B. Bình Dương giành vé vào bán kết giải châu Á

(Dân trí) - Hơn 20 ngàn khán giả đất Thủ đội mưa đến sân Bình Dương xem đội nhà thi đấu với Chonburi. Không phụ lòng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chiến thắng 2-0 trong trận thủy chiến và đưa đội nhà vào bán kết cúp C2 châu Á.

 

Chonburi không có bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào so với trận lượt đi. Trong khi đó, chủ nhà cũng giữ gần như nguyên xi đội hình đã hòa 2-2 trên sân khách. Sự thay đổi, đáng chú ý nhất là ở vị trí thủ môn Thế Anh. Do chấn thương nên Thế Anh không thể bắt chính. Thay thế cho anh là thủ thành kỳ cựu Minh Quang.

 

Do ảnh hưởng của bão số 9, những cơn mưa nặng hạt liên tục rơi từ giữa buổi trưa ngày 30-9 khiến cho sân Bình Dương trở thành vũng nước lầy lội không hơn không kém. Chính vì tại “thiên thời” mà trận đấu bắt đầu tựa như một màn “chụp ếch” của cầu thủ cả hai bên.
 
 
B. Bình Dương giành vé vào bán kết giải châu Á - 1

Thời tiết xấu đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của hai đội

 

Dù chiếm đôi chút lợi thế nhờ trận hòa 2-2 ở lượt đi nhưng các cầu thủ Bình Dương không nhập cuộc với đội hình quá thấp. Trái lại, họ nhanh chóng dồn ép đối thủ và tìm kiếm bàn thắng.

 

Ngay ở phút thứ 9, Vũ Phong đã làm thót tim hơn 200 CĐV Chonburi có mặt trên sân Bình Dương bằng pha dẫn bóng lắt léo vào khu vực 16m50 trước khi tung cú dứt điểm vào nách lưới khung thành thủ môn Kosin.

 

Đội bóng đến từ Thái Lan cũng chẳng vừa khi chơi ăn miếng trả miếng. Arthit dẫn bóng xuống biên trái, dứt điểm khá căng và hiểm buộc thủ môn Minh Quang rướn người hết cỡ mới có thể đẩy bóng chịu phạt góc.

 

Dù cùng chịu cảnh lầy lội như nhau trên sân nhưng B. Bình Dương vẫn tỏ rõ sự vượt trội hơn nhờ tổ chức lối chơi chặt chẽ. Đặc biệt, đội bóng đất Thủ có bộ đôi Philani - Vũ Phong chơi rất nguy hiểm với những pha phản công chớp nhoáng.

 

Ở phút thứ 38, Vũ Phong dắt bóng sâu vào vòng cấm địa đội khách trước khi tung đường chuyền hiểm vào bên trong nhưng thay vì đánh đầu vào lưới ở cự ly gần, Anh Đức lại lóng ngóng… phá bóng.
 
 
B. Bình Dương giành vé vào bán kết giải châu Á - 2

Molina góp công lớn vào cả 2 bàn thắng cho B. Bình Dương

 

Không có được bàn thắng, B. Bình Dương suýt nhận phải bàn thua. Từ quả phạt bên cánh trái, Arthit câu bóng vào trong trước khi Kiriangkrai sút bồi cực căng nhưng thủ môn Minh Quang xuất thần cản phá.

 

Cục diện hiệp 2 cũng tương tự như ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, điểm khác biệt lại ở chỗ B. Bình Dương có bàn thắng. Phút thứ 48 và 49, Vũ Phong liên tiếp tung 2 cú sút mạnh như búa bổ buộc thủ môn Kosin phải rất vất vả mới cản phá được. Ít phút sau, Molina lại khiến cho hơn 20 ngàn khán giả nhà mừng hụt bằng pha vô lê cực căng cận thành.
 

Tuy nhiên, các CĐV đội chủ nhà cũng không phải đợi quá lâu. Đến phút thứ 53, lại chính là Molina dẫn bóng xuống cánh trái trước khi tung đường chuyền như đặt để Philani dũng mãnh đệm lòng mở tỷ số 1-0.

 

Có được bàn thắng dẫn trước, B. Bình Dương chủ động chơi phòng ngự triệt để. Chính nhờ lối chơi này mà họ có được bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 86. Từ quả phạt chếch bên cánh phải khoảng 30m, Molina sút thẳng cực căng khiến thủ môn Kosin bó tay, nâng tỷ số lên thành 2-0.

 

Thắng lợi với cách biệt 2 bàn trên sân nhà, B. Bình Dương tiếp tục tiến sâu vào bán kết cúp C2 châu Á bằng tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về 4-2 trước Chonburi.

 

Bài: Khánh Vinh
Ảnh: Sơn Dũng