiếp cận cầu môn đối phương nhiều hơn.
 
Sau vài phút để đối thủ lấn lượt, Việt Nam đã giành được thế trận, nhưng lối chơi của Việt Nam vẫn rất đơn điệu. Các cú sút xa liên tục được các tuyển thủ dùng đến, song cũng giống như từ đầu giải, bóng thường xuyên hướng ra ngoài khung thành. Có lẽ sau giải đấu này, các tuyển thủ Việt Nam cần tập luyện nhiều hơn về các bài sút xa.
 
Tuyển Việt Nam đang tỏ ra nôn nóng, phút 60, bóng đến chân Sỹ Cường và tiền vệ này vội vàng tung ra cú sút ở vị trí cách khung thành của Thái Lan đến 30m, bóng đi vọt xà. Nếu bình tĩnh phối hợp với các đồng đội, có lẽ cơ hội ăn bàn của Việt Nam sẽ cao hơn.
 
Lối chơi của Việt Nam vẫn nhạt nhòa như ở 2 trận trước, ảnh An An

Lối chơi của Việt Nam vẫn nhạt nhòa như ở 2 trận trước, ảnh An An
 
Hàng thủ Việt Nam chơi như mơ ngủ. Phút 66, từ một pha phá bóng rất khó hiểu của các hậu vệ Việt Nam, bóng đến chân của Sumanya Purisay và cầu thủ này tạt bổng vào trong vòng cấm địa. Mặc dù có hai trung vệ của Việt Nam trong vòng cấm địa nhưng không ai theo kèm Keawsombut và để tiền đạo này đánh đầu tung lưới Hồng Sơn lần thứ 2. 
 
Phút 71, Surnthonphit vào bóng nguy hiểm với Thành Lương và trọng tài rút thẻ đỏ cho cầu thủ này. Lợi thế hơn người sớm được Việt Nam cụ thể bằng bàn thắng chỉ chưa đầy 1 phút sau, từ quả tạt bóng bên cánh trái vào, Văn Quyết thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
 
Hy vọng mong manh lại được thắp lên cho tuyển Việt Nam, tất nhiên đây là hy vọng về một trận thắng trước Thái Lan, còn việc đi tiếp không nằm trong tay Việt Nam, bởi trong trận đấu cùng giờ Philippines vẫn đang dẫn trước Myanmar. Nếu Philippines thắng, họ sẽ có vé vào bán kết mà chẳng cần quan tâm tới kết quả của trận Việt Nam - Thái Lan.
 
Bàn thắng của Văn Quyết giống như một liều thuốc kích thích tinh thần, nhưng có lẽ chưa đủ liều. Hàng thủ chơi như mơ ngủ tiếp tục trở thành thảm họa đối với Việt Nam khi đến phút 83, từ tình huống đá phạt góc, Keawsombut đánh đầu, bóng đập người Gia Từ rồi lăn vào lưới. Lại một tình huống cho thấy các hậu vệ của tuyển Việt Nam thi đấu rất thụ động.
 
Phút 90, Thành Lương đi bóng nỗ lực trong vòng cấm, anh vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thái Lan và tung ra cú sút ở cự ly gần. Tiếc rằng cú sút của Thành Lương lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành của đối phương. Đây là điểm sáng cuối cùng mà Việt Nam tạo được trước khung thành của đội chủ nhà.
 
Đội hình ra sân
 

Thái Lan: Sompong S. - Kirati K;  Prayad B. - Apipoo S. - Sumanya P. - Arthit S;  Piyapol B (Theerathon Bunmathan, 46) - Nataporn P (Panupong Wongsa, 67) - Niweat S - Anucha K;  Kawin T.

 

Việt Nam: Hồng Sơn;  Hồng Tiến - Minh Đức - Gia Từ - Văn Hoàn;  Sỹ Cường - Trọng Hoàng (Vũ Phong, 78) - Thành Lương - Tấn Tài - Quốc Anh (Quốc Anh, 46); Văn Quyết

 
Phù Sa
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012