1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia 2-3 Đức: Chiến thắng vất vả

(Dân trí) - Đương kim vô địch thế giới Đức hoàn toàn vượt trội về mọi mặt so với Australia ở trận ra quân Confederations Cup. Tuy nhiên, đoàn quân của Joachim Loew đã bị đối thủ bám đuổi quyết liệt về tỉ số và chỉ có được chiến thắng cách biệt mong manh…

Xét về mọi chỉ số thống kê, Đức đều vượt trội hơn so với Australia. Đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew kiểm soát bóng 59% thời gian, tung ra được 18 pha dứt điểm, 6 lần bóng trúng cầu môn đối phương. Trong khi đó Australia chỉ cầm bóng 43% thời gian, họ có 9 lần dứt điểm, bốn lần bóng trúng khung thành.

Ngay phút thứ 5, cầu thủ mang áo số 13 Stindl đã mở tỉ số cho Đức. Tuy tấn công ít nhưng tới phút 41, Australia cũng đã gỡ hòa với bàn thắng của Rogic. Niềm vui của cổ động viên xứ chuột túi chỉ kéo dài được đúng ba phút. Phút 44, Draxler thực hiện thành công quả phạt 11m để giúp Đức vượt lên dẫn trước 2-1.


Tiền vệ số 8 Leon Goretzka (Đức, phải) tranh bóng với Massimo Luongo (Australia, trái)

Tiền vệ số 8 Leon Goretzka (Đức, phải) tranh bóng với Massimo Luongo (Australia, trái)

Đội đương kim vô địch thế giới có chút thoải mái trước khi bước vào giờ nghỉ. Khi hiệp hai bắt đầu được ba phút, Đức nâng tỉ số lên 3-1 do công của Goretzka. Niềm vui vọng có điểm được nhen lên với Australia ở phút 56 khi mà đội bóng này có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công của Juric.

Còn hơn 30 phút còn lại, tuy nhiên Australia không thể có được bàn thắng gỡ hòa do Đức chơi khá chắc chắn. Thậm chí, cơ hội tốt nhất trong những phút còn lại cũng không thuộc về Australia, đó là tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Werner ở phút 77 bên phía tuyển Đức.

Với chiến thắng cách biệt một bàn, Đức đang phải xếp sau Chile ở bảng B dù cả hai đội đang được ba điểm. Trong khi dù tay trắng, nhưng Australia vẫn đứng trên Cameroon.


Julian Brandt (Đức, phải) tranh bóng trên không với Bailey (Australia, trái)

Julian Brandt (Đức, phải) tranh bóng trên không với Bailey (Australia, trái)

Đức mang tới Nga năm nay một đội hình rất mới, có rất ít nhân vật từ cùng đội bóng này vô địch World Cup 3 năm trước. Tuy nhiên, với đẳng cấp hơn hẳn đối thủ, Đức vẫn tự tin chơi tấn công. Phút 5, Brandt băng lên rất mạnh mẽ bên phải xuống sát đường biên ngang rồi chuyền trả ngược vào trong cho Stindl đặt lòng. Pha dứt điểm gọn gàng của cầu thủ số 13 bên phía Đức đưa bóng vào lưới ở góc phải.

Tấn công không sắc nét nhưng Australia có bàn gỡ ở phút 41. Rogic nhận bóng ở trung lộ, cầu thủ này sút đập người hậu vệ Đức bật lại từ bên ngoài vòng cấm địa. Cú sút thứ hai chìm hướng vào góc phải đã trở thành bàn thắng. Lỗi nặng trong tình huống này thuộc về thủ thành Leno của tuyển Đức, anh để lọt bóng khá sơ đẳng.

Tuy nhiên Đức vẫn có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn. Phút 44, Goretzka bị đốn ngã trong vòng cấm địa và trọng tài quyết định cho Đức hưởng 11m. Draxler thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỉ số lên 2-1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Chơi tự tin sau khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Đức tiếp tục nới rộng khoảng cách ở phút 48. Các cầu thủ Đức phối hợp khá nhuyễn và Goretzka có cơ hội dứt điểm ở bên phải cách khung thành không xa. Cú tâng bóng của cầu thủ số 8 này khiến thủ thành của Australia bị bất ngờ nên không thể cản phá.

Thủ thành Leno chơi quá tệ ở trận đấu này. Phút 56, trong tình huống tổ chức đá phạt của Australia, Leno giật mình sau cú sút lần hai của đối thủ, anh để bóng bật ra đến chân của Juric và cầu thủ này dễ dàng sút tung lưới trống. Mắc tới hai lỗi nghiêm trọng, nhiều khả năng trận sau Leno sẽ không còn được bắt chính.

Hạo Minh

Dòng sự kiện: Confederations Cup 2017